Thứ năm, 25/04/2024 | 17:20
RSS

Nam thanh niên Việt Trì đánh cô gái chảy máu mũi trần tình: "Em không phải trẻ trâu!"

Thứ ba, 06/12/2016, 06:58 (GMT+7)

Sau khi clip đánh một cô gái yếu đuối đến chảy máu mũi trước sự reo hò của nhiều người bị tung lên mạng, nam thanh niên D.H.T. đã chính thức lên tiếng trần tình về hành động bạo lực của mình.

Mấy ngày gần đây, cư dân mạng xã hội đang không ngừng bàn tán về việc một người dùng Facebook có tên T.P. đã đăng lên trang cá nhân một đoạn video clip ghi lại cảnh một nam thanh niên lao vào đánh phụ nữ dã man đến mức chảy máu mũi ngay giữa cánh đồng.

Theo chia sẻ, vụ việc được cho là xảy ra ở một cánh đồng thuộc phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) từ hôm 4/12. Đoạn clip ghi cảnh một nam thanh niên áo trắng (được xác định là D.H.T.) đang nắm tóc và lao vào hành hung một cô gái.

Nam thanh niên đánh phụ nữ 1

Nam thanh niên xông vào  đạp, đánh phụ nữ dã man giữa cánh đồng. Ảnh cắt từ clip

Theo những gì clip quay lại, mặc dù có một cô gái khác vào khuyên can nhưng nam thanh niên vẫn nhất quyết một lần nữa xông tới và đá thẳng vào mặt nạn nhân. Đau đớn không thể nói nên lời, nạn nhân chỉ biết ôm mặt để che đi vết máu ở mũi.

Đáng nói, dù chưa rõ ngọn nguồn câu chuyện ra sao nhưng điều bức xúc nhất là khi sự việc cô gái bị hành hung xảy ra, rất nhiều nam thanh niên có mặt ở đó nhưng họ không hề can ngăn mà còn reo hò, cổ vũ. Chỉ đến khi có một người phụ nữ áo đen đứng tuổi vào hỏi chuyện, vụ việc mới chấm dứt.

Ngay sau khi được đăng tải, clip trên đã gây xôn xao trong cộng đồng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động đánh bạn nữ dã man của nam thanh niên áo trắng.

Nam thanh niên đánh phụ nữ 2

Nam thanh niên trần tình sự việc  đánh người chỉ là hành động thiếu kiềm chế và mong được nạn nhân bỏ qua

“Không thể tưởng tượng được trong thời đại này mà vẫn còn những bạn nam “mặc váy” đánh các bạn nữ như thế kia. Ai nhìn thấy mà không xót mới lạ. Các cấp quản lý phải làm gì để ngăn chặn chứ gần đây các vụ nữ sinh đánh nhau, nam thanh niên đánh bạn thế này xảy ra rất nhiều”, một người dùng Facebook bày tỏ.

Một người khác có tên L.N. để lại bình luận: “Nhìn thương bạn nữ kia quá. Là con trai mà đánh bạn nữ dã man như vậy thì không thể chấp nhận được. Xem clip lại càng bức xúc với những người đứng hò reo, cổ vũ xung quanh".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chiều cùng ngày 4/12, nhóm PV đã liên hệ với nam thanh niên D.H.T. để tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Theo T., sự việc xảy ra không như những lời bàn tán trên mạng xã hội.

"Em không phải hạng trẻ trâu nên sẽ không hành xử một cách thiếu suy nghĩ như những lời bàn tán trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra vào chiều 3/12, khi em cùng nhóm bạn đi uống bia về qua khu đất trống của phường.

Ở đây, chúng em thấy một nhóm thanh niên (từ Vĩnh Phúc sang) và cả trẻ con tụ tập rất đông nên đến xem có chuyện gì. Sau khi tìm hiểu, biết rằng mấy đứa trẻ con trong phố bị bắt nạt nên em chỉ muốn ra oai để dọa mấy đứa thanh niên.

Em hành động như vậy vì sự nghĩa hiệp của bản thân. Hơn nữa, em là người lớn thấy trẻ nhỏ trong xóm bị bắt nạt không thể giương mắt đứng nhìn. Sự việc những tưởng đã qua nhưng không ngờ một lúc sau, nhóm thanh niên này quay lại với dao, tuýp rồi buông lời hù dọa.

Nam thanh niên đánh phụ nữ 3

Lời trần tình của nam thanh niên đánh phụ nữ đến chảy máu mũi. Ảnh chụp màn hình

Thấy vậy, để đảm bảo không có sự việc đáng tiếc xảy đến với hai bên, em đã khuyên mọi người trở về. Tuy nhiên một lúc sau, em và các bạn có đến "quây" nhóm thanh niên Vĩnh Phúc lại để hỏi rõ ngọn nguồn sự việc với mong muốn giải hòa. Thế nhưng không hiểu sao lúc này họ thấy em liền chạy toán loạn. Còn lại 5 người (trong đó có 3 trai, 2 gái) không chạy kịp thì bị mọi người giữ lại để hỏi rõ sự việc.

Lúc đó, em và các bạn vì muốn cảnh báo nhóm nên đã đánh 3 nam thanh niên Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, chúng em vừa đụng vào người một nam thanh niên thì một bạn nữ tên Thúy đứng ở ngoài liên miệng chửi em thậm tệ. Bực mình, em đã tiến đến tát bạn ấy một cái nhẹ thôi.

Nam thanh niên đánh phụ nữ 4

Nam thanh niên D.H.T mong mọi người hiểu và tha thứ. Ảnh Facebook nhân vật

Lúc sau, em nhận thấy hành động của mình có phần thái quá nên đã ra xin lỗi nhưng cô gái này không chấp nhận mà tiếp tục chửi em. Lúc đó, em vô cùng bức xúc vì bao nhiêu chuyện xảy ra cùng lúc, bị đám thanh niên Vĩnh Phúc dồn vào đường cùng, bị cô gái chửi thậm tệ nên mới ra tay đánh phụ nữ như vậy.

Bản thân em cũng không phải là người lêu lổng ăn chơi. Mấy ngày nay, thấy cộng đồng mạng chửi rủa nhiều nên em rất buồn. Sau sự việc, em biết hành động của mình có phần thái quá nên cũng đã ăn năn, hỗi lỗi. Em không muốn trốn tránh rìu búa dư luận và càng không muốn mang tiếng là nam thanh đánh phụ nữ yếu đuối. 

Sau sự việc, em rất hi vọng nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng. Bởi lẽ, em đã biết hối cải, sự việc xảy ra chỉ là không mong muốn. Em mong mọi người sau khi biết tường tận đầu đuôi sự việc rồi, hãy hiểu và bỏ qua cho em" - D.H.T trần tình.

Cũng theo lời nam thanh niên D.H.T, việc trong clip xuất hiện một số người đứng reo hò, cổ vũ trước hành động đánh phụ nữ của cậu là do:

"Họ cảm thấy hả hê vì được trả thù. Tất nhiên, hành động của họ là không đúng nên sau đó em và các bạn đã nhắc nhở mọi người. Clip là do anh bạn thân của em đăng lên nhưng không ngờ nhận hiệu ứng ngược từ cộng đồng mạng".

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus