Thứ tư, 24/04/2024 | 19:07
RSS

MU nhì bảng Ngoại hạng Anh: Sir Alex Ferguson đón tuổi 79 cực mãn nguyện

Thứ năm, 31/12/2020, 14:00 (GMT+7)

Sir Alex Ferguson đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 79 vào đúng hôm nay (31/12/2020) một cách khá hạnh phúc khi nhận được "món quà" đặc biệt ý nghĩa từ MU.

Ngày hôm nay (31/12/2020), ngày cuối cùng của năm thực sự là một ngày hết sức đặc biệt với Sir Alex Ferguson và MU. Cựu HLV vĩ đại bậc nhất lịch sử của MU nói riêng và bóng đá thế giới nói chung đã chính thức kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 79 của mình.

Cũng trong ngày hôm nay, Liverpool - đại kình địch của MU bị Newcastle cầm hòa 0-0 ở sân St. James' Park và chính thức bị thầy trò Solskjaer thu hẹp cách biệt ở ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.

fs
Sir Alex Ferguson kỷ niệm sinh nhật tuổi 79 khá vui vẻ với thành tích khởi sắc của MU ở giải Ngoại hạng Anh

Trong 26 năm dẫn dắt "Quỷ đỏ", Sir Alex Ferguson, chiến lược gia sinh ra ở Govan (Glasgow, Scotland) đã mang về cho đội chủ sân Old Trafford 38 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 2 chức vô địch Champions League 13 danh hiệu Ngoại hạng Anh và 5 FA Cup.

Vào ngày 19/12/2010, Sir Alex đã vượt qua tiền bối Sir Matt Busby để lập kỷ lục trở thành HLV tại vị lâu nhất trong lịch sử MU. Sau khi giúp "nửa đỏ thành Manchester" giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần gần nhất vào cuối mùa giải 2012/13, Ngài "Máy sấy tóc" đã quyết định nghỉ hưu.

Mới đây, hôm 30/12, chỉ 1 ngày trước sinh nhật Sir Alex, MU đã giành tặng nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử của họ một món quà vô cùng ý nghĩa bằng chiến thắng quan trọng và đầy kịch tính 1-0 trước Wolverhampton. Ngồi trên khán đài "Nhà hát của những giấc mơ" chứng kiến Marcus Rashford ghi bàn quyết định ở phút 90+3, cựu "thuyền trưởng" người Scotland có lẽ không khỏi xúc động và hạnh phúc ngập tràn.

Có lẽ, đã từ rất lâu rồi, MU mới lại kết thúc một năm Dương lịch với vị trí trong top 2 đội dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh. Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ cách đây 7 năm, "Quỷ đỏ" sau rất nhiều đời HLV kế nhiệm ông như David Moyes, Louis van Gaal hay Jose Mourinho, đến giờ này mới bắt đầu cho thấy sự khởi sắc ở triều đại của Ole Gunnar Solskjaer.

Việc bị loại sớm ở Champions League là một cú sốc với MU, nhưng vô hình trung, nó cũng giúp cho họ bớt đi gánh nặng phải san sẻ lực lượng ở các đấu trường để tập trung thi đấu cải thiện thành tích tại giải Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, sau khi Liverpool bị Newcastle cầm hòa 0-0, MU ở vị trí nhì bảng đã chính thức thu hẹp cách biệt điểm số với đội ĐKVĐ xuống chỉ còn 3 điểm. Thầy trò Solsa sẽ được chơi 1 trận sân nhà sắp tới đón tiếp "ngựa ô" Aston Villa vào ngày 2/1 trước khi giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử có kỳ nghỉ Đông. Khi trở lại thi đấu, MU sẽ làm khách của chính đại kình địch Liverpool trên sân Anfield vào ngày 17/1 ở vòng 19.

sa

"Đặc sản" ghi bàn phút bù giờ ở thời khắc Fergie Time như thời Sir Alex được Rashford tái hiện khi MU thắng nhọc Wolves trên sân nhà Old Trafford

Biết đâu đấy, với thành tích khởi sắc cùng vận may không ít lần ở bên mình mùa này, MU sẽ vượt qua những thử thách đó để san bằng điểm số với Liverpool trong cuộc đua song mã tranh ngôi vô địch rất hấp dẫn ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Sẽ còn quá sớm để mơ về việc "Quỷ đỏ" trở lại ngôi vương của bóng đá xứ sở sương mù lần đầu tiên sau 8 năm. Nhưng với những gì thầy trò Solskjaer đã và đang làm được trên con đường phục hưng thời vinh quang của MU, Sir Alex và đông đảo manunian có quyền mơ về một năm 2021 tươi sáng.

Đăng Đức
Theo Dân Việt