Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:33
RSS

Ngày về với đất mẹ của nữ du học sinh qua đời tại Đức

Thứ ba, 24/04/2018, 09:16 (GMT+7)

Nhờ sự chung tay góp sức của cộng đồng, nữ sinh tử vong tại Đức đã được đưa về nước. Đằng sau câu chuyện buồn là lòng nhân ái, sẻ chia của nhiều người Việt nơi đất khách.

Ngày về với đất mẹ của nữ du học sinh qua đời tại Đức
Ánh mắt, nụ cười hồn nhiên của Thu Hà sẽ còn đọng mãi trong lòng những người yêu mến em. Ảnh: FBNV.

Ngày 22/4, chuyến bay đưa di thể của Thu Hà từ Đức về đến Việt Nam Sau khi được hỏa táng, tro cốt của Hà được chôn cất ngay cạnh phần mộ của cha mình. Thu Hà sang Đức thực tập khi đang du học tại Phần Lan với học bổng toàn phần. Đến ngày 11/3, nữ sinh qua đời sau khi ngã từ trên tầng cao.

Cộng đồng mạng đã đưa em về

Sau nỗi đau mất con, mẹ Hà phải đối mặt nỗi lo không thể đưa Hà về nước. Gia đình phải tự chi trả các chi phí hỏa táng, đưa thi hài nữ sinh về nước. Chi phí này quá lớn so với gia cảnh của Thu Hà.

Bố nữ sinh mới mất chưa đầy một năm. Mẹ là giáo viên tiểu học, còn chị gái mới đi làm. Gia đình khánh kiệt về tài chính. Người thân phải nén nỗi đau, gắng nghĩ cách đưa em trở về.

Ngày về với đất mẹ của nữ du học sinh qua đời tại Đức
Chị gái Trần Kim Ngân trên chuyến bay đưa Hà về nước. Ảnh chụp màn hình.​

Áp lực quá lớn khiến Kim Ngân, chị gái của Hà, buộc phải kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng mạng.

Sự ra đi của cô gái xinh xắn, tốt bụng đã gây xúc động mạnh cho nhiều người. Hội Sinh viên Việt Nam tại Phần Lan, Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức và nhiều diễn đàn mạng đã đăng lời kêu gọi ủng hộ tài chính cho Thu Hà.

Tại Việt Nam, Hội cựu học sinh chuyên THPT Trần Phú, Hải Phòng, phát động đợt quyên góp "Cho Thu Hà - Cô gái của chúng ta".

Sau ba ngày kêu gọi đóng góp, tổng số tiền nhận được trong tài khoản VPBank là hơn 351 triệu đồng, tài khoản BIDV hơn 114 triệu đồng. Số tiền do kiều bào ủng hộ vào tài khoản tại Đức là 2.356 euro.

Trong số hàng trăm người gửi tiền ủng hộ, nhiều bạn giấu tên gửi hàng triệu đồng. Cũng có người gửi 100 nghìn đồng kèm lời nhắn: "Chị không có nhiều tiền, mong góp lòng để em được trở về với mẹ, Hà nhé".

Nhờ có sự ủng hộ tài chính kịp thời từ cộng đồng, gia đình đã đủ tiền sang Đức đưa em về nước

Ngày về với đất mẹ của nữ du học sinh qua đời tại Đức
Chiếc ba lô đựng tro cốt của Hà cùng dòng tâm sự của chị gái "Đêm cuối cùng, 2 chị em được ngủ cùng nhau, cũng là lần cuối cùng, chị được ôm em chặt đến thế". Ảnh: FBNV.​

Thiên thần nhỏ trong lòng mọi người

Với người chị gái, hơn một tháng qua là thời gian để những đau đớn tột cùng chuyển biến thành thái độ sống tích cực. Ôm chiếc ba lô đựng di thể em gái vào lòng, Kim Ngân giơ máy lên chụp bức ảnh kỷ niệm với nụ cười an nhiên.

"Hà cần mình là điểm tựa, là chỗ dựa cho con bé nên mình không thể yếu đuối. Dù con bé ở đâu hay là ai, mình chỉ mong Hà được bình an và hạnh phúc", chị gái của Hà tâm sự.

Tin rằng ở một nơi nào đó, em gái vẫn đang tồn tại và cần mình, Kim Ngân đã tự sốc lại tinh thần, nhủ lòng phải luôn mạnh mẽ để tiếp tục che chở cho em. Chuẩn bị thủ tục để sang Đức, người chị vẫn tự nhủ: "Khi nào về nhất định phải cho đi ăn những món mà nó thích".


Xem thêm: ​Ngày về với đất mẹ của nữ du học sinh qua đời tại Đức

Ngày tiễn Hà lên đường du học, Ngân và mẹ không cầm được nước mắt, thương em gái nhỏ một mình nơi xứ người. Khi đó, Hà vẫn cười để mẹ yên tâm, "con bé lúc nào cũng thế".

Cuộc sống những ngày đầu nơi đất lạ biết mấy khó khăn, Hà phải nỗ lực vì kinh tế gia đình eo hẹp. Nhưng nụ cười trên môi là "giấy thông hành", cô gái nhỏ chẳng mấy chốc đã chiếm được tình cảm của những người bạn bản xứ.

Gia đình bớt lo lắng hơn khi thấy cô luôn vui vẻ và gặp được nhiều người tốt. Bà Teija Pajari, người mẹ Phần Lan thường đón Hà đến nhà chơi, là một người như vậy. Bà đan khăn cho Hà, cho em đi chơi cùng gia đình vào dịp Giáng sinh. Cô bé là người đầu tiên dạy bà Teija nói câu "Em yêu anh" với chồng bằng tiếng Việt.


Một buổi lễ tưởng niệm được bạn bè tại Phần Lan tổ chức để tưởng nhớ Thu Hà. Ảnh: FBNV.​

Khi biết tin Hà mất, bà Teija tìm mọi cách liên lạc với chị gái Kim Ngân để gửi lại cho gia đình di ảnh của em. "Khi ở cùng gia đình tôi, Hà là cô bé dịu dàng, dễ mến và luôn yêu đời", người mẹ Phần Lan nhắn lại với Ngân.

Như lời cuối cùng gửi đến Thu Hà, cô giáo chủ nhiệm cấp ba của em viết trên trang cá nhân: "Mong con sớm yên nghỉ! Mọi người đều nhớ bóng dáng nhỏ bé và nụ cười tươi vui, ánh mắt tinh nghịch của con. Và đặc biệt, nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập của con sẽ là tấm gương cho nhiều thế hệ học sinh chuyên Trung Trần Phú noi theo. Mãi nhớ về con, cô học trò bé nhỏ!".


Xem thêm: Rơi nước mắt clip học sinh vùng cao ăn bốc cơm trắng và mì tôm

Ngọc Tân
Theo Tri thức trực tuyến