Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:38
RSS

Gặp "dị nhân" được đồn thổi 43 năm không ngủ, uống 21 lít rượu cùng lúc không say

Chủ nhật, 04/12/2016, 11:34 (GMT+7)

"Dị nhân" được đồn thổi uống rượu "ngàn chén không say" ở Thái Bình còn tự nhận có khả năng 43 năm không ngủ nhưng ban ngày vẫn tỉnh táo để chạy xe hàng chục cây số đi làm.

"Dị nhân" 43 năm... không ngủ 

Suốt thời gian qua, người dân Thái Bình không khỏi ngạc nhiên với những thông tin kỳ lạ về "dị nhân không ăn, không ngủ, nhịn đói liền 10 ngày và có thể uống cùng lúc 21 lít rượu không say". "Dị nhân" được đồn thổi uống rượu "ngàn chén không say" đó là ông Phạm Phú Ngà, 66 tuổi, trú tại thôn Đông An, xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Không chỉ tự nhận có khả năng uống cùng lúc 21 lít rượu mà không hề say, ông Ngà còn khoe có biệt tài không ngủ suốt 43 năm qua nhưng sức khỏe vẫn bình thường, chưa một lần đau ốm. Ông Ngà cho hay, ông cũng từng thử chợp mắt đôi ba phút để cơ thể hồi phục lại sức lực. Tuy nhiên, cứ vừa nhắm mắt lại là toàn thân ông mệt lử, đầu óc choáng váng, ngày hôm sau cơ thể mệt mỏi rã rời.

"Tính nhẩm thì thấy từ đầu năm 1975 đến nay, đã hơn 43 năm với tổng hơn 14 nghìn ngày tôi chưa một lần chợp mắt. Ban ngày tôi chạy xe tới nơi làm việc cách nhà hơn 20 km. Đêm về, khi mọi người đã nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ thì tôi lại loay hoay với việc nhà. Tôi cũng đã từng cố gắng ngủ nhưng không thể chợp mắt" - ông Ngà tâm sự.

"Chuyện tôi không ngủ bắt đầu từ thời thanh niên. Ngày cưới nhau về, trong đêm tân hôn, sau giây phút vợ chồng mặn nồng, tôi vò võ hướng lên trần nhà. Sáng hôm sau vợ tò mò hỏi, tôi thành thật kể lại việc nhiều năm liên tiếp không ngủ. Nghe xong chuyện, ban đầu cô ấy không tin nhưng dần rồi cũng hiểu, tìm thầy lang chữa chạy khắp đó đây cho tôi nhưng đến nay vẫn vô phương cứu chữa" - ông Ngà cho biết thêm.

Dị nhân uống rượu 3

Ông Ngà đã hàng chục năm không ngủ mà vẫn khỏe mạnh như thường. Ảnh Trí Kiên

Chia sẻ về nguyên do bản thân không thể ngủ suốt thời gian dài, người đàn ông này cho biết: "Ngay giữa thôn có một cái miếu thờ. Người dân trong làng truyền rằng, miếu rất thiêng, nếu người nào có hành vi làm tổn hại đến miếu sẽ gặp chuyện chẳng lành. Hồi đó, tôi có phần hiếu kỳ nên đã nhổ hết cây mẫu đơn xung quanh miếu lên. Ngay trong đêm, tôi mơ thấy ác mộng rồi bắt đầu ngủ ít đi, kể từ đó (năm 24 tuổi - PV), tôi bắt đầu không ngủ đến nay".

Uống hơn 20 lít rượu cùng lúc không say

Chuyện kỳ lạ đồn thổi về ông Ngà thì nhiều lắm. Ngoài tin đồn khả năng "nhịn ngủ", ông Ngà còn được một số người kể truyền miệng về lối ăn uống rất khác người. Người ta kể rằng, có thời điểm, ông ăn hết một thúng cơm dành cho 20 người vẫn chưa thấy no. Sau ngày đó, ông có thể nhịn cả tuần liền mà không cần ăn gì. 

Có lần ăn đám ở nhà mẹ vợ, ông thách với người ta rồi ăn liền nhiều bát cơm, uống cạn 1 can rượu hơn 20 lít mà sau đó vẫn đi làm việc bình thường. "Khi mọi người đứng dậy rồi, tôi vẫn ngồi, ăn hết tiếp 3 mâm cỗ còn nguyên vẹn, chỉ bỏ lại dưa, nước mắm; cơm thì ăn hết 3 chậu thau; uống liền… 21 lít rượu. Tuy uống nhiều rượu vậy, nhưng tôi không say, không đỏ mặt, cũng không phải đi vệ sinh, chỉ hơi ngà ngà chút, nhưng vẫn tỉnh táo.

Thấy tôi uống nhiều như vậy mọi người rất lo, cứ nghĩ tôi không thể đứng vững sau chén cuối cùng nhưng khi thấy tôi đi được từ nhà ra ngõ và nói cười chững chạc, ai nấy đều ngạc nhiên. Hôm đó, tôi cũng không hiểu lý do vì sao bản thân có thể làm như vậy" - ông Ngà chia sẻ.

Dị nhân uống rượu 4

"Dị nhân" uống rượu ngàn chén không say trò chuyện với PV Đời Sống Plus. Ảnh Trí Kiên

Nói về "dị nhân" Phạm Phú Ngà, bà Lê Thị Vinh -  người được cho là đã chứng kiến cảnh ông Ngà ăn suất cơm "khổng lồ", uống hết cả bình rượu cho hay đến giờ bà vẫn còn bất ngờ, không tin vào những gì mình được tận mắt nhìn thấy.

"Chuyện bắt nguồn là, buổi hôm ấy bên gia đình người anh em có đám nên mọi người tụ tập đầy đủ. Thấy ông Ngà có tiếng ăn khỏe, uống rượu như nước lã nên một số người ngà ngà say liền thách đố ông ấy ăn hết thúng cơm còn lại (đủ cho 20 người ăn), uống hết can rượu còn thừa.

Thời gian sau, câu chuyện lan đi làng trên, xóm dưới nên mọi người ai cũng muốn đến xem thử. Một số thanh niên ở xã bên còn đem rượu đến thi uống cùng ông Ngà nhưng không ai địch nổi" - bà Vinh kể lại.

Dị nhân uống rượu 5

Ông Ngà cho biết đã nhiều lần đi khám thầy lang nhưng vẫn uống rượu như nước lã và không thể ngủ được. Ảnh Trí Kiên

Nhiều người dân cũng cho biết, tiếng của ông Ngà ở đây ai cũng rành. Không chỉ vì khả năng ăn khỏe mà còn có thể uống rượu đến bậc "Chí Phèo" cũng chào thua. Điều đặc biệt là ông không phải người nghiện rượu nhưng sau một lần thách uống đến bây giờ, ông mới biết khả năng uống rượu đến kinh người của mình. 

"Người ta uống rượu từ nhỏ còn không kham nổi 5 lít rượu nhưng ông ấy ngồi uống một lúc trên 21 lít rượu thì thật là phi thường. Vài năm trước, tôi từng được chứng kiến nhưng giờ cũng ít thấy ông ấy uống. Mới đây, cũng có một nhóm đến uống rượu rồi thách thức ông ấy uống nhưng không ai đua lại được người đàn ông này" - một người dân trong thôn cho biết về dị nhân uống rượu nổi tiếng.

Khả năng của con người là vô tận. Tuy nhiên, việc ông Ngà có thể sống khỏe mạnh mà không ngủ suốt 43 năm và ăn bằng 20 người khác, uống 21 lít rượu không say thì thực sự còn quá nhiều khó hiểu. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng ông Ngà mắc bệnh hoang tưởng vì dạ dày nào mà chứa nổi một lúc ngần đấy đồ ăn thức uống. Chưa kể đến việc ông Ngà cũng hay gắn những yếu tố tâm linh, ma mị vào câu chuyện kể của mình. 

Chính lãnh đạo xã Đông Giang nơi ông Ngà sinh sống cũng phủ nhận khả năng đặc biệt của ông. Họ chỉ thừa nhận việc ngày còn thanh niên ông ăn nhiều và uống rượu khỏe hơn người bình thường, nhưng đến mức kinh khủng như ông kể thì họ cũng chưa bao giờ được chứng kiến. Theo các vị lãnh đạo xã, những "kỳ tích" của "dị nhân" Phạm Phú Ngà từ trước đến nay vẫn chỉ tồn tại trong những lời đồn thổi mà thôi.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus