Thứ sáu, 29/03/2024 | 10:50
RSS

Người lính cứu hoả trong bức ảnh cô gái ôm chặt sau khi được cứu: 'Tôi rất xúc động và hạnh phúc'

Thứ hai, 24/10/2022, 18:33 (GMT+7)

Hình ảnh cô gái trẻ ôm chặt lấy người lính cứu hoả, khóc nức nở sau khi được đưa ra khỏi căn nhà đang cháy tại ngõ 132 Cầu Giấy (Hà Nội) đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Tối 23/10, bức ảnh cô gái mặt mũi lấm lem bụi khói chạy ra từ đám cháy ôm chặt người lính cứu hỏa khóc nức nở đã được cộng động mạng đua nhau chia sẻ. Cô gái đó là một trong 11 nạn nhân được cứu khỏi đám cháy tại chung cư mini trong ngõ 132 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Và người lính cứu hỏa trong bức ảnh là Thiếu tá Nguyễn Minh Đức (SN 1983, Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, PC07, Công an TP. Hà Nội).

Người lính cứu hoả trong bức ảnh cô gái ôm chặt sau khi được cứu: Tôi rất xúc động và hạnh phúc

Bức ảnh gây bão cộng đồng mạng tối 23/10. Ảnh: Báo Người đưa tin. 

Trao đổi với báo sức khỏe đời sống ngày 24/10 về khoảnh khắc xúc động sau vụ cháy  Thiếu tá Đức cho biết: "Sau khi dùng nghiệp vụ trổ được cửa thứ 2, chúng tôi đưa được cô gái đó xuống. Khi được đưa từ tum tầng 7 đến khu vực an toàn tầng 6, cô gái bật khóc, chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi rất bất ngờ, theo bản năng tôi lấy tay ôm để an ủi cô ấy".

Trong cơn sợ hãi vì vừa bước qua ranh giới sống chết, nữ nạn nhân khóc nức nở nói "cháu cảm ơn các chú PCCC đã cứu cháu". "Lúc ấy tôi rất xúc động và hạnh phúc".

Người lính cứu hoả trong bức ảnh cô gái ôm chặt sau khi được cứu: Tôi rất xúc động và hạnh phúc

 Thiếu tá Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Đội phó đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, Công an TP Hà Nội) là người lính cứu hỏa trong bức ảnh xúc động khiến cộng đồng mạng xôn xao mới đây. Ảnh: Báo Trí thức trẻ. 

Anh Đức tiết lộ với báo Trí thức trẻ: "Tôi nghĩ em ấy muốn tìm một người nào đó để lấy lại tinh thần nên ôm chặt lấy tôi. Hình ảnh được chụp lại khiến tôi rất bất ngờ. Từ khi vào nghề đến nay đã 14 năm, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu vụ cháy, đây có lẽ là bức ảnh đẹp nhất".

Theo đó, ngày 23/10, Công an TP.Hà Nội cho biết, vào khoảng 18h56 phút cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo cháy xảy ra tại ngõ 132 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Nhận định có người dân mắc kẹt trong đám cháy, cảnh sát đã điều 4 xe chữa cháy và hơn 20 cán bộ tới hiện trường triển khai chữa cháy. Ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô cao 6 tầng 1 tum với diện tích khoảng 50m2.

Cảnh sát phải dùng phương tiện cắt khung sắt để tiếp cận khu vực có người bị nạn đưa ra khỏi đám cháy. Đến khoảng 19h 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế, cảnh sát cứu và hướng dẫn được 11 người dân thoát nạn ra ngoài an toàn.

Người lính cứu hoả trong bức ảnh cô gái ôm chặt sau khi được cứu: Tôi rất xúc động và hạnh phúc

Người lính cứu hoả trong bức ảnh cô gái ôm chặt sau khi được cứu: Tôi rất xúc động và hạnh phúc

Chia sẻ với báo Trí thức thẻ, anh Đức cũng cho biết: "Việc giải cứu cũng gặp nhiều khó khăn nhưng may mắn nhất là việc ngôi nhà bị cháy có 2 ngôi nhà liền kề 6 tầng bên cạnh nên khi chúng tôi trèo qua chuồng cọp của 2 ngôi nhà này đã cắt chuồng cọp để đưa nạn nhân ra ngoài".

Theo anh Đức, sau khi đưa được nạn nhân ra ngoài, anh và đồng đội dùng các biện pháp sơ cúu tạm thời để người dân khoẻ lại. 

Theo lãnh đạo UBND phường Quan Hoa (Cầu Giấy), đám cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, 5 chiếc xe máy bị thiêu rụi. Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn là khu nhà trọ.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại