Thứ ba, 16/04/2024 | 12:19
RSS

Lộ mối quan hệ thực sự giữa gã xăm trổ và cô gái bị đánh dã man ở Yên Bái

Chủ nhật, 28/06/2020, 09:30 (GMT+7)

Công an thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) cho biết đơn vị đã điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Viết Trường, gã xăm trổ đánh dã man cô gái ở Yên Bái.

Liên quan đến vụ việc một cô gái bị gã đàn ông xăm trổ đánh đập và giam hãm trong nhà suốt 2h đồng hồ tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), ngày 27/6, Công an thị xã Nghĩa Lộ cho biết đơn vị đã điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án; ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Vũ Viết Trường (SN 1993, trú tại tổ 8, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Hoàng Thanh Lam (22 tuổi, ở phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) cho biết đã bị Vũ Viết Trường (27 tuổi) hành hung ngay tại nhà suốt 2 giờ. Tuy nhiên, kết quả giám định thương tích từ Công an thị xã Nghĩa Lộ ngày 23/6 kết luận chị Lam có mức tổn thương cơ thể chỉ 2%.

Nói với Zing, cô gái cho biết đã "rớt nước mắt" khi nhận được thông báo kết luận giám định của cơ quan cảnh sát điều tra. "2 giờ bị quăng quật, thừa sống thiếu chết. Khi nhập viện thì đau không cựa được người, không thể tự nằm, ngồi và phải di chuyển bằng xe lăn. Đầu óc thì hoảng loạn, nhớ quên lẫn lộn mà kết quả giám định chỉ 2%", chị Lam cho biết.

Lam kể ngày 12/6 được đưa đi giám định, bác sĩ tại Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Yên Bái đối chiếu với bệnh án của bệnh viện để kiểm tra lại các vết thương. "Bác sĩ nhìn bệnh án, xem qua loa cơ thể mình rồi ghi không còn vết tích", cô gái nói.

Theo Lam, lần giám định hôm 12/6, cán bộ giám định không kiểm tra phần đầu dù trước đó cô bị Trường đánh, đấm liên tục vào mặt, ném ghế vào đầu. Khi cô viết bài bày tỏ sự bức xúc lên Facebook, công an sở tại gọi điện yêu cầu đi giám định lại vì "hôm trước làm thiếu". Đến ngày 22/6, Lam tiếp tục được kiểm tra thương tích trên người. Sau đó nhận kết luận giám định thương tổn cơ thể là 2%.

Lộ mối quan hệ thực sự giữa gã xăm trổ và cô gái bị đánh dã man ở Yên Bái
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing

Theo đó, trên Công an nhân dân đưa tin, khoảng 2 tháng trước, Trường và Lam có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Mối quan hệ của Trường và Lam bị mẹ ruột của Trường phản đối kịch liệt nhưng cả hai vẫn đến với nhau.

23h30 phút ngày 31/5, sau khi uống rượu tại khách sạn Hoàng Long thuộc phường Trung Tâm, Trường gọi điện thoại cho người yêu nhưng Lam không nhấc máy. Trường tiếp tục gọi điện cho đến khi Lam phải nghe máy.

Khoảng 15 phút sau thì Lam nhấc máy và cho Trường biết rằng Lam đang ở cùng nhóm bạn tại quán karaoke Hè Phố thuộc phường Trung Tâm. Khi biết thông tin trên, Trường vội lao đến quán karaoke Hè Phố. Khi nhìn thấy Trường, đám thanh niên trong quán bỏ về.

Lam đi về cửa hàng bán quần áo "Hương Giang" số nhà 394 đường Hoàng Liên Sơn thuộc tổ 4, phường Trung Tâm của chị gái là Hoàng Hương Giang (SN 1997, tạm trú tại địa chỉ trên) (Giang đi du lịch nhờ Lam trông nhà).

Tại đây, giữa Trường và Lam xảy ra mâu thuẫn về chuyện tình cảm. Trong lúc lời qua tiếng lại, Trường đã chửi Lam; đồng thời dùng tay, chân đánh vào vùng đầu, vùng mặt Lam và dùng ghế ném vào vùng đầu của Lam nhưng nạn nhân đã dùng tay đỡ được.

Lam khóc lóc van xin nhưng Trường tiếp tục dùng tay, chân đánh vào người Lam. Sau đó, đối tượng rút hệ thống camera an ninh tại đó rồi tiếp tục dùng tay, chân đánh vào người Lam cho đến khoảng 2h ngày 1/6.

Trao đổi với Zing, bà Hoàng Phương Thúy, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, cho biết Hội phụ nữ tỉnh và thị xã Nghĩa Lộ đã nắm được kết quả giám định thương tích và sẽ bám sát vụ việc, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN