Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:35
RSS

Nghi án kẻ gian xới tung lăng mộ mẹ vua Dục Đức

Thứ tư, 22/11/2017, 14:28 (GMT+7)

Kẻ gian đã đập phá hư hỏng, đào xới nham nhở ở khu vực đặt tấm bia mộ bà Trần Thị Nga (mẹ vua Dục Đức). Khi người thân đến thắp hương, sự việc mới được phát hiện...

Kẻ gian đào xới, đập phá lăng mộ mẹ vua Tự Đức
Kẻ gian đào xới, đập phá lăng mộ mẹ vua Tự Đức khiến tấm bia bị dịch chuyển ra bên ngoài

Ngày 22/11, ông Tôn Thất Tam Kỳ, Đại diện Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc thông tin, Hội đồng vừa gửi đơn đến UBND phường Thủy Xuân và Công an phường Thủy Xuân (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đề nghị làm rõ sự việc lăng mẹ vua Dục Đức bị kẻ xấu đào bới.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 19/11, nhiều người trong Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đi thắp hương tại khu lăng của bà Trần Thị Nga (1832- 1911, thụy là Đoan Thục phu nhân - mẹ vua Dục Đức) ở đường Vũ Ngọc Phan (phường Thủy Xuân, TP. Huế).

Vừa đến nơi, tất cả bất ngờ khi thấy tấm bia của lăng bị di chuyển ra ngoài, đập phá hư hỏng; khu vực đặt tấm bia bị đào phá. Sự việc đã khiến con cháu dòng họ Nguyễn Phước tộc rất bức xúc.

Theo ghi nhận của PV, khu vực lăng mẹ vua bị đập phá hư hỏng nghiêm trọng, gạch đất vương vãi khắp nơi; khu vực đặt tấm bia bị đào xới, tấm bia đá bị dịch chuyển ra phía ngoài và bị hư hỏng nặng.

Trước khi bị đào phá thì khu lăng còn nguyên vẹn, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, Mỹ thuật...

Kẻ gian đào xới lăng mộ mẹ vua Tự Đức
Kẻ gian đào xới nham nhở phía bên trong ngôi mộ mẹ vua Dục Đức 

“Chưa rõ kẻ xấu đào phá lăng mẹ vua Dục Đức nhằm mục đích gì nhưng hành động này là trái luân thường đạo lý cần phải được xử lý...”, ông Kỳ tức tối nói.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch phường Thủy Xuân (TP Huế) xác nhận đã nhận được đơn phản ánh. Hiện chính quyền đã chỉ đạo công an phường lên hiện trường để phối hợp với Hội đồng Nguyễn Phước tộc điều tra.

“Trước đây lăng mộ này từng bị kẻ xấu đào trộm để tìm kiếm vàng bạc, bây giờ kẻ xấu phá hoại khu vực tấm bia chắc cũng để tìm kiếm tài sản...”, ông Hòa nhận định.

Sự việc đang được tiếp tục làm rõ.

Gia Huy
Theo Đời sống Plus/GĐVN