Thứ năm, 28/03/2024 | 22:20
RSS

Khi các người đẹp vướng vào vòng lao lý: Hoa hậu Nam Mê Kông lại là một “tú bà”

Thứ ba, 06/06/2017, 06:50 (GMT+7)

Mỹ Xuân – một trong những người đẹp vướng vào vòng lao lý với tội danh cầm đầu đường dây “gái gọi”, khiến dư luận hết sức rung động vào năm 2013.

Tháng 6/2013, thông tin Hoa hậu Nam Mê Kông Võ Thị Mỹ Xuân vướng vào vòng lao lý khiến nhiều người hết sức ngạc nhiên.

Theo cáo buộc, người đẹp vướng vào vòng lao lý Mỹ Xuân bị bắt vì cầm đầu đường dây “gái gọi”. Theo hồ sơ vụ án Mỹ Xuân đã dựa vào mối quan hệ với nhiều mẫu và giới đại gia để giới thiệu cho những chân dài đi bán dâm với giá hàng nghìn đô.

Người đẹp vướng vào vòng lao lý - Võ Thị Mỹ Xuân

Người đẹp vướng vào vòng lao lý - Võ Thị Mỹ Xuân với đường dây mại dâm cao cấp. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Vào tối ngày 2/6/2013, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TT - XH (PC45), Công an TP.HCM đã bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một số khách sạn trên địa bàn quận 1 với giá 2.500 USD/lần. Theo thông tin, cầm đầu đường dây này do Võ Thị Mỹ Xuân - Hoa hậu Nam Mê Kông. Mỹ Xuân đóng cả hai vai, vừa là “hoa khôi bán dâm”, vừa là “tú bà”.

Trong chiều mùng 3/6, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự đối với Võ Thị Mỹ Xuân (27 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) để điều tra, xử lý. Ngoài ra, còn bắt giữ Trần Quang Mai (40 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM, hành nghề chăm sóc sắc đẹp) và Nguyễn Hữu Đạt (43 tuổi, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) để điều tra thêm về vụ án trên.

Mỹ Xuân đăng quang Hoa hậu Nam Mê Kông

Thời điểm năm 2009, Võ Thị Mỹ Xuân đăng quang Hoa hậu Nam Mê Kông. Ảnh Vnexpress

Theo cáo trạng, từ năm 2009, Mai kết thân với Mỹ Xuân và Đạt - những người quen biết nhiều với giới diễn viên, người mẫu và dần dần hình thành đường dây mại dâm cao cấp. Khi khách hàng có nhu cầu thì liên lạc để thỏa thuận giá cả. Sau đó, bộ 3 này sẽ điều động các nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ… đến tận nơi để phục vụ.

Kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát đã xác minh được một số “chân dài” thuộc đường dây bán dâm nghìn đô này, họ hầu hết là người mẫu, diễn viên, ca sĩ phòng trà… quen mặt với khán giả tại TP.HCM. Gái bán dâm trong đường dây của Mỹ Xuân thường chọn khách sạn cao cấp làm địa điểm “hoan lạc”. Nếu khách hàng có nhu cầu cùng người mẫu, diễn viên đi du lịch họ phải trả từ 20.000 đến 25.000 USD trong vòng vài ngày.

Sau mỗi lần “hành lạc”, gái bán dâm chỉ được hưởng 40% số tiền được trả. Phần còn lại sẽ được trả cho “tú bà, tú ông” giới thiệu khách. Ngoài các chân dài nổi tiếng, đường dây hoa hậy bán dâm của Mỹ Xuân còn tuyển các quý cô “bậc trung” với giá khoảng 300 - 600 USD. Tại cơ quan chức năng, cả 3 đối tượng Mỹ Xuân, Mai và Đạt đều thừa nhận hành vi của mình. 

Mỹ Xuân

Mỹ Xuân tại phiên tòa xét xử. Ảnh Tiền Phong

Sau một thời gian điều tra và xử lý, ngày 27/6, phiên tòa xét xử Hoa hậu Mỹ Xuân đã được diễn ra. HĐXX nhận định, các bị cáo thành khẩn nhận tội như cáo trạng truy tố. Hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, nhân phẩm người phụ nữ. Mỹ Xuân phải chịu bản án 2 năm 6 tháng tù, nhưng nhờ cải tạo tốt, tháng 4/2014, Mỹ Xuân đã được tại ngoại.

Võ Thị Mỹ Xuân

Sau khi ra tù, hoa hậu cầm đầu đường dây bán dâm rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Theo Gia Đình Việt Nam

Sau khi ra tù, Hoa hậu Mỹ Xuân ít xuất hiện trước truyền thông. Từng chia sẻ trước truyền thông, Mỹ Xuân từng nói cô muốn chọn cách sống lặng lẽ và khá hài lòng với cuộc sống hiện tại khi bên mình luôn có bạn trai làm chỗ dựa. Cuộc sống hiện tại của Mỹ Xuân khá kín đáo, cô thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, đi du lịch và gặp gỡ bạn bè vào những lúc rảnh. Có thể thấy, Mỹ Xuân ngày càng tự tin hòa nhập lại cộng đồng sau những “vấp ngã” cuộc đời.

Võ Thị Mỹ Xuân sinh năm 1985 tại Hậu Giang. Cô tham gia cuộc thi “Người đẹp Sóc Trăng 2009” (hay có tên khác là cuộc thi hoa hậu khu vực Nam Mê Kông 2009) và vượt qua gần 170 người khác để đăng quang.

Sau khi đoạt vương miện, người đẹp này được mời tham dự nhiều chương trình thời trang và chụp ảnh cho các tạp chí. Cô cũng đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Du lịch. Ngoài công việc chính là trợ lý trưởng phòng marketing của một công đó, cô đi diễn, làm mẫu ảnh...

Sau nhiều khó khăn trong những ngày đầu gia nhập làng người mẫu TP.HCM, Mỹ Xuân đã dần trở thành gương mặt quen trong nhiều show diễn thời trang.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus