Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:18
RSS

Liverpool và Inter Milan thua đậm trên sân nhà

Thứ năm, 26/11/2020, 06:59 (GMT+7)

Real Madrid đã giành chiến thắng dễ dàng ngay trên sân Meazza của Inter Milan ở bảng B UEFA Champions League. Trong khi đó, Liverpool đã để thua sốc trước đối thủ yếu ngay trên sân nhà.

Real Madrid hành quân đến sân Giuseppe Meazza với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. Đoàn quân của HLV Zinedine Zidane thiếu vắng nguyên trục dọc Benzema, Casemiro, Ramos. Trong khi đó, Inter Milan có những quân bài tốt nhất mà HLV Antonio Conte mong muốn để phục hận cho thất bại 2-3 đã phải nhận ở lượt đi.

Ngay phút thứ năm, lợi thế đã sớm đến với đội khách khi Nacho bị Barella phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Eden Hazard không mắc sai lầm nào để đưa Real Madrid vượt lên. Những phút sau đó, Real Madrid vẫn là đội chiếm thế thượng phong. Trong hiệp 1, thủ môn Handanovic nhiều lần phải cứu thua cho Inter. Và khi Handanovic bó tay thì đến lượt khung gỗ giúp Inter thoát hiểm, sau cú sút xa quyết đoán ở phút 13 của Lucas Vazquez.

Bước ngoặt thẻ đỏ, Real Madrid thắng dễ

Tấm thẻ đỏ tai hại của Vidal khiến trận đấu không còn hấp dẫn (Ảnh: Getty)

Thế nhưng, Inter lại tự làm khó mình với chiếc thẻ đỏ vô duyên của Arturo Vidal, với 2 thẻ vàng liên tiếp vì lỗi phản ứng. Trước đó, cầu thủ người Chile cho rằng anh bị phạm lỗi trong vòng cấm địa Real Madrid và Inter xứng đáng được hưởng quả phạt đền, nhưng cả trọng tài Anthony Taylor lẫn VAR đều khước từ.

Trong hiệp đấu thứ hai, Real chơi dễ hơn với lợi thế quân số. Và bàn thắng phút 59 của tiền đạo vào thay người là Rodrygo gần như đã dập tắt mọi hy vọng có điểm của Inter Milan. (Đây là bàn thắng nhạy cảm, có thể tính là tình huống phản lưới của Hakimi. Tuy nhiên ở góc nhìn người viết, đây là một pha lập công của Rodrygo).

Thắng dễ Inter, Real Madrid đã có 7 điểm sau 4 vòng đấu. Quan trọng hơn, đội bóng này chỉ còn cách ngôi đầu của Monchengladbach đúng 1 điểm. Real Madrid hoàn toàn có thể đánh chiếm vị trí này ở vòng đấu cuối, khi họ có cuộc đụng độ với chính Gladbach trên sân nhà Bernabeu.

Bên cạnh đó, Liverpool được đá trên sân nhà nhưng đã để thua 0-2 trước Atalanta chơi tấn công vũ bão. Với chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trên sân của Olympiacos, Man City giữ vững thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận ở vòng bảng Champions League và sớm có vé đi tiếp.

Một cú sốc xảy ra tại bảng D khi Liverpool bất ngờ thua trắng 2-0 trước đối thủ yếu  Atalanta trên sân nhà. Ở trận đấu này, đội bóng đất cảng tung ra một đội hình khá chắp vá khi hàng thủ có sự xuất hiện của Rhys Williams, Tsimikas và Neco Williams, trong khi hàng công Mohamed Salah trở lại đá chính bên Sadio Mane nhưng người chơi cặp còn lại của hàng công là dự bị đã lâu không dùng Divock Origi. Atalanta trong khi đó tung đội hình khá mạnh với 5 tiền vệ, Ilicic và Gomez đảm trách mặt trận tấn công.

Sự chật vật thế trận nhanh chóng đến với Liverpool khi họ không những kém Atalanta về trình độ ở một số vị trí mà còn bị áp đảo bởi tuyến giữa của các vị khách Italia. Gosens, Gomez và Ilicic trong hiệp 1 đã có cơ hội dứt điểm nhưng thủ môn Alisson 2 lần cản phá cho Liverpool trong khi một cú đá khác của Gomez đi chệch cột dọc. Phải tới cuối hiệp 1 Liverpool mới có một cơ hội nhưng Salah đưa bóng vọt xà.

Sang hiệp 2 Atalanta tiếp tục duy trì thế áp đảo và khi bàn thắng đến, họ đã có được liền 2 bàn trong thời gian ngắn. Phút 60 Gomez từ cánh trái căng ngang vào vòng cấm Liverpool và Ilicic đã chạy chỗ vượt qua Tsimikas để dứt điểm cận thành mở tỷ số, và 3 phút sau không một ai kèm Gosens, người đón cú chuyền đầu của Hans Hateboer để vô-lê hạ Alisson trong một tình huống Atalanta đưa bóng bổng vào khu 16m50.

Ngay từ sau bàn thua đầu HLV Jurgen Klopp đã thay liền một lúc Robertson, Fabinho, Firmino và Jota vào sân để xoay chuyển thế trận, nhưng lối chơi của Liverpool là thực sự uể oải và chủ yếu chỉ bao gồm các pha câu bổng vô hại vào khu 16m50 dễ bị phá ra. Atalanta bảo vệ thành công cách biệt và giờ chỉ còn kém chính Liverpool ở ngôi đầu 2 điểm, họ đang cùng bằng Ajax với 7 điểm.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN