Thứ ba, 23/04/2024 | 21:23
RSS

Nam thanh niên Việt bị sát hại ở Nhật: Gia đình mong sớm bắt được kẻ thủ ác

Thứ tư, 04/08/2021, 16:29 (GMT+7)

Gia đình nam thanh niên Việt Nam bị sát hại ở Nhật Bản mong muốn đưa thi thể con trai về nước và cơ quan chức năng sớm bắt được kẻ thủ ác để linh hồn em được thanh thản.

Theo nguồn tin ban đầu, nam thanh niên Việt Nam bị sát hại ở Nhật Bản là du học sinh tên Trịnh T.A, SN 1999, trú tại tổ dân phố số 15, khu dân cư Phúc Lộc, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng.

Sáng 4/8, PV Dân Việt đã có mặt tại nhà của em Trịnh.T.A. Nhiều người dân địa phương, bà con lối xóm, anh em họ hàng đã đến chia buồn cùng gia đình em T.A và bày tỏ sự phẫn nộ trước việc em bị giết hại dã man ở Nhật Bản.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Trịnh Văn Tuấn - bố đẻ của nam sinh xấu số Trịnh T.A nghẹn ngào cho biết T.A là con trai duy nhất của vợ chồng ông. Năm 2019, gia đình cho em đi du học bên Nhật Bản theo nguyện vọng của em. Trong suốt quá trình học tập, em rất chăm ngoan, không có hiềm khích hay thù hằn với ai.

"Ngày 2/8, tôi nhận được điện thoại của bạn bè cháu bên Nhật báo về, kèm theo một clip ghi lại hình ảnh xảy ra vào lúc 21h ngày 2/8, T.A bị một kẻ lạ mặt đánh và đạp xuống hồ nước tử vong. Nhìn clip con trai bị đánh dã man đến chết mà tôi đau đớn, đứt từng khúc ruột", ông Tuấn chia sẻ trong nước mắt.

Tổ dân phố số 15, khu dân cư Phúc Lộc, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng, nơi gia đình em Trịnh T.A ở. Ảnh: Nguyễn Đại

Ông Tuấn cho biết từ năm 2019, T.A chưa về thăm nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, ngày nào, em cũng gọi điện về nhà thăm hỏi bố mẹ. "Lần cuối cùng tôi được nhìn thấy con là chiều 2/8, cháu nói: "Con rất ổn". Giờ cháu đột ngột bị sát hại như vậy, gia đình mong Nhà nước có tác động với nước Nhật để sớm bắt được hung thủ và tạo điều kiện đưa thi thể cháu T.A về nước", ông Tuấn nói.

Thím của em Trịnh T.A cho biết T.A là một đứa con ngoan và lễ phép. "Khi nhìn những hình ảnh cháu T.A bị đánh dã man, tôi không thể tin được sao họ ác vậy. Giờ đây, gia đình có một mong muốn duy nhất là bắt được kẻ thủ ác để linh hồn cháu T.A được thanh thản", người thím của cháu T.A vừa nói, vừa lau nước mắt.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, tối 2/8, trên mạng xã hội Osaka Baito (Nhật Bản) phát tán một video do một người Việt Nam quay cảnh một nam giới đánh đập, đạp một thanh niên khác xuống sông ở khu trung tâm thương mại Namba của Osaka, Nhật Bản. Nạn nhân sau đó được trang web của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) xác nhận là người Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật đã liên hệ với cảnh sát Osaka và tìm hiểu thông tin trong cộng đồng người Việt tại khu vực Kansai để xác minh vụ việc. Phía cảnh sát cho biết sẽ cung cấp thông tin sau khi điều tra rõ vụ việc.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cũng đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Nhật Bản và cảnh sát Osaka đề nghị hỗ trợ xác minh, cung cấp thông tin để thực hiện công tác bảo hộ công dân.

Nguyễn Đại
Theo Dân Việt