Thứ tư, 24/04/2024 | 11:21
RSS

Cãi nhau sướng khổ trong tù nên ra tay đâm chết bạn nhậu

Thứ ba, 02/05/2017, 10:13 (GMT+7)

Chỉ vì cãi nhau chuyện đi tù sướng hay khổ mà hai người bạn nảy sinh mâu thuẫn. Một người đã trở thành tội phạm giết người khi ra tay đâm chết người kia.

Ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phan Vĩnh Tú (SN 1978, ngụ quận 4, TP.HCM) về tội “Giết người’.

Ra tay giết người chỉ vì cãi nhau chuyện sướng khổ trong tù

Gia đình nạn nhân đang tổ chức tang lễ. Ảnh Người Lao Động

Anh Văn Công Sơn (SN 1983, ngụ quận 4, TP.HCM) làm nghề bán vé số và là bạn của Nguyễn Phan Vĩnh Tú. Chiều ngày 8/11/2016, cả hai gặp nhau và ngồi uống rượu tại khu vực Cầu Dừa (quận 4, TP.HCM). Sau đó, Tú mua rượu ra bờ sông gần đó, rồi cả hai uống tiếp.

Trong lúc nhậu, Tú nói trong tù khổ còn Sơn nói trong tù sướng nên cả hai cãi nhau. Sau khi nhậu xong, Tú và Sơn đi về và vẫn tiếp tục cãi nhau chuyện ở tù. Khi đến hẻm 289 Bến Vân Đồn (phường 2, quận 4), Sơn đi phía sau đẩy Tú ngã xuống đường rồi đánh nhau.

Tú lấy con dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát khiến Sơn gục tại chỗ. Anh Sơn được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó, còn Tú bị công an bắt khẩn cấp khi đang trốn tại nhà.

Tú là đối tượng có hai tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đã có rất nhiều trường hợp chỉ vì một câu chuyện nhỏ trong cuộc nhậu dẫn tới mâu thuẫn và sau đó có án mạng xảy ra.

Mới đây, một vụ án mạng chỉ vì ép bạn uống rượu đã xảy ra ở Hà Tĩnh khiến nhiều người hốt hoảng vì những “con ma men” không làm chủ được hành vi của mình.

Sáng 12/2, bị can Nguyễn Duy Hạnh (19 tuổi, trú thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng Phạm Đình Dũng và Bùi Đức Hùng, trú tại xã Phú Gia (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đến nhà ông Lê Khắc Vịnh, thị trấn Hương Khê để dự tiệc liên hoan chia tay con trai ông này chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Ra tay đâm bạn chỉ vì ép nhau uống rượu

Ép nhau uống rượu nên đã ra tay đâm gục bạn. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Trong cuộc nhậu, do ép nhau uống rượu nên giữa Hạnh và Dũng đã xảy ra mâu thuẫn với nhau. Khoảng 14h30 cùng ngày, lúc mọi người đang vui vẻ uống rượu thì Hạnh gọi Dũng ra ngoài sân để nói chuyện. Bất ngờ, Hạnh rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm người bạn gục xuống.

Nghe tiếng kêu cứu, Hùng chạy ra can ngăn cũng đã bị Hạnh dùng dao đâm trọng thương. Cả 2 được đưa vào viện cấp cứu.

Tối cùng ngày, cảnh sát bắt được Hạnh, khi thanh niên này đang lẩn trốn tại nhà một người bạn trên địa bàn.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus