Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:02
RSS

Mẹ nghi phạm giết chồng, phi tang xác: "Con gái tôi tính nóng nảy"

Thứ ba, 19/12/2017, 07:21 (GMT+7)

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể đầu người ở bãi rác, mẹ nghi phạm giết chồng cho biết: "Con gái tôi thì tính tình nóng nảy".

Mẹ nghi phạm giết chồng, phi tang xác: Con gái tôi tính nóng nảy
Mẹ nghi phạm giết chồng, phi tang xác: "Con gái tôi tính nóng nảy". Ảnh Dân việt

Chiều 18/12, bà Đ.T.M.L (52 tuổi, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) - mẹ của nghi phạm Hoàng Thị Hồng Diễm (SN 1985) trong vụ giết người xảy ra ở Bình Dương đã chia sẻ với phóng viên sau khi nghe tin con gái gây ra tội ác sát hại chồng là anh T.T.T (SN 1980, quê Sóc Trăng) rồi phi tang xác, theo báo Dân việt.

Theo bà L, Diễm là con gái lớn trong gia đình, chỉ đi học hết cấp 1 rồi nghỉ. Khi lớn, Diễm cùng với cha mẹ lên Bình Dương tìm việc làm. Năm 18 tuổi, Diễm gặp anh T.T.T và kết hôn. Hai vợ chồng đã có 2 con (một trai, một gái).

Hai vợ chồng ở trọ và cùng làm công nhân trong một công ty may. Khoảng 2 năm trước, do không có thời gian đưa rước con đi học, vợ chồng Diễm quyết định gửi con về quê để việc học hành thuận tiện. Bà L thương cũng về quê, lo cho hai đứa cháu ngoại ăn học.

Hiện nay, đứa con gái học lớp 8, đứa con trai nhỏ học lớp 3 chưa hay biết về việc của cha mẹ mình. Còn cha mẹ Diễm mới hay thông tin vào sáng 18/12.

Bà L cho biết: “Con Diễm và chồng thỉnh thoảng cũng có mâu thuẫn nhưng mức độ không nghiêm trọng. Con gái tôi thì tính tình nóng nảy, còn con rể hiền lành, chỉ mỗi tội ham nhậu nhẹt”.

Trò chuyện với PV Tri thức trực tuyến ông Hàng Minh Hương (41 tuổi, chú ruột Diễm) cho biết dù bỏ xứ đi làm ăn xa nhưng mỗi năm vợ chồng đứa cháu vẫn về thăm quê vài lần. Những lần gặp nhau, ông Hương chưa từng thấy biểu hiện bất hòa của vợ chồng anh T.

Theo ông Hương, việc Diễm sát hại chồng rồi phi tang xác khiến nhiều người ở quê nhà bàng hoàng. Gần một tuần trước, Diễm gọi điện về thăm mẹ và các con. Bà Lệ với con gái trò chuyện vui vẻ, không có dấu hiệu gì bất thường

Cũng trong ngày 18/12, hàng chục người thân của nạn nhân T. nghi bị vợ sát hại đến căn nhà gần như bỏ hoang tại ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị (huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) để quét dọn, chờ đưa thi thể anh về. Gần 5 năm qua, căn nhà này chỉ có anh T. vào thắp hương cho người mẹ quá cố vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Theo bà Lâm Thị Yến (56 tuổi, anh T. gọi bằng cô), anh T. với vợ có hai con (gái 14 tuổi và trai 9 tuổi). Cả hai sống với bà ngoại ở ấp Phương Bình, xã Phương Phú (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang).

"T. tính hiền lành, năm nào Tết cũng về đây chơi, còn vợ nó thì mười mấy năm chỉ qua nhà chồng 2-3 lần. Vợ chồng có mua nhà ở Phụng Hiệp nên sau khi mẹ nó chết 5 năm trước, T. thỉnh lư hương sang đó để thờ", bà Yến chia sẻ.

Trước đó, ngày 16/12, người thu gom rác ở phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) phát hiện đầu người trong ba lô. Cơ quan điều tra sau đó vào cuộc và tạm giữ hình sự Diễm để làm rõ cái chết của chồng.

Tại cơ quan điều tra, Diễm khai đêm 15/12, anh T. nhậu xong thì về nhà trọ và hai người xảy ra cự cãi. Trong lúc ẩu đả, Diễm dùng dao chém chồng khiến nạn nhân tử vong rồi phi tang xác. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN