Thứ tư, 24/04/2024 | 08:18
RSS

Lời kể nhân chứng vụ nam thanh niên truy sát bạn gái là nhân viên ngân hàng

Thứ ba, 02/04/2019, 13:49 (GMT+7)

Sau khi dùng kéo đâm liên tiếp vào ngực bạn gái đến lúc bất tỉnh, nghi phạm ôm nạn nhân khóc lóc một hồi lâu trước khi tự sát…

Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình vào sáng 1/4 khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Thu H. (SN 1994, trú tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Hiện chị H. đang là nhân viên một ngân hàng tại thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Nghi phạm là Phạm Văn Nghị (SN 1988, cùng trú tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn) làm nghề lái xe.

Chia sẻ với phóng viên, bà L. người chứng kiến vụ việc kể lại: “Khoảng 8h sáng 1/4, tôi đang phơi đồ trên tầng, nhìn ra phía bãi đất trống thì thấy có một chiếc ô tô đỗ ở đấy. Một lúc sau, bỗng thấy một cô gái hớt hải chạy ra kêu cứu. Cùng lúc, có một người đàn ông dừng xe máy đi tiểu tiện, thấy cô này kêu cứu thì ông này liền nổ xe để chở cô này đi khỏi.

Tuy nhiên, người đàn ông đi xe máy chưa kịp chạy thì nam thanh niên kia liền chạy theo và kéo xe máy dừng lại. Chiếc xe máy mất lái, loạng choạng rồi cả hai cùng ngã. Người đàn ông bị nam thanh niên đâm ở tay, còn cô này thì bị kéo và bị quật ngã tại chỗ".

Lời kể nhân chứng vụ nam thanh niên truy sát bạn gái là nhân viên ngân hàng
Hiện trường vụ sát hại người yêu rồi tự tử. Ảnh: CTV

"Sau khi quật ngã cô gái, nam thanh niên ngồi lên người rồi dùng tay ấn liên tục vào ngực cô này. Lúc đó, tôi không hề hay biết nam thanh niên dùng kéo để đâm. Tôi liền xuống nhà và tiến gần đến khu vực xảy ra án mạng thì có thấy nam thanh niên đang dùng kéo đâm liên tục nhiều nhát vào ngực cô gái. Ngay lập tức, tôi tri hô mọi người và gọi công an đến.

Vào buổi sáng sớm, đường cũng vắng vẻ, một số người có tiến lại gần thì nam thanh niên cầm kéo giơ lên và nói “Ai mà lại gần thì tôi đâm chết”. Khi cô gái bất tỉnh, nam thanh niên này có ôm cô gái rồi khóc lóc, sau đó dùng chiếc kéo đâm vào cổ để tự sát”, bà L. rùng mình kể lại.

Ông K. sống gần đó cho biết thêm: “Mọi người sống ở đây rất sợ hãi khi chứng kiến vụ việc, chúng tôi quá bất ngờ và sự việc xảy ra cũng rất nhanh. Người đàn ông chạy xe máy lúc đấy có hô hoán “giết người”, lúc này dân mới chạy ra đông. Nam thanh niên và cô gái không phải là dân ở đây. Tôi có nghe nói rằng hai người này từng yêu nhau, không biết cơ sự gì khiến nam thanh niên lại ra tay tàn độc như vậy”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình xác nhận nạn nhân và nghi phạm đều là người có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Lời kể nhân chứng vụ nam thanh niên truy sát bạn gái là nhân viên ngân hàng
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Vị đại diện công an xã này cũng tỏ ra bất ngờ khi nhận được thông báo anh Nghị ra tay sát hại chị H. Bởi gia đình nạn nhân và nghi phạm chỉ cách nhau có vài trăm mét.

Theo lời kể, trước đây Nghị là lao động tự do, đi chở chiếu thuê. Thời gian gần đây Nghị mới mua xe ô tô để chạy taxi. Hoàn cảnh của gia đình Nghị cũng tương đối khó khăn, bố Nghị mất sớm, Nghị là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em. Ở địa phương, Nghị là công dân tốt, sống hài hòa, ngoan ngoãn, chịu khó làm ăn và chưa từng có tiền án tiền sự gì.

Còn chị H. sau khi tốt nghiệp đại học thì ra làm cho một ngân hàng ở thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Ở địa phương, chị H. cũng là người ngoan ngoãn, hiền lành, chưa từng có tai tiếng gì. Gia đình H. thuộc diện khá giả, bố mẹ kinh doanh cửa hàng tạp hóa.

Ngày 2/4, đại diện Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện tại nghi phạm đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe rất yếu, vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê bất tỉnh nên lực lượng chức năng chưa thể lấy lời khai.

Nhật Tân
Theo Gia đình và Xã hội