Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:14
RSS

Người đàn ông khuyết tật bị vợ chồng tài xế xe tải hành hung dã man

Thứ hai, 11/07/2022, 09:56 (GMT+7)

Bực tức vì tài xế xe tải chạy ngang mà không bấm còi nên anh Công đã lớn tiếng trách móc. Sau đó, vợ chồng tài xế xe tải đã dừng xe lại và xuống đánh anh Công tới tấp ngay trên đường.

Sự kiện:
Long An

Người đàn ông khuyết tật bị vợ chồng tài xế xe tải hành hung dã man

Anh Công bị vợ chồng tài xế xe tải hành hung, phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Báo Thanh niên

Theo Báo giao thông ngày 11/7, thông tin từ Công an xã Tân Phước Tây (huyện Tân Trụ, Long An) cho biết, đơn vị đang làm việc với vợ chồng tài xế ô tô tải liên quan vụ hành hung một người đàn ông khuyết tật chạy xe máy trên đường. Bước đầu xác định tài xế xe tải tên Nguyễn Thành Lợi, 28 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Phước Tây.

Trước đó, khoảng 16h35’ ngày 10/7, anh Đặng Thành Công (38 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Phước Tây) chạy xe máy chở trứng vịt đi giao cho lò ấp trứng. Trên đường quay về nhà, khi đang lưu thông trên đường liên xã, bất ngờ ô tô tải mang BKS 62C-119.64 lưu thông cùng chiều vượt qua, do anh Công bị tàn tật (mất một cánh tay, chân cũng bị thương nặng) nên giật mình chao đảo.

Bực tức tài xế xe tải vượt lên nhưng không bấm còi nên anh Công đã lớn tiếng trách móc. Thấy vậy, tài xế xe tải đã dừng xe lại và đến đánh anh Công tới tấp. Vợ tài xế mặc dù đang ẵm con nhỏ cũng tham gia cùng chồng đánh anh Công.

Do một tay, chân yếu nên nạn nhân ngã xuống đường, mặt mũi chảy nhiều máu và kêu cứu. Người dân gần đó nghe tiếng kêu cứu của anh Công nên chạy ra can ngăn cũng bị vợ tài xế xe tải đánh. Sau khi hành hung anh Công và người can ngăn, vợ chồng tài xế xe tải đã lên xe di chuyển nhưng bị người dân đuổi theo chặn đầu xe, buộc họ xuống xe chờ công an đến giải quyết.

Nguồn tin trên Báo Thanh niên cho biết, anh Công sau đó được chở đi bệnh viện cấp cứu, còn vợ chồng tài xế bị đưa về công an xã làm việc. Tại bệnh viện, gia đình của tài xế Lợi có mặt phụ lo đưa nạn nhân đi chụp hình và làm các thủ tục liên quan.

Chia sẻ trên Tạp chí Tri thức trực tuyến, chị ruột anh Công cho biết, gia đình rất khó khăn. Cách đây mấy năm, anh Công bị tai nạn giao thông mất 1 cánh tay, chấn thương chân nặng nên đi lại không bình thường. Do không thể lao động nặng nên ở nhà nuôi vịt đẻ lấy trứng, trong lúc anh đi giao cho tiệm ấp trứng thì xảy ra sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại