Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:53
RSS

HLV tuyển Iran tự hào về tinh thần của các học trò

Thứ ba, 22/11/2022, 08:32 (GMT+7)

HLV Carlos Queiroz của tuyển Iran cho rằng các học trò của ông đã nỗ lực hết sức và ông tự hào về tinh thần thi đấu của học trước tuyển Anh.

Đội tuyển Anh có khởi đầu như mơ tại World Cup 2022 khi giành chiến thắng tưng bừng 6-2 trước đội tuyển Iran ở lượt trận ra quân bảng B. Bukayo Saka (cú đúp) cùng Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford và Jack Grealish thay nhau lập để mang 3 điểm về cho Tam sư.

Chiến thắng này không chỉ giúp tuyển Anh có ngôi đầu bảng B sau lượt ra quân mà còn thiết lập nên hàng loạt những kỷ lục. Cụ thể, chiến thắng 6-2 trước Iran là màn ra quân ấn tượng nhất mà Tam sư có được trong lịch sử các kỳ World Cup. Từ những cái tên bị nghi ngờ nhiều nhất, Harry Maguire, Luke Shaw và Marcus Rashford cho thấy chất Man United vẫn cực kỳ đậm nét ở ĐT Anh tại kỳ World Cup 2022..

Với chiến thắng tưng bừng 6-2 trước Iran, ĐT Anh có lần thứ 2 trong 2 kỳ World Cup liên tiếp ghi được 6 bàn thắng trong một trận đấu. Trước đó 4 năm, họ từng vùi dập Panama 6-1.

HLV tuyển Iran tự hào về tinh thần của các học trò
HLV tuyển Iran tự hào về tinh thần của các học trò dù để thua cách biệt tuyển Anh

Màn vùi dập Iran đã tạo ra rất nhiều dấu son đáng chú ý cho các thành viên tuyển Anh. Đầu tiên là Jude Bellingham. Với pha đánh đầu tung lưới để mở màn cho show diễn thăng hoa của đội nhà, anh đã trở thành cầu thủ Anh trẻ thứ hai ghi bàn tại World Cup, chỉ kém Michael Owen (18 tuổi 190 ngày).

“Bữa tiệc” của người Anh còn ghi dấu ấn của Marcus Rashford. Với việc sút tung lưới Iran chỉ 49 giây sau khi vào sân thay người, Rashford đã trở thành cầu thủ dự bị ghi bàn nhanh thứ 3 trong gần 100 năm tồn tại của Cúp thế giới

Và người lập kỳ tích tiếp theo là Gareth Southgate. Màn phô trương sức mạnh trước Iran giúp đội tuyển Anh cán mốc 9 trận thắng tại World Cup dưới thời Southgate.

HLV Carlos Queiroz của tuyển Iran cho rằng những vấn đề bên ngoài đã ảnh hưởng đến các học trò của ông, cụ thể là các cuộc biểu tình triền miên tại quê nhà: “Thật không đúng khi đến World Cup và yêu cầu họ làm những việc không thuộc trách nhiệm của họ", HLV Queiroz nói sau trận đấu. "Họ chỉ muốn mang lại niềm tự hào và niềm vui cho người dân.

Bạn không thể tưởng tượng được rằng, đằng sau hậu trường, những đứa trẻ này đã sống như thế nào trong vài ngày qua đâu. Chúng chỉ muốn thể hiện mình là những cầu thủ bóng đá thôi”.

HLV Queiroz cũng thừa nhận rằng dù giờ có nói gì thì Iran cũng không thể thắng. Nhưng ông vẫn rất thông cảm cho các học trò: “Tất nhiên, chúng tôi có cảm xúc. Chúng tôi cũng có niềm tin. Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ thể hiện chúng".

Ông cũng an ủi những Azmoun, Taremi bằng tuyên bố: "Tôi rất tự hào về họ, cách họ đứng lên, tiếp tục chiến đấu và ghi hai bàn vào lưới Anh trong hoàn cảnh này thật đáng khâm phục. Họ đã làm tốt, rất tự hào về những gì họ đã làm".

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại