Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:26
RSS

Nam thanh ngất xỉu bên đường, trong người có bức thư 'nhờ đưa về quê chôn cất'

Chủ nhật, 01/04/2018, 21:59 (GMT+7)

Một nam thanh niên bị ngất xỉu bên đường, khi mọi người kiểm tra thấy lá thư với nội dung xin lỗi gia đình và nhờ mọi người đưa về quê nhà để chôn cất.

Nam thanh ngất xỉu để lại lá thư nhờ mọi người đưa về quê hương để chôn cấtKhu vực nam thanh niên được người dân phát hiện

Tối ngày 1/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Phạm Văn Duyệt, Chủ tịch HĐND xã Đông Mỹ (TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết gần đây, người dân phát hiện một người thanh niên ngất xỉu bên đường có kèm theo lá thư.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 16h ngày 30/3, người dân sinh sống ven Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn An Lễ, xã Đông Mỹ có phát hiện 1 nam thanh niên mặc áo khoác đen, quần bò, mang theo ba lô nằm bất tỉnh ở ven đường.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa nam thanh niên vào trạm y tế xã đồng thời báo cáo vụ việc lên chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống nơi phát hiện vụ việc để ghi nhận đồng thời báo cáo lên UBND TP. Thái Bình.

“Sau đó, chúng tôi đã đưa nam thanh niên này lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để tiến hành cấp cứu”, ông Duyệt cho hay.

Theo thông tin ông Duyệt cung cấp, người đàn ông có mang theo 1 ba lô, trong quá trình kiểm tra có sự chứng kiến của người dân, cơ quan chức năng phát hiện trong ba lô có 1 bộ quần áo mưa, 20.000 đồng và lá thư, không phát hiện thấy giấy tờ tùy thân.

Nam thanh ngất xỉu để lại lá thư nhờ mọi người đưa về quê hương để chôn cất2Nam thanh niên có để lại 1 lá thư với nội dung xin lỗi mẹ và nhờ mọi người đưa về quê nhà để chôn cất

Nội dung lá thư có đoạn: “Con bất hiếu, không thể phụng dưỡng mẹ tuổi già sức yếu. Đã vậy luôn khiến mẹ phải phiền lòng, thân xác hao gầy vì con.

Bệnh viêm xoang của con nặng quá rồi, bây giờ có mùi hôi thối, đi đến đâu ai cũng đuổi xem như căn bệnh thế kỷ vậy. Con đã đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Bệnh tật đã hủy hoại cuộc đời con...”

Cuối bức thư, người thanh niên nhắn nhủ: “Có nhiều lý do em không tiện về nhà chết, đành nhờ các anh các chú tiễn em đi một đoạn. Sau khi em chết, kính mong các anh mang xác em về quê chôn cất tại thôn Phú Khu, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình”.

Được biết, sau khi cấp cứu, sức khỏe của nam thanh niên đã hồi tỉnh, qua cơn nguy kịch.

Trao đổi với PV tối ngày 1/4, ông Viên, Trưởng thôn Phú Khu, xã Văn Lang (huyện Hưng Hà, Thái Bình) địa chỉ nơi người nam thanh niên gửi gắm mọi người, ông Viên xác nhận nam thanh niên trên là người sống tại địa phương.

“Đó là anh Bùi Văn Kiên (38 tuổi). Anh Kiên là con trai bà Bùi Thị Bằng (người địa phương). Sau khi nhận được thôn tin, chúng tôi cũng đến nhà để tìm hiểu thì được biết anh Kiên đã có vợ và làm ăn tại địa phương.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc làm ăn không được suôn sẻ nên anh này tỏ ra chán nản. Anh Kiên có sức khỏe hoàn toàn bình thường chứ không mắc phải căn bệnh gì như trong lá thư để lại”.

Xem thêm:

Vụ cháy chung cư Carina: Bác tin tạm đình chỉ cán bộ PCCC​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN