Thứ tư, 24/04/2024 | 11:00
RSS

Nam Định: Tìm kiếm nam thanh niên mất tích bí ẩn gần 1 năm khi đến chỗ làm việc

Thứ hai, 02/07/2018, 18:57 (GMT+7)

Về thăm nhà cách đây gần 1 năm. Cũng kể từ đó, gia đình đã mất liên lạc với nam thanh niên. Mặc dù đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng gia đình vẫn không có thông tin gì về nam thanh niên.

Nam Định: Tìm kiếm nam thanh niên mất tích bí ẩn gần 1 năm khi đến chỗ làm việcAnh Nguyễn Văn Thắng mất tích bí ẩn gần 1 năm nay không có thông tin gì khiến gia đình rất lo lắng

Ngày 2/7, trao đổi với PV Đời sống Plus, bà Nguyễn Thị Tơ (57 tuổi, trú tại xóm 10, xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, Nam Định) cho biết gia đình cũng như người thân đã dốc sức tìm kiếm người con trai mất tích bí ẩn cách đây gần 1 năm sau khi đi làm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Theo thông tin bà Tơ cung cấp, vào khoảng ngày 20/7/2017, con trai bà là anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1988) có về thăm gia đình sau đó đi lên chỗ làm ở huyện Văn Lâm (Hưng Yên).

Cũng kể từ đó đến nay, anh Thắng đột nhiên mất tích bí ẩn, không liên lạc về nhà khiến người thân vô cùng lo lắng.

“Tôi nhớ hôm đó, em nó về thăm gia đình sau đó lên chỗ làm. Tối hôm đó, em nó vẫn gọi điện về cho tôi thông báo đã lên đến chỗ trọ an toàn sau đó cúp máy. Bẵng đi một thời gian không thấy em nó gọi về, gia đình liên lạc lại theo số điện thoại thì không thấy liên lạc được nữa”, bà Tơ thông tin.

Cũng theo bà Tơ cung cấp, do bản tính con trai là người nhút nhát, ít nói, không hay tâm sự gì với người thân trong gia đình và cũng không hay gọi điện về nhà nên gia đình đinh ninh anh Thắng bận làm việc nên không liên lạc lại.

“Một thời gian sau, không có thông tin gì về em nó nên gia đình đã lên chỗ em nó làm để tìm kiếm nhưng được thông tin em nó đã chuyển sang công ty khác để làm việc. Gia đình tôi lại tiếp tục dò hỏi và đến địa chỉ công ty mới nơi Thắng chuyển việc nhưng không có ai biết thông tin gì”, bà Tơ cho hay.

Bên cạnh việc tìm kiếm ở nơi anh Thắng làm việc, gia đình cũng cử người đến hỏi thăm những người bạn trước đây chơi với anh Thắng nhưng không một ai biết thông tin gì về nam thanh niên khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Nhiều ngày trời tìm kiếm người con trai trong vô vọng, bà Tơ nhờ người đăng tải thông tin tìm người thân lên mạng xã hội để nhờ cậy sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.

“Thông tin được đăng tải, hôm sau gia đình nhận được cuộc gọi của một người đàn ông giới thiệu làm nghề xe ôm. Người này cho biết trước đây có từng chở một nam thanh niên có đặc điểm giống với con trai tôi từ hồ Hoàn Kiếm về ngõ số 34 Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Người này cho biết khi chở người khách đến nơi, mới biết người này không có tiền. Nghi ngờ có khả năng con trai tôi làm việc ở khu vực gần đó nên gia đình cử người đi tìm kiếm nhiều ngày trời nhưng vẫn không có thông tin gì”, bà Tơ chia sẻ.

Bà Tơ cũng cho biết, vì anh Thắng là người ít nói, không hay chia sẻ gì với người thân về cuộc sống nên gia đình bà cũng không biết anh Thắng có người yêu hay chơi thân thiết với ai.

Bà Tơ cung cấp thêm một thông tin quan trọng khác đó là khoảng 1 thời gian sau gia đình bà gọi điện cho anh Thắng thì thấy máy liên tục báo thuê bao. “Gần đây, tôi có gọi điện lại thì thấy đầu dây bên kia bắt máy.

Nghe giọng thì đó là một người Miền Trung. Khi được hỏi, người này thông tin là nhầm máy rồi tắt liên lạc luôn. Cũng kể từ đó, số điện thoại của anh Thắng không thấy liên hệ được nữa.

Được biết, gia đình bà Tơ có 3 người con trong đó anh Thắng là con thứ 2. Ngoài ra, anh Thắng còn có 1 chị và một em gái. “Lần về nhà trước khi mất tích, em nó không có biểu hiện gì bất thường. Thắng cũng không có tiền sử bị mắc các bệnh về vấn đề thần kinh”, bà Tơ thông tin thêm.

Sau nhiều ngày tháng tìm kiếm thông tin con trai trong vô vọng, gia đình bà Tơ đã trình báo thông tin việc anh Thắng mất tích bí ẩn đến công an địa phương để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

“Từ ngày em nó mất tích đến giờ, các thành viên trong gia đình đều dành thời gian lớn để tìm kiếm. Dù có một thông tin nhỏ về em nó, bất kể đêm hôm gia đình đều có mặt. Tuy nhiên, sau mỗi lần đó, hy vọng tìm kiếm em nó lại giảm đi khiến gia đình rất khổ thâm”, bà Tơ nghẹn ngào kể.

Theo bà Tơ, anh Thắng cao khoảng 1m70, dáng người bình thường, tóc cắt ngắn, không nhuộm, da đen.

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Hải Ninh xác nhận thông tin về việc gia đình bà Nguyễn Thị Tơ có trình báo về việc con trai là anh Nguyễn Văn Thắng mất tích bí ẩn.

“Địa phương cũng đã phối hợp cùng gia đình để tổ chức tìm kiếm nhưng không hề có 1 thông tin gì về anh này”, đại diện UBND xã Hải Ninh cho biết.

Thông qua báo chí, bà Tơ cũng gửi gắm ai biết thông tin hoặc đang cưu mang anh Thắng xin liên hệ với gia đình theo số điện thoại 01632.795.309 gặp bà Tơ.

Xem thêm:

Nghệ An: Tìm kiếm tung tích nữ sinh lớp 11 mất tích bí ẩn sau khi đi học

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN