Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:34
RSS

Lời khai bất ngờ của người phụ nữ gài ma túy đẩy bạn trai vào tù

Thứ tư, 10/04/2019, 13:16 (GMT+7)

Tại phiên tòa xét xử, người phụ nữ gài ma túy tống bạn trai vào tù đã khai nhận nhiều tình tiết bất ngờ.

Lời khai của người phụ nữ gài ma túy tống bạn trai vào tù
Nguyễn Thị Vân tại tòa. Ảnh: Trí thức trẻ

Sáng ngày 10/4, Toà án nhân dân (TAND) quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) về hai tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống". Vân bị truy tố vì đã gài ma túy vào xe ô tô để đẩy bạn trai vào tù. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, trú tại Tây Hồ, Hà Nội bạn trai của Vân).

Thông tin trên Trí thức trẻ, tại phiên xét xử, bị chủ toạ thẩm vấn, bị cáo Vân một mực khẳng định cáo trạng truy tố không đúng. Theo bị cáo Vân, thời điểm khai ở cơ quan điều tra bị hoảng loạn, không biết gì. Người phụ nữ bị cáo buộc ném ma tuý vào ô tô của người tình cho biết, việc chị làm đều do có người chỉ đạo. Người Vân nói đến là Bà Nguyễn Thị Vững - cán bộ công an.

Tuy nhiên, lời khai của bà Nguyễn Thị Vững được hội đồng xét xử nhận định mâu thuẫn hoàn toàn với lời khai trước cơ quan điều tra. Bà này một mực nói không biết gì về việc chỉ đạo Vân bỏ ma tuý vào xe ông Thiện, không gọi điện báo ai, nhưng trước những quan điểm, chứng cứ do chủ toạ đưa ra, bà này im lặng.

Đáng chú ý, bị cáo Vân nói trước toà rằng, việc ép anh Thiện vào tù là do hay bị ông này đánh đập trong thời gian hai người sinh sống với nhau. "Trong thời gian sinh sống với anh Thiện, tôi vẫn gặp chồng cũ. Khi sống với anh Thiện tôi thường xuyên bị anh ấy đánh đập. Đỉnh điểm là vào đầu năm 2016, khi đó tôi vừa sinh em bé được 7 tháng nhưng đã có bầu 4 tháng với anh Thiện nhưng bị anh ấy đánh đến xảy thai. Dù đã nhiều lần thông báo chính quyền địa phương nhưng được 1 - 2 ngày sự việc đâu lại vào đấy.

Lúc này, tôi mất thiên chức làm mẹ, khi tôi đi viện về thì anh Thiện vẫn thường xuyên đánh đập. Do mới sinh song lại xảy thai nên tinh thần hoảng loạn, tâm lý không ổn định dẫn đến việc cho anh Thiện đi tù...", Vân khai.

Sau đó, Vân có nói chuyện này với bà Vững (Nguyễn Thị Vững – Cán bộ công an) và bà Vững bảo Vân không thể sống như thế được phải để Thiện vào tù mới đỡ khổ. Lúc đó, Vân đồng ý với việc cho ông Thiện đi tù nhưng Vững thông báo muốn ông này đi tù phải đưa khoảng 1 tỷ đồng.

"Tôi chỉ biết bỏ gói màu trắng vào trưa hôm ấy. Trước thời điểm cơ quan giám định gói màu trắng, tôi không biết là ma tuý” – bị cáo Vân khai trước toà.

Về lịch trình di chuyển của 2 người mà bà Vững lại biết hết, Nguyễn Thị Vân nói do bà Vững cho người gọi điện cho anh Nguyễn Văn Thiện (nạn nhân) hẹn khách mua đất nên sẽ biết địa điểm hẹn anh Thiện.

Vân cũng khai có băng ghi âm về việc bà Vững nhận 1 tỷ đồng để lo xử lý hết mọi việc. Sau khi sự việc xảy ra Vân tỏ ra hối hận, muốn dừng lại nên nói chuyện với Vững nhưng người này đe doạ đã bỏ ra 500 triệu đồng rồi, muốn dừng lại cũng không được. Nếu Vân không làm tiếp, Vững sẽ cho xã hội đen đến xử lý, do lo sợ nên Vân tiếp tục.

Đến khoảng 10h20 phút, Vân khai quá trình điều tra, công an có yêu cầu gửi một đĩa khống, trong đó những nội dung chính trao đổi của bị cáo với bà Vững đã bị cắt đi, chủ yếu nhằm vào hành vi sai phạm của bị cáo...

Sau nhiều giờ xét hỏi, Hội đồng xét xử tuyên bố trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thị Vân tàng trữ trái phép chất ma tuý và vu khống.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Vân và ông Nguyễn Văn Thiện chung sống với nhau tại phố Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân, Hà Nội.

Do có mâu thuẫn tình cảm và làm ăn nên Vân nảy sinh ý định cho ma tuý vào xe ô tô của ông Thiện để người này bị Công an bắt. Để thực hiện âm mưu, Vân đã đưa cho bà Vững công tác tại một cục của Bộ Công an phong bì mặt trước ghi số nhà ở đường Trịnh Công Sơn và biển số xe ô tô của ông Thiện và nói trong xe có ma tuý nhờ báo công an bắt.

Sáng 28/10/2016, Vân điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai đưa ông Thiện đi làm rồi để xe tại phố Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân. Đến trưa cùng ngày, có 1 người đàn ông mang ma tuý đến để ở gốc cây trên đường Trịnh Công Sơn và báo cho Vân biết.

Sau đó, Vân đến lấy gói ma tuý bỏ vào cốp trước ghế phụ chiếc Hyundai. Chiều tối cùng ngày, Vân cùng ông Thiện đến khu vực Mỹ Đình để gặp khách. Lúc đi, Vân đã báo cho nữ cán bộ công an biết lộ trình. Nhận thông tin, bà này đã gọi điện cho anh Nguyễn Đình Đô (Tiểu đoàn trưởng thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động), nhắn ôtô của ông Thiện có ma túy.

Đến khoảng 21h30 phút ngày 28/10, ông Thiện lái xe chở bà Vân từ đường Lê Đức Thọ rẽ vào đường Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì bị cảnh sát cơ động kiểm tra, tìm thấy ma túy. Tang vật công an thu giữ gồm 4 túi nylon chứa hơn 7,003 gram heroin và 1 túi đựng 1,484 gram ma túy đá.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN