Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:03
RSS

Hoài Linh tự nhận 'nhan sắc tàn tạ' sau 5 tháng ở ẩn

Thứ sáu, 10/07/2020, 10:44 (GMT+7)

Hoài Linh tự nhận “nhan sắc đã tàn tạ” và đen hơn sau 5 tháng không xuất hiện trên truyền hình cũng như các sân khấu biểu diễn.

Sự kiện:
Hoài Linh

Hoài Linh tự nhận 'nhan sắc đã tàn tạ' và đen hơn sau 5 tháng ở ẩn
Hoài Linh tự nhận 'nhan sắc đã tàn tạ' và đen hơn sau 5 tháng ở ẩn

Trong đoạn clip mới nhất được một YouTuber chia sẻ, tiết lộ về cuộc sống hiện tại của Hoài Linh ở nhà thờ tổ. Nam danh hài cho biết đã hơn 5 tháng chưa đi diễn trở lại và hài hước cho rằng "nhan sắc đã tàn tạ", đen hơn trước vì mỗi ngày đều dành thời gian để cắt, nhổ cỏ trong sân vườn. 

"Lâu lắm rồi tôi không xuất hiện trên truyền hình. Trên Facebook thì cũng lâu lâu mới có hình. Mấy tháng nay không đi diễn được nên cũng không gặp khán giả ở ngoài nữa. Riêng bản thân mình cũng nhớ sàn diễn, nhớ khán giả chứ. Cũng buồn chứ nhưng được một cái là không buồn theo kiểu rũ rượi, vật vã vì trong khoảng thời gian trước tôi cũng lặng rồi, giờ gặp dịch bệnh thì phải giữ cho mình và giữ cho cộng đồng" - Hoài Linh tâm sự. 

Hoài Linh tự nhận 'nhan sắc đã tàn tạ' và đen hơn sau 5 tháng ở ẩn

Nói về việc sống ẩn dật, Hoài Linh cho biết: "Tôi cũng nghĩ tôi đang rút lui bớt. Mọi người thấy tôi có đi đâu đâu, chỉ có xuống đền. Cuộc sống này nó phù hợp với máu nông dân trong người tôi từ xưa tới giờ, tôi thích vậy đó, nó phải yên yên lặng lặng. Tuổi trẻ mình cũng làm nông nhưng ngày đó khác, giờ tuổi già ập đến nhanh quá, quay qua quay lại đã 50 mấy tuổi, tính từ ngày nổi tiếng tới giờ đã 27 năm rồi. Bây giờ chỉ làm những gì mình thích, vì ăn cũng không ăn nhiều, xài cũng không xài nhiều, cái nào cảm thấy vừa đủ là được".

Trước tin đồn hết thời nên ế show, chuyển sang kinh doanh bán hàng, Hoài Linh tâm sự: "Tôi thấy bình thường, chuyện lên hay xuống, làm hay nghỉ không quan trọng. Tôi chỉ lo khán giả còn thương, quan tâm mình hay không. Thật ra, ngay cả những đứa em quen thân nhất xung quanh tôi còn rất ít khi gặp nhau, nói chi những người xa lạ. Nên họ nói tôi ở ẩn, hết thời hay sao cũng được, tôi vui vẻ bình thường”. 

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN