Thứ bảy, 30/03/2024 | 13:50
RSS

'Người hùng' của ĐT nữ Việt Nam lý giải về pha cởi áo nhận thẻ đỏ

Thứ sáu, 30/08/2019, 06:26 (GMT+7)

Mới đây, "người hùng" của đội tuyển nữ Việt Nam đã giải thích vì sao mình cởi áo ăn mừng trong trận chung kết với Thái Lan vào tối 27/8.

Tuyển thủ Huỳnh Như của ĐT nữ Việt Nam lý giải về pha cởi áo nhận thẻ đỏ
Tuyển thủ Huỳnh Như  và pha cởi áo ăn mừng đầy cảm xúc. Ảnh: Trí thức trẻ.

Tuyển nữ Việt Nam vừa thắng "nghẹt thở" tuyển nữ Thái Lan ở trận Chung kết Đông Nam Á 2019. Ở phút 95, Huỳnh Như ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Vì quá phấn khích, cô đã cởi áo ngoài để ăn mừng và bị trọng tài "tặng" cho tấm thẻ vàng thứ 2.

Sau hơn 90 phút thi đấu cực kì căng thẳng mà tỷ số vẫn là 0-0, có thể hiểu cho tâm trạng phấn khích của Huỳnh Như. Với tấm thẻ vàng này, Huỳnh Như phải rời sân và khiến đội nhà chơi ít hơn 1 người trong gần 15 phút. ĐT nữ Việt Nam sau đó chỉ còn biết chơi tử thủ trong phần còn lại của trận đấu và giữ vững tỷ số đến cuối trận. 

Tuyển thủ Huỳnh Như của ĐT nữ Việt Nam lý giải về pha cởi áo nhận thẻ đỏ 2
Khoảnh khắc nhận chức vô địch Đông Nam Á 2019 của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Trí thức trẻ.

Lý giải về tình huống này ăn mừng đầy cảm xúc của mình, Huỳnh Như cho biết trên Fox Sport: “Trước trận đấu, tôi đã bị chấn thương nhưng vẫn cố nén đau để thi đấu. Sau 90 phút chính thức mà bất phân thắng bại, ban huấn luyện đã dự tính thay tôi ra. Nhưng may mắn là vừa vào hiệp phụ được 3 phút, tôi ghi bàn. Nhìn thấy bóng vào lưới Thái Lan, tôi sung sướng quá, cởi áo ăn mừng mà quên mất rằng bản thân mình đã nhận 1 thẻ vàng trước đó”.

Sau hành động cởi áo ăn mừng của mình, Huỳnh Như đã phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai rời sân khiến Tuy nhiên Huỳnh Như sẽ phải rút kinh nghiệm sau thẻ đỏ gián tiếp này, vì nó khiến tuyển nữ Việt Nam gặp không ít khó khăn sau đó.

Tuyển thủ Huỳnh Như của ĐT nữ Việt Nam lý giải về pha cởi áo nhận thẻ đỏ 3
Đại diện VFF tặng hoa chúc mừng đội trưởng Huỳnh Như của ĐT Việt Nam ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Khám phá.

“Bị truất quyền thi đấu, cảm giác của tôi khi đó thực sự rất khó tả. Hồi hộp, lo lắng và cả sợ nữa. Tôi sợ mình sẽ trở thành tội đồ vì khiến đồng đội thi đấu thiếu người. Nhưng may mắn là chúng tôi đã vượt qua tất cả. Đây có lẽ là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi vì nó chứa quá nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Tôi sẽ nhớ mãi pha lập công này” – Huỳnh Như chia sẻ.

Vô địch AFF Cup nữ 2019, các cô gái Việt Nam đã vượt chỉ tiêu được đề ra ban đầu của ban huấn luyện. Đây thực sự là một thành tích đáng tự hào của HLV Mai Đức Chung và các học trò.  Riêng với tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như niềm vui được nhân đôi khi cô cũng chính là chủ nhân của danh hiệu “Vua phá lưới” giải đấu năm nay.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN