Thứ năm, 28/03/2024 | 18:31
RSS

Nghệ sĩ Việt tiếc thương sự ra đi đột ngột của NSƯT Phạm Bằng

Thứ ba, 01/11/2016, 10:04 (GMT+7)

Nhiều nghệ sĩ Việt bàng hoàng, tiếc thương khi nghe tin NSƯT Phạm Bằng qua đời ở tuổi 85.

NSƯT Phạm Bằng vẫn thường được gọi với cái tên trìu mến “bố Bằng”, “Bằng hói”. Hễ nhắc đến bánh trôi tàu, người ta lại nhắc đến tên của ông “bánh trôi tàu Phạm Bằng”.

Chính vì thế, thông tin NSƯT Phạm Bằng trút hơi thở cuối cùng lúc 20h ngày 31/10 khiến các đồng nghiệp cũng như những người hâm mộ ông không khỏi tiếc thương.

Nghệ sĩ Phạm Chí Trung hay tin NSƯT Phạm Bằng ra đi, đã thốt lên: “Chúng cháu vĩnh biệt Bác, người nghệ sĩ của nhân dân”.

Nghệ sĩ Chí Trung gọi Phạm Bằng là người nghệ sĩ của nhân dân

Biết tin NSƯT Phạm Bằng qua đời, nghệ sĩ Vân Dung nghẹn ngào: “Sao bố đi đột ngột thế mà không nói gì với anh em đội hài chúng con...sao bố ốm mà bố cũng chẳng nói lấy 1 lời!

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ trên trang cá nhân về sự ra đi của NSƯT Phạm Bằng

MC Thảo Vân có dịp làm việc cùng NSƯT Phạm Bằng trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Nữ MC không giấu được sự đau xót: "Chú à, cháu còn chưa kịp đến thăm chú, chú vẫn bảo sẽ khoẻ để đi đóng hài tiếp cơ mà...Sao chú đi vội thế...

Cháu biết chú muộn, mãi sau này, khi bước vào ngôi nhà chung "Gặp nhau cuối tuần", nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để chú cháu mình hiểu nhau nhiều chú nhỉ, bởi đâu phải chỉ qua những chương trình ghi hình, nó còn là bao nhiêu đêm rong ruổi khắp các tỉnh xa gần phục vụ bà con, kỷ niệm làm sao kể hết...

Cháu thật sự không muốn những trang kỷ niệm đong đầy vui buồn của chính cháu, của khoảng thời gian ấy, cứ mỏng đi, cùng với sự ra đi của những người từng gắn bó, bởi với cháu, đâu chỉ là GNCT...Những năm tháng ấy thật sự xa rồi...Nghẹn...Chú an nghỉ nhé chú".

MC Thảo Vân bày tỏ sự tiếc thương trên trang cá nhân

Hay bố giận anh em chúng con à? Đừng đi thế chứ. Sao những người thân yêu của đội hài cứ lần lượt ra đi thế!! Buồn quá....con không muốn thế đâu.Về với anh em đi bố!”.

Nghệ sĩ hài Công Lý chia sẻ vài dòng mà ý nghĩa: "Tạm biệt anh! Sếp Bằng". Chỉ một chữ "sếp" mà nói lên sự nghẹn ngào vô bờ bến của người em, người đồng nghiệp thân thiết, luôn đồng hành cùng NSƯT Phạm Bằng trong chương trình Gặp nhau cuối năm.

Nghệ sĩ Hồng Giang (tức Giang còi) bày tỏ lòng xót thương và tiếc nuối trước sự ra đi đột ngột của NSƯT Phạm Bằng: “Khi chú bằng tuổi tôi, với lối diễn xuất nhẹ nhàng, hóm hỉnh, làm sôi động cả rạp hát thì tôi còn là cậu bé, ngồi dưới hàng ghế khán giả.

Tôi hằng ước ao biết bao giờ mình được như chú. Nay đã là đồng nghiệp, diễn cùng nhau trên một sàn diễn, nhìn người nghệ sĩ đã về hưu gần 30 năm nhưng nói đến sân khấu, được cống hiến cho khán giả, mắt chú lại ánh lên một lòng yêu nghề.

Tôi tự hỏi tại sao gần 90 tuổi rồi, chú không ở nhà cho con cháu chăm sóc, lặn lội nơi rừng sâu núi thẳm để đến những nơi mà người dân nói tiếng Kinh còn chưa sõi vì gì nhỉ?

Tiền ư? Thích đi phượt ư?... tất cả chỉ có duy nhất một lời giải thích đó là vì khán giả. Và tôi lại ước ao, biết bao giờ mình được như chú”.

Nghệ sĩ Đinh Trà My chia sẻ bức ảnh chụp cùng NSƯT Phạm Bằng và nghệ sĩ Trung Hiếu nghe tin NSƯT Phạm Bằng qua đời ở tuổi 85

Nghệ sĩ Đinh Trà My cũng bàng hoàng khi nghe tin: “Con không nghĩ là chưa đầy hai tháng mà phải báo đến bốn tin buồn cho nghệ sĩ Việt Nam

Bố ơi! Đột ngột quá, chúng con lại mất đi một bậc tiền bối, một nghệ sĩ đáng kính. Ôi! Còn chuyện gì xảy ra với làng nghệ sĩ nữa đây chứ? Con không cầm nổi .... Bố ơi! Vĩnh biệt bố! Người nghệ sĩ mà con luôn kính trọng,đau xót quá Bố ơi”.

Ca sĩ Minh Quân gửi lời chia buồn tới gia đình nghệ sĩ Phạm Bằng: “Xin kính cẩn trước vong linh bố - NSƯT Phạm Bằng.

Lại một người nghệ sĩ lão làng nữa ra đi, để lại nỗi nhớ thương vô hạn và những vai diễn để đời cho nền nghệ thuật Việt Nam, được nhân dân yêu mến và kính trọng.

Giữa cái lạnh se lòng của gió mùa Đông Bắc năm nay, sẽ chẳng còn được cầm trên tay bát chè bố Bằng nữa rồi! Một năm có quá nhiều nỗi buồn, quá nhiều nghê sĩ từ biệt trần gian”.

Á hậu Huyền My từng được mẹ đưa đi ăn bánh trôi tàu nhà nghệ sĩ Phạm Bằng hồi nhỏ, cô nghẹn ngào: “Cháu sẽ luôn nhớ những vai diễn của bác...Mùa đông đến rồi, nhớ ngày bé cứ trời lạnh là được mẹ đưa đi ăn Bánh Trôi Tàu, Chí Mà Phù nhà bác...Tạm biệt bác...”.

Hoài An
Theo Đời sống Plus