Thứ ba, 16/04/2024 | 14:51
RSS

Hoa hậu Ngọc Duyên khóc trong vòng tay bố mẹ khi trở về Việt Nam

Thứ hai, 31/10/2016, 22:04 (GMT+7)

Tân Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu Ngọc Duyên òa khóc vì xúc động khi thấy người thân và các fan ra đón cô tại sân bay vào chiều 29/10.

Chiều 29/10, Hoa hậu Ngọc Duyên đã đáp chuyến bay trở về TP HCM sau 5 ngày đăng quang Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu 2016.

Ngay khi thấy bố mẹ và gia đình đang chờ đợi cô ở sân bay, Ngọc Duyên òa khóc vì xúc động. Cô cho biết, trong suốt quá trình thi hoa hậu ở Hàn Quốc, cô được gia đình ủng hộ rất nhiều.

Ngọc Duyên òa khóc khi thấy bố mẹ tại sân bay

Trải qua hơn 20 ngày xa nhà, cô tâm sự mình bị sụt cân song rất vui với kết quả đạt được. Cô cũng đã hoàn thành ước mơ từ bé của mình là trở thành một nữ hoàng sắc đẹp. 

Tân hoa hậu chụp hình cùng bố mẹ

Tại sân bay, ngoài bạn bè và người thân, tân hoa hậu còn được khán giả nhận ra và vây quanh cô chụp ảnh lưu niệm.

Tại sân bay, tân hoa hậu còn được khán giả nhận ra và vây quanh cô chụp ảnh lưu niệm

Ngọc Duyên cao 1,74m. Cô đã tham gia vài cuộc thi sắc đẹp từ năm 18 tuổi. Ngọc Duyên lọt top 5 "Người đẹp Phụ nữ thời đại 2012", vào đến vòng bán kết "Hoa hậu Việt Nam 2012". Ngọc Duyên từng theo học Đại học Sân Khấu - Điện Ảnh, TP HCM và đóng phim truyền hình Thủy Cơ.

Sau khi trở về Việt Nam, Ngọc Duyên sẽ có chuyến từ thiện ý nghĩa tại quê nhà

Được biết, sắp tới, Ngọc Duyên dự định có chuyến làm từ thiện ở quê nhà. Ngoài các kế hoạch công việc riêng, cô sẽ tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch quảng cáo ở Hàn Quốc.

Đêm chung kết Miss Global Beauty Queen 2016 tại Seoul, Hàn Quốc vào tối 24/10. Ngọc Duyên phải vượt qua 41 đại diện nhan sắc đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt danh hiệu cao nhất cuộc thi.

Hoài An (t/h)
Theo Đời sống Plus