Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:22
RSS

Người cha bị nghịch tử say xỉn tẩm xăng đốt đã tử vong

Thứ sáu, 18/09/2020, 16:16 (GMT+7)

Sau nhiều ngày điều trị, người cha bị nghịch tử say xỉn tẩm xăng đốt đã không qua khỏi.

Sự kiện:
Tiền Giang

Người cha bị nghịch tử say xỉn tẩm xăng đốt đã tử vong

 Nguyễn Mến Em tại cơ quan công an. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 18/9, Công an tỉnh Tiền Giang hoàn tất khám nghiệm tử thi để điều tra vụ ông Nguyễn Văn Lượm (67 tuổi, ở xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè) tử vong. Được biết, ông Lượm đã tử vong vào chiều tối ngày 17/9 sau 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Nạn nhân bị bỏng xăng toàn thân, chiếm trên 71% cơ thể với cấp độ II, III.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 11/9, Nguyễn Mến Em (30 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè) đi nhậu về nhà thì xảy ra cự cãi với cha ruột là ông Nguyễn Văn Lượm (67 tuổi) khi đang nằm trên võng. Sau đó, Mến Em lấy 1 can nhựa (loại 10l) bên trong còn khoảng 3l xăng, đổ 1 ít xuống nền xi măng ở giữa thềm nhà rồi bật lửa với ý định đốt thì ông Lượm thách thức, bất ngờ Mến Em hất can xăng về hướng ông Lượm đang nằm võng gần đó.

Thấy lửa bén vào người ông Lượm, con rể ông Lượm là anh Lê Văn Linh cùng Mến Em vội vàng dập lửa và đưa ông Lượm đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Hậu quả, ông Lượm bị bỏng xăng toàn thân chiếm trên 71% cơ thể ở cấp độ II, III hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện. Nhận được thông tin, công an đã đưa Mến Em về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Mến Em khai nhận nguyên nhân do hay bị ông Lượm chửi mắng mình cùng với mẹ rất nhiều lần nên bực tức cộng với việc đã có uống bia không kiềm chế được bản thân. Mến Em dự định đổ xăng đốt để hù dọa cha mình nhưng khi ông Lượm thách thức, Mến Em đã hất can xăng về hướng ông Lượm dẫn đến bốc cháy.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN