Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:08
RSS

Kiều Thanh: Tôi muốn là người đi tiên phong làm người thứ 3

Thứ tư, 31/07/2019, 07:00 (GMT+7)

Kiều Thanh gây sốc khi thừa nhận mình là "con giáp thứ 13", là kẻ đã xen vào cuộc hôn nhân của người khác.

 Kiều Thanh: Tôi muốn là người đi tiên phong làm người thứ 3
Kiều Thanh gây sốc khi thừa nhận mình là "con giáp thứ 13"

Sau nhiều năm giấu kín chuyện hôn nhân, Kiều Thanh gây sốc khi thừa nhận mình là "con giáp thứ 13", là kẻ đã xen vào cuộc hôn nhân của người khác. Chị cho biết, hiện tại chị vẫn sống với chồng của mình với thân phận vợ hai.

- Chào Kiều Thanh, 6 năm rồi chị mới trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn mới nên khán giả luôn tò mò xem cuộc sống của chị những năm qua thế nào?

Thực sự, tôi cũng không đếm xem bao năm rồi mình không làm phim. Bởi thời gian qua, Thanh ở nhà làm nội trợ. Những năm vừa rồi không đi làm, tôi ở nhà chăm chồng con, đi chợ nấu cơm, làm những món ăn lặt vặt chè cháo, rồi khâu những món trang sức tâm linh đem tặng người thân.

Mọi người nhìn Thanh thì có vẻ không biết làm gì, hay không phải tuýp phụ nữ của gia đình nhưng thật sự Thanh lại rất đàn bà. Không đóng phim, Thanh lo cho gia đình, làm hậu phương vững chắc cho chồng con để anh yên tâm đi làm kiếm tiền.

Tôi không phải là một ngôi sao sống với đại gia, tôi chăm lo cho chồng từ bữa ăn, giấc ngủ.

- Nhưng khán giả vẫn không thấy chị có một đám cưới chính thức nào cả?

Thanh chưa làm đám cưới, vì có lý do riêng. Thanh là vợ hai, nhưng vợ cả lại yêu quý và thần tượng Thanh. Ba người đi chơi với nhau bình thường, con cái yêu thương quây quần vui vẻ với nhau.

Thực ra, Thanh đã từng mặc áo dài in chữ hỉ ra mắt nhà chồng, ra mắt "chị cả" nhưng quy mô hẹp thôi. Người thân trong gia đình đều chứng kiến cả, chỉ có không công bố ra ngoài thôi.

Mà có đám cưới hay không với Thanh cũng không quan trọng bằng việc vợ chồng sống hằng ngày sống với nhau như thế nào. Trước kia mọi người Bảo Thanh là bà mẹ đơn thân nhưng không phải đâu. Thanh sống với chồng, với cha đứa bé từ khi nó sinh ra đến giờ. Gia đình rất hạnh phúc yêu thương nhau.

Có thể khi con lớn rồi vợ chồng Thanh sẽ làm một đám cưới thật thơ, thật đẹp và thật khác. Nếu tổ chức thì Thanh muốn làm ấn tượng, hoành tráng chứ không chỉ đơn giản là một đám cưới bình thường để thông báo với công chúng?'

- Tại sao một người xinh đẹp, giỏi giang như chị lại chấp nhận sống phận vợ lẽ như vậy?

Nói số phận thì hơi mê tín nhưng mà mỗi người có một hoàn cảnh sống riêng. Thanh đến với quyết định này là vì tình người chứ không phải tình yêu. Cuộc sống của chúng tôi nhiều biến động. Thanh và chồng chơi thân với nhau 6 năm. 

Anh ấy thật sự không hạnh phúc. Thương anh nên tôi xen vào, như một chất xúc tác để khơi dậy hạnh phúc gia đình anh ấy xem tình hình như thế nào. Rồi thấy tình yêu của chị ấy không đủ lớn bằng tôi. 

Vì sao mà tôi đến với anh? Vì chị buông tay. Tình yêu của chị không đủ lớn để nắm lấy anh ấy nên chị giao trách nhiệm cho tôi. Gần đây tôi có nói chuyện với con trai lớn của chị. Tôi bảo: "Bây giờ con lớn rồi cô mới nói chuyện với con. Cô không cướp bố các con, không cướp chồng của mẹ con. 

Con về hỏi mẹ xem cô nói có thật không? Những lời này năm ấy có phải mẹ nói không: "Chị không cấm em đi với chồng chị. Chồng chị đi chán rồi sẽ về. Từ bây giờ chị giao chồng cho em". Và tôi nhận.

Đó là lý do mà dù là người thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình người khác nhưng không có một cuộc đánh ghen nào, cũng không có tai tiếng về tôi.

Không phải tự nhiên mà người vợ trước của chồng lại yêu thương, thần tượng Thanh như vậy, đó là bởi tình người, vì sự hi sinh và tình thương Thanh dành cho anh ấy. Vì lúc đó anh ấy cần Thanh và Thanh không thể ra đi được.

 Kiều Thanh: Tôi muốn là người đi tiên phong làm người thứ 3

- Hiện tại, mối quan hệ của Kiều Thanh và vợ đầu của chồng như thế nào?

Chúng tôi có mối quan hệ vui vẻ, có gì mới cũng mang tặng nhau, đi du lịch mang cả con cái hai người đi cùng nhau, rất hạnh phúc. Tôi không thấy tủi thân, bởi tôi là người chủ động rủ đi chơi cùng mà. 

Tôi vẫn làm tròn bổn phận dâu con với gia đình chồng, anh chị không ly dị, nhưng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Chị ở một nhà, tôi ở một nhà. Còn anh ở hẳn với Thanh, chứ không có chuyện "chung chồng". Cái đấy khó lắm, Thanh cũng không chấp nhận như thế!

- Vì sao chị không yêu cầu chồng mình dứt khoát chuyện này để chị có "danh chính ngôn thuận"?

Tôi không sống thất đức như vậy được, đối với tôi, một người đàn ông có trách nhiệm với vợ con thì mình phải tôn trọng. Nếu anh ấy bỏ vợ anh ấy, thì sẽ có ngày anh ấy bỏ mình. Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ấy phải dứt khoát với vợ cả. Tôi hay bảo, anh về với vợ con anh đi, thì sẽ tốt hơn. 

Hai con của chồng rất quý tôi, thậm chí, con của tôi còn rất giống "chị cả". Nếu đi chơi là "mẹ Thủy (vợ cả của chồng - PV) chăm con tôi. Mọi người yêu thương nhau thế mà, tại sao tôi lại cần việc "dứt điểm"?

- Chị có sợ bị chỉ trích là người thứ 3, xem vào mối quan hệ của chồng và vợ cả không?

Đúng đấy, tôi là người thứ 3 đấy, các bạn hãy sống như tôi đi, được vợ cả yêu quý đi? Tôi muốn là người đi tiên phong làm người thứ 3, phá bỏ suy nghĩ về người thứ 3 là xấu đi. Bởi vì người thứ 3 như tôi, chỉ mang lại điều tốt đẹp cho gia đình. Cả gia đình nhà chồng cảm ơn tôi, vợ anh ấy cảm ơn tôi, các con người ta yêu quý tôi thì tôi tự tin nói điều ấy.

Mọi người đang có định kiến về con giáp thứ 13 nên mới có những suy nghĩ tiêu cực, chứ mọi việc đều có nguyên nhân, ai cũng có một hoàn cảnh riêng. 

 Kiều Thanh: Tôi muốn là người đi tiên phong làm người thứ 3

- Nếu mối quan hệ của chị mà lại có "người thứ 3" nữa thì chị sẽ phản ứng thế nào?

Tôi sẽ cảm ơn người ta, bản lĩnh của đàn bà là học cách buông ra. Tôi sẽ đến gặp cô ấy để cảm ơn vì cô ấy đã "khởi động" lại tôi. Quản lý chồng không phải là con người mà mà suy nghĩ, đam mê. Sống sao cho khi tôi già, xấu, chồng tôi vẫn yêu tôi là được. Nếu tình yêu của tôi đủ lớn để tha thứ thì anh sẽ quay về. 

- Bố mẹ ruột phản ứng như thế nào trước quyết định này của chị?

Gia đình được tôi đả thông tư tưởng từ khi sinh con rồi. Thực ra bố tôi vốn có tư tưởng khá phong kiến. Năm ấy tôi 30 tuổi rồi, nếu sau này không có con cái thì sẽ như thế nào đây? Tôi rất sợ cảnh về già không con cái.

Tôi đã quyết định đánh đổi hết công danh sự nghiệp để sinh con ra. Giữa thời điểm chồng tôi gặp một biến động lớn vô cùng, là phá sản.

Lúc đầu tôi có hoang mang nhưng sau khi sinh con xong, trở lại Đoàn kịch Hà Nội Mọi người đều yêu thương chào đón. Cô Minh Vượng nói: "Con ơi con đã làm được một việc kì diệu đấy". Chú Hoàng Dũng thì bảo: "Đây chính là phần thưởng lớn nhất của con".

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Thành Nhi
Theo Đời sống Plus/GĐVN