Thứ năm, 25/04/2024 | 17:18
RSS

Ngậm tăm xỉa răng khi ngủ, người đàn ông suýt mất mạng

Thứ năm, 23/05/2019, 06:48 (GMT+7)

Ngày 23/5, Bệnh viện đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, vừa điều trị cho một người đàn ông bị nhiễm trùng nặng do… ngậm tăm xỉa răng ngủ.

Ngậm tăm xỉa răng ngủ, người đàn ông suýt mất mạng
Người đàn ông 48 tuổi, bình phục sau 2 tuần điều trị (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trước đó, ông M.V.U (48 tuổi, quê Lai Vung, Đồng Tháp) đi nhậu về thì ngậm tăm xỉa răng rồi ngủ và nuốt luôn cây tăm. Sau đó, ông U. bị đau bụng nên đi khám và phát hiện bị thủng đại tràng nên được chuyển lên bệnh viện ở TP.HCM mổ lấy cây tăm.

Tuy nhiên trong quá trình chăm sóc tại nhà, vết mổ nhiễm trùng nặng. Người đàn ông 48 tuổi được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Sa Đéc trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, vùng hông lưng có khối áp - xe rất lớn đang rỉ dịch từ vết mổ đại tràng.

Trả lời Vietnamnet, bác sĩ CKI Nguyễn Sơn Tòng, Phó trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa Sa Đéc cho biết: “Khi đó, bệnh nhân có vết thương áp - xe nặng. Ngoài ra, bệnh nhân bị sơ gan, thiếu máu, đạm… nên điều trị nhiễm trùng tương đối khó.

Lúc mới vào bệnh nhân rất suy kiệt, khả năng hồi phục kém, chúng tôi đã giải thích người nhà tình trạng của bệnh nhân rất nặng đề nghị chuyển lên tuyến trên điều trị. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình không cho phép nên gia đình quyết để bệnh nhân ở lại Bệnh viện Sa Đéc".

"Thời điểm đó, chúng tôi nhận định khả năng điều trị thành công rất thấp nhưng trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên tiếp nhận và tích cực điều trị bằng cách hút dịch, làm sạch vết thương, cắt bỏ phần hoại tử, truyền dịch, kháng sinh…Rất may mắn bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch”, bác sĩ Tòng chia sẻ.

Hiện nay, sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân ổn, ăn uống được, có thể đi lại, vết nhiễm đã khô và sẽ được xuất viện trong ít ngày tới, theo Zing news.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN