Thứ năm, 02/05/2024 | 04:49
RSS

Nghệ An: Tranh giành khách, tài xế xe ôm đánh chết đồng nghiệp

Thứ sáu, 04/10/2019, 10:17 (GMT+7)

Cơ quan điều tra công an Nghệ An đang bắt giữ Nguyễn Hữu Toàn (46 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, làm nghề lái xe ôm) vì đánh chết đồng nghiệp.

Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Hữu Toàn (46 tuổi, trú phường Lê Lợi) do liên quan đến một vụ án mạng. Người đàn ông này chạy xe ôm.

Ngày 24/9, khi đón khách tại đường Phan Bội Châu, phường Quán Bàu, Toàn có xích mích, tranh giành khách với ông N.H.C. (61 tuổi). Có được khách nhưng Toàn bị ông C. cùng con rể người này đánh chảy máu mũi.

Chiều cùng ngày, người đàn ông 46 tuổi quay lại đánh đồng nghiệp ngất xỉu. Ngay sau đó, ông C. được người thân đưa đến bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Do vết thương nặng, tiên lượng xấu người thân đã xin chuyển nạn nhân ra bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, ông C. đã tử vong sau đó.

Bức xúc trước cái chết của người thân, gia đình ông C. đã làm đơn tố cáo Toàn lên công an P. Quán Bàu. Về phần mình, biết gây ra tội khó trốn được, Toàn đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Toàn khai, trong quá trình hành nghề xe ôm, giữa Toàn và ông C. có mâu thuẫn liên quan đến việc tranh giành khách.

Nghệ An: Tài xế xe ôm đánh chết đồng nghiệp vì tranh giành khách
Chân dung Nguyễn Hữu Toàn. Ảnh: Báo Giao thông

Năm 2014, tại TPHCM từng xảy ra một vụ đánh chết xe ôm vì tranh giành chỗ đỗ xe. Theo tin tức báo Tuổi Trẻ, chiều 22/9/2015, hội đồng xét xử TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Hồng Vinh (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 18 năm tù về tội danh giết người. Ngoài ra bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân thêm 54 triệu đồng.

Nạn nhân là ông Trần Văn Lợi (chạy xe ôm, ngụ Q.4) bị Vinh đâm chết trước cổng Thảo cầm viên Sài Gòn (số 2B Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1).

Theo báo Sài Gòn giải phóng, bị cáo Vinh là tài xế xe taxi thuộc Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun). Vào khoảng 10h ngày 6/8/2014, Vinh đậu xe dưới lề đường, trước cổng chính Thảo Cầm Viên trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1. Khu vực này cũng là nơi ông Nguyễn Văn Lợi hành nghề chạy xe ôm thường xuyên đỗ xe trên vỉa hè đón khách. Khi thấy xe của Vinh che chắn chỗ mình đón khách, ông Lợi không cho Vinh đỗ xe nữa, dẫn đến hai bên cự cãi.

Tức giận vì bị ông Lợi dùng nón bảo hiểm đánh trúng vào vùng đầu, mặt, Vinh mở ngăn chứa hành lý phía sau xe taxi, lấy một đoạn sắt tròn đặc ruột dài khoảng 30 cm đâm một nhát vào vùng cổ ông Lợi.

Sau khi tiếp tục cầm nón bảo hiểm đập vào thân xe taxi của Vinh, ông Lợi quay về chỗ đỗ xe và ngã gục. Ông Lợi được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN