Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:52
RSS

Người đàn bà mất chồng và hồi kết bi thảm của mối tình "rổ rá cạp lại”

Thứ ba, 29/11/2016, 06:58 (GMT+7)

Chồng mất sớm, một mình lặn lội nuôi 2 con nhỏ, gặp được người đàn ông thương cảm cho hoàn cảnh của mình, ai ngờ người đàn bà này vẫn phải nhận một cái kết bi thương.

Người đàn bà hồng nhan bạc phận

Ở tuổi đôi mươi, với bản chất nết na, chịu thương, chịu khó, chị P. (trú tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng) vốn là bóng hồng được nhiều người mê. Ngày ấy, trai làng xếp hàng dài xin làm quen mỗi tối nhưng vốn là người sống khép kín nên chị ít khi nhận lời ai.

Thế rồi, bỗng nhiên người phụ nữ ấy lại nhanh chóng bén duyên với anh D (người cùng xã). Sau ngày cưới, hai vợ chồng cùng cố gắng bảo ban nhau làm ăn, xây dựng tổ ấm. Chị P. luôn lấy làm may mắn vì lấy được người chồng biết lo toan công việc trong gia đình, luôn chăm lo cho cuộc sống vợ con.

an-mang-hai-phong

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (ảnh Trí Kiên).

Ít lâu sau thì chị P. có tin vui. Đầu năm 2008, anh chị đón bé trai đầu lòng. Cũng chỉ hơn một năm sau đó, bé trai thứ hai chào đời. Niềm vui nối tiếp niềm vui giúp anh chị có thêm động lực để cố gắng cho chặng đường kế tiếp.

“Ngày mới cưới, hai vợ chồng họ chăm chỉ làm ăn, đi đâu gặp ai cũng đều niềm nở chào hỏi. Thế nhưng, đời người không ai biết trước được chữ ngờ, anh D. bất ngờ ra đi sau một tai nạn trong sự tiếc thương của gia quyến, láng giềng” –  anh Hai, một người hàng xóm xót xa chia sẻ.

Tai họa xảy ra để lại cho chị P. sự bàng hoàng, đau xót tột cùng. Tất cả những dự tính, kế hoạch cho gia đình nhỏ bỗng chốc tan tành khi người chồng ra đi không một lời từ biệt. Cũng từ biến cố này, số phận đã đẩy chị vào hoàn cảnh một tay gánh vác, nuôi nấng hai đứa con thơ dại.

“Số chị ấy cũng khổ lắm. Những tưởng lấy được người chồng hiền lành, chăm chỉ làm ăn thì lại mất sớm. Sau ngày anh D. mất, một mình chị P. gồng gánh nuôi con, muôn bề cực khổ. Trong hoàn cảnh lẻ bóng, người phụ nữ ấy không tránh khỏi những phút yếu lòng” – anh Hai kể tiếp.

Lúc này, một người đàn ông tên K. (52 tuổi, ở cùng huyện An Dương, TP. Hải Phòng) xuất hiện hàng ngày giúp đỡ chị P.. Hàng xóm xung quanh đều không rõ hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào.

Thời gian đầu, ông K. chỉ đến thưa thớt dăm bữa nửa tuần, rồi dần dần những lượt qua lại cũng dày hơn theo thời gian. Dư luận trong làng ngoài xã cũng bàn tán xôn xao nhưng lâu dần thành quen. Mọi người cũng hiểu cho hoàn cảnh của chị P. Thay vì bàn tán, họ tỏ ra cảm thông, chia sẻ với số phận người phụ nữ bất hạnh.

Mỗi lần đến chơi nhà chị P., ông K. đều đem quà bánh và ở lại giúp người phụ nữ việc nọ việc kia. Bản thân chị P. cũng mong muốn có người đàn ông như ông K. để trở thành bờ vai nương tựa những lúc mưa gió bão bùng. Cuộc tình của hai người cứ thế trôi đi, rồi hai đứa con thơ của chị cùng dần chấp nhận người đàn ông lạ mặt. 

Cũng theo người dân trong xóm, thời điểm tình cảm mới chớm nở giữa hai người, có những hôm mưa gió bão bùng, trời tối nhem ông K. vẫn lui tới, mua quà bánh cho hai con chị P.. Những lần như vậy, người đàn ông thường nghỉ lại nhà chị P. đến sáng hôm sau mới đi làm luôn. 

Trải qua nhiều sóng gió, mọi người trong xóm ai cũng nghĩ chị P. sẽ chấp nhận người đàn ông hơn mình gần 20 tuổi. Thế nhưng, những ngày tháng “mật ngọt” của mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” rồi cũng trôi qua thật nhanh.

Phút thiếu kiềm chết và hồi kết bi thảm một cuộc tình

Một người dân cho biết, thời gian gần đây, ông K. không thường xuyên lui đến nhà chị P. như trước nữa. Người dân cũng hiếm khi thấy ông tay xách nách mang quà bánh đến nhà cho hai đứa nhỏ. Những lần lui đến ít ỏi ấy của ông K. thường kèm theo những lời cãi vã chửi rủa thay vì những lời ngọt ngào trước đó. 

hien-truong-an-mang

Hồi kết bi thảm của mối tình "rổ rá cặp lại” (ảnh Trí Kiên).

“Ít ngày trước khi xảy ra sự việc, ông K. có đến và hai người cãi nhau rất lớn. Dù đóng cửa nhưng tiếng cãi vã lớn nên hàng xóm xung quanh đều nghe thấy. Cuối tháng 10, ông K. lại đến. Người dân thấy người đàn ông liên tục đi đi lại lại mấy vòng sân mà không nói gì. Chị P. thì miệng liên tục lẩm bẩm nhưng cả hai không nhìn nhau" - anh Hai nhớ lại.

Sau đó, đến chiều tối 16/11, ông K. bất ngờ lại đi xe vào nhà chị P.. Một lúc sau, người dân lại nghe tiếng cãi vã. Theo lời hàng xóm thì họ liên tiếp nghe tiếng chửi rủa, mắng miếc từ người đàn ông nói chị P. là người bạc tình, nhanh chóng thay lòng đổi dạ...

Chừng một giờ sau, khi cuộc cãi vã vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, một người hàng xóm thấy ông K. vác bình gas ra trước nhà, treo lên cửa. Thấy vậy, người dân xung quanh kéo đến can ngăn. 

Cùng lúc, mọi người bất ngờ nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị P. Một số người nhanh chân chạy đến phá cửa vào giải cứu nhưng ông K. đã dùng dao nhọn đâm người tình gục tại chỗ rồi tự kết liễu đời mình. 

Ông K. và chị P. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp nhưng chị P. đã tử vong ngay sau đó, còn ông K. may mắn qua được cơn nguy kịch. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ động cơ gây án của ông K. với người tình.

Chị P. mất đi để lại hai đứa con thơ bơ vơ giữa dòng đời. Ông bà ngoại cũng không còn đủ sức khỏe để lo cho hai đứa cháu. Chẳng biết tương lai của chúng sẽ đi về đâu...

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus