Thứ năm, 25/04/2024 | 14:05
RSS

Miếng băng dính y tế và hành trình lật mặt kẻ cướp dùng dao khống chế phụ nữ đi đường

Thứ tư, 03/05/2017, 10:48 (GMT+7)

Một miếng băng dính y tế ghi ngày giờ, thông tin về nơi bệnh nhân điều trị rơi tại hiện trường đã lật mặt kẻ gian gây ra vụ cướp tài sản hết sức táo tợn.

Trưa 21/12/2016, trực ban hình sự CATP Đà Lạt (Lâm Đồng) nhận tin báo xảy ra vụ cướp tài sản hết sức manh động tại khu vực Công viên Ánh Sáng (TP Đà Lạt). Bị hại là chị Nguyễn Thị Vân (1969, trú P.5, TP Đà Lạt) trình báo: 11 giờ cùng ngày, chị điều khiển xe máy Wave RSX BKS 49B1-450.03 mang cơm trưa cho chồng đang làm bảo vệ tại Công viên Ánh Sáng. Sau khi đưa cơm, trên đường quay về nhà, chị bị nhóm 4 thiếu niên sử dụng dao chặn đường, cướp 1 ĐTDĐ loại Samsung J7 và xe máy.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo CATP Đà Lạt chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) khẩn trương xác lập chuyên án truy xét C0117, phân công Thượng tá Bùi Đức Rô - Phó trưởng CATP Đà Lạt làm Trưởng Ban chuyên án (BCA).

Quá trình lấy lời khai bị hại, khám nghiệm hiện trường cũng như trích xuất toàn bộ hệ thống camera dọc trên tuyến đường băng cướp tháo chạy, bước đầu BCA thu thập được khá nhiều chứng cứ quan trọng. Trong số này, đáng chú ý là BCA phát hiện, thu giữ đôi dép tông của một trong số 4 kẻ cướp đánh rơi lại hiện trường. Trên đôi dép có dính mẫu băng dính y tế ghi ngày giờ, thông tin về nơi bệnh nhân điều trị.

Xác minh thông tin theo hướng này, BCA phát hiện tấm băng dính là của bệnh nhân người dân tộc thiểu số, đang điều trị tại một bệnh viện ở TP Đà Lạt, không liên quan gì đến vụ cướp.

Tuy nhiên, qua kiểm tra số bệnh nhân điều trị chung phòng, các TS phát hiện có bệnh nhân Lê Văn Quý (1997, trú xóm Hiểm, thôn Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) trốn khỏi bệnh viện trước khi xảy ra vụ cướp 2 ngày. Nhiều khả năng đôi dép của Quý vô tình dính miếng băng này khi đang điều trị tại đây.

Trích xuất hình ảnh camera lưu lại tại bệnh viện và hiện trường vụ cướp, BCA xác định Quý đều có mặt. Và khi đưa hình ảnh này cho nạn nhân nhận diện, chị Vân xác định Quý chính là một trong 4 đối tượng dùng dao khống chế mình.

Nghi can đã lộ diện, CATP Đà Lạt bố trí tổ công tác khẩn trương đi Nghệ An xác minh. Làm việc với gia đình được biết, thông qua dịch vụ giới thiệu việc làm, Quý vào huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) làm thuê cho một gia đình kinh doanh cà-phê. Về Lâm Hà xác minh thì được biết Quý đã nghỉ việc và có đến ở với gia đình anh trai tại Bình Dương.

Mãi đến cuối tháng 3/2017, BCA nắm được thông tin, Quý đang làm công nhân tại tỉnh Hưng Yên. Ngày 25/3, Lê Văn Quý bị BCA bắt giữ, di lý về TP Đà Lạt để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Quý

Lê Văn Quý

Từ khai nhận của Quý, BCA làm rõ thêm 3 đồng phạm khác là Võ Tấn Tài (2002), Đinh Y Quyền (2001, cùng trú TT Nam Ban (huyện Lâm Hà) và Nguyễn Gia Đông (2003, trú Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng như nội dung vụ việc.

Cụ thể, qua môi giới, Quý từ Nghệ An vào H. Lâm Hà làm thuê. Do lười biếng, Quý nghỉ việc, lên TP Đà Lạt để gây án cướp. Ngày 19/12/2016, Quý bị ốm, vào bệnh viện truyền nước, sau đó bỏ trốn mà không thanh toán viện phí.

Ngày 21/12/2016, Quý làm quen với 3 đối tượng bỏ nhà đi lang thang là Tài, Quyền và Đông. 11 giờ cùng ngày, cả nhóm tụ tập tại Công viên Ánh Sáng để bàn nhau cướp giật tài sản. Quý và Quyền đi mua 2 dao bấm, Tài chuẩn bị sẵn dao nhọn. Cùng thời điểm này, phát hiện chị Vân đi xe máy một mình vào công viên, các đối tượng gí dao vào người, đe dọa chiếm đoạt xe máy và ĐTDĐ.

Sau đó, Quý và Quyền mang ĐTDĐ của nạn nhân đến đường Nguyễn Văn Trỗi (TP Đà Lạt) bán được 2,5 triệu đồng để cả nhóm chia nhau tiêu xài. Còn chiếc xe máy, cả bọn sử dụng làm phương tiện di chuyển về TT Nam Ban (huyện Lâm Hà).

Đến ngày 23/12/2016, xe máy này bị CATT phát hiện thu giữ. Biết sự việc bại lộ, Quý bỏ trốn về quê ở Nghệ An, sau đó vào Bình Dương rồi ra Hưng Yên trốn cho đến lúc bị bắt giữ.

(Tiêu đề bài viết đã được Đời sống Plus đặt lại).

Nguyên Thảo
Theo Công an TP Đà Nẵng