Thứ tư, 17/04/2024 | 04:28
RSS

Ly hôn 1 năm, mẹ đơn thân ngoại tình với chồng cũ khiến bồ "sôi máu"

Thứ tư, 20/12/2017, 14:01 (GMT+7)

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện “người thứ 3” trên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Sau ly hôn 1 năm, người vợ trẻ ngoại tình với chồng cũ2
Sau ly hôn 1 năm, người vợ trẻ ngoại tình với chồng cũ. Ảnh minh họa

Ngoại tình có lẽ là vấn đề muôn thủa được rất nhiều người quan tâm, bàn luận và chia sẻ. Trong những câu chuyện ấy, những người phản bội và người thứ ba là đáng trách nhất, đáng nhận được những lời phỉ báng từ mọi người.

Thế nhưng, cũng có những câu chuyện người thứ 3 lại hết sức “éo le”, đôi khi họ nhận được sự cảm thông, chia sẻ nhiều hơn là những lời trách móc. Được đăng tải trên mộ hội nhóm nuôi con, những dòng chia sẻ có tự đề “Mình đang là người thứ 3” của một tài khoản đã thu hút được sự quan tâm của các bà mẹ bỉm sữa.

Câu chuyện được chia sẻ như sau:

“Mình ngoại tình với chồng cũ của mình. Tụi mình cưới được 5 năm, 1 con 3 tuổi. Chồng mình hiền, tụi mình làm chung công ty, thời gian bên nhau cũng khá nhiều, về đúng giờ, lương mình giữ, yêu thương vợ nhưng chung quy lại vẫn có bồ.

Mình bất ngờ lắm vì điện thoại lão ấy không cài mật khẩu, cũng hay ném lung tung, mình không có thói quen kiểm tra điện thoại chồng nhưng cũng hay lấy làm cái này cái kia và không có gì bất thường.

Lão lại hay chơi game nên lão hay ôm điện thoại mình cũng cho là bình thường. Hôm ấy có việc gấp lão lười thay đồ ôm quần đùi chạy đi ném điện thoại ở nhà và cái kim lâu ngày cũng lòi ra. Đang nhắn dở chưa kịp tạm biệt mình tiếp chuyện luôn.

Cũng không muốn nói chiều về con bồ vì cũng không buồn ngó đến nó. Chồng thì cũng năn nỉ ỉ ôi các kiểu, mình là đứa nóng tính mà lúc đó cũng biết khóc chứ chẳng thốt được lời nào. Cũng ăn ngủ rồi, mình không hiểu sao chúng nó làm được vậy luôn.

Thi thoảng cũng to nhỏ với lão rằng sau này lỡ có làm gì cũng nên suy nghĩ kĩ, không nghĩ cho mình thì nghĩ cho con, giờ lão như thế mình cũng không nói nhiều vì những gì cần nói cũng đã nói, mình chỉ nghĩ đến ly hôn.

Làm vợ, làm mẹ thì các mẹ biết rồi, nhìn chồng nhìn con ai muốn gia đình tan vỡ, mình ở gần lão nhiều khi mềm lòng lắm, nên mình tách mình ra, đưa con về ngoại, mình trông ngóng và nhớ lão nhiều lắm nhưng mình không muốn tha thứ.

Lão nhất định không chịu ly hôn, mình nặng nhẹ các kiểu, rồi phải to nhỏ rằng: mình muốn thanh thản 1 thời gian, giờ chỉ là sự ràng buộc trên tờ giấy cũng khiến mình thấy mệt mỏi. Mình muốn nguôi ngoai lão mới đồng ý kí, thế là tụi mình ly hôn. Con bồ lão thì xoắn xít nhân nghĩa cao thượng lắm, rằng: tại em, chị cho anh quay về, nhìn anh buồn em đau lòng lắm, không có ý phá vỡ hay dành giật với chị... Mình không buồn đọc vì mấy bài ca nhân danh tình yêu không có lỗi nghe nhiều rồi.

Xong mình không cho lão gặp con, được cái chồng mình cũng hiền nên không lo sợ vụ cướp con hay đe dọa như nhà người ta nên cũng khỏe. Mình thỉnh thoảng đăng hình con, đi chơi làm đẹp các kiểu. Lão buồn chán cộng với con bồ à ơi cũng chui về ở chung, hạnh phúc không mình không rõ.

Tầm 1 năm mình cho lão gặp con, thỉnh thoảng lão cũng đến nhà mình nấu bữa cơm, chăm sóc các kiểu, lâu lâu dụ qua đêm 1 bữa, lão lại muốn đoàn viên, còn con kia cũng đang chửi mình loạn xạ kiểu cướp giật.

Vấn đề là giờ mình đang phân vân không biết có nên cho gia đình mình cơ hội, về chồng căn bản không còn nhiều tình cảm, lâu đâm quen, nhưng là cha của con, lão cũng còn thương mình nhiều. Nhưng mà nhớ cả đời không tha thứ được, mà cũng muốn cho ả kia tận hưởng nỗi niềm...”.

Sau ly hôn 1 năm, người vợ trẻ ngoại tình với chồng cũ
Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Ảnh chụp từ màn hình

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện “người thứ 3” trên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh mà bà mẹ trẻ gặp phải. Đồng thời cũng cho cô lời khuyên rằng, nếu còn tình cảm, nếu đủ yêu thương và sự tha thứ, thì nên cho chồng cũ một cơ hội để gia đình được đoàn tụ và đặc biệt là con gái sẽ được sống trong cả tình thương của ba mẹ.

PV Đời sống Plus đã liên hệ với chủ nhân của những dòng chia sẻ trên để hiểu rõ hơn về câu chuyện. Theo đó, nhân vật “người thứ 3” được kể trên là N.H.Q, 27 tuổi, làm kế toán tại quận 10, TP. HCM. Hiện tại, chị cũng đang rất rối bời với câu chuyện của mình nên muốn lên hội các mẹ bỉm sữa để giải tỏa nỗi lòng và nhận được những lời khuyên hữu ích nhất.

Q. chia sẻ, hiện tại hai mẹ con cô đang ở với ông bà ngoại, còn chồng cũ vẫn ở nhà chồng và thỉnh thoảng qua lại với bồ. Mối quan hệ của họ sâu sắc đến mức nào thì cô cũng không rõ vì không muốn tìm hiểu.

Trong mắt của Q., trước đây, chồng cô là một người hiền lành, sống với vợ rất tốt không có chê trách gì và yêu thương con gái hết mực. Vì thế, việc phát hiện chồng cặp bồ bên ngoài đã khiến cho Q. vụn vỡ, dường như mất hết niềm tin vào người bạn đời của mình.

Thời gian gần đây, chồng cũ Q. về thăm con thường xuyên và có ý muốn hàn gắn, xây dựng lại tổ ấm gia đình. Thế nhưng, niềm tin cũng giống như giọt nước đã tràn ly thì không thể nào lấy lại được. “5 năm sống không lỗi với nhau điều gì mà anh vẫn phản bội. Bây giờ sao mình tin anh được nữa?”, Q. bỏ ngỏ câu hỏi chua chát.

“1 năm nay mình không có chồng bên cạnh cũng dần quen rồi. Điều mình phân vân không phải vì còn tình cảm không dứt được mà vì con mình. Để giải thích cho 1 đứa trẻ 2 tuổi khi ngủ dậy mà không thấy cha đối với mình 1 năm qua rất khó khăn và đau lòng”, Q. trải lòng.

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN