Thứ tư, 08/05/2024 | 22:40
RSS

Nằm ngủ trong phòng, bé trai 4 tuổi ở Nghệ An bị sét đánh tử vong

Thứ sáu, 03/09/2021, 16:21 (GMT+7)

Đang nằm ngủ trong nhà, hai mẹ con chị M. bất ngờ sét đánh trúng. Hậu quả, con trai chị M. tử vong tại chỗ, bản thân chị M. bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sự kiện:
Nghệ An

Chiều 3/9, ông Vi Văn Cường – Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đau lòng khi sét đánh khiến 2 người trong một gia đình thương vong. Nạn nhân tử vong là cháu Và Bá Cò (4 tuổi), trường hợp bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu là chị Vừ Y Mài (31 tuổi, mẹ của bé Cò), trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 2/9. Tại thời điểm này, trên địa bàn bản Mường Lống xảy ra mưa to, kèm theo sấm sét. Gia đình chị Vừ Y Mài (gồm có vợ chồng chị Mài và con trai) đang nằm ngủ trong nhà thì bất ngờ sét đánh trúng. Vụ việc khiến cháu Và Bá Cò, chị Vừ Y Mài nằm bên cạnh cháu Cò bị thương, cháy sém bên vai. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa chị Mài đi bệnh viện cấp cứu.

Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cũng cho biết, bản Mường Lống nằm cách khá xa trung tâm xã Tri Lễ, đường vào bản rất khó khăn. Hiện, bản này vẫn chưa có điện lưới. Sáng 3/9, sau khi nhận được tin báo, xã đã cử cán bộ đến nhà chị Mài thăm hỏi, chia sẻ với gia đình và hỗ trợ tổ chức mai táng cháu bé.

Nằm ngủ trong phòng, hai mẹ con ở Nghệ An bị sét đánh thương vong

Ảnh minh họa

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, trên địa bàn xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cũng xảy ra vụ việc người phụ nữ bị sét đánh tử vong  trên đường đi làm đồng về. Nạn nhân là bà Đặng Thị V. sinh năm 1974 trú quán xóm 8, xã Khánh Sơn.

Theo đó, chiều ngày 17/5/2021, khi đang gặt lúa tại khu vực ruộng làng Nam thì trời đổ mưa, do phơi lúa ở sân nhà nên bà V. chạy vội về để thu dọn. Quá trình điều khiển xe máy về nhà đến khu vực gần trường mầm non Khánh Sơn 2 thì bất ngờ bị sét đánh. 

Khi người dân phát hiện thì bà V. đã tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, người thân, bà con lối xóm đã đưa thi thể chị V. về nhà để làm thủ tục mai táng. Rất đông người dân địa phương đã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại