Thứ năm, 28/03/2024 | 22:05
RSS

HLV Sydney FC dành những lời ‘có cánh’ cho HAGL

Thứ hai, 02/05/2022, 14:57 (GMT+7)

HLV Steve Corica đánh giá HAGL có rất nhiều triển vọng để tiến xa trong tương lai sau trận đấu cuối ở AFC Champions League 2022.

Pha lập công của ngoại binh Brandao trong hiệp một giúp HAGL đánh bại Sydney FC với tỉ số 1-0 ở lượt trận thứ 6 AFC Champions League 2022 tối 1/5. Đây cũng là chiến thắng duy nhất của thầy trò HLV Kiatisak trước khi chia tay giải đấu giúp họ chia tay giải đấu với trí thứ 3 bảng H trong tư thế ngẩng cao đầu.

HLV Steve Corica chia sẻ sau thất bại 0-1 của Sydney FC trước HAGL ở AFC Champions League: "HAGL đạt kết quả tốt ở AFC Champions League với 1 trận thắng và 2 trận hòa. Đội bóng này thể hiện sự tiến bộ rất rõ. Họ chơi gắn kết, nhiều cầu thủ xuất sắc, phần đông trong số đó là tuyển thủ quốc gia. Đội bóng nhiều có nhiều triển vọng để tiến xa".

Sau 6 trận, HAGL có 5 điểm, đứng thứ 3 ở bảng H. Trong khi đó, Sydney FC hòa 2, thua 4, chôn chân ở vị trí cuối bảng. HLV Steve Corica cho rằng Sydney FC trả giá vì phung phí cơ hội. Nếu dứt điểm hiệu quả hơn, có thể đại diện Australia đã giành được ít nhất một điểm.

"Tôi thất vọng về kết quả này. Các cầu thủ cố gắng hết sức, chúng tôi tạo cơ hội nhưng không tận dụng được và bị trừng phạt. Tôi tiếc nuối với thất bại này.

AFC Champions League là giải đấu bổ ích với Sydney FC. Tôi hài lòng với bầu không khí thi đấu trên sân, đặc biệt là sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả. Nếu Sydney FC tận dụng tốt hơn, chúng tôi đã có thể giành được một số chiến thắng", HLV Corica đánh giá.

 HLV Sydney FC dành những lời có cánh cho HAGL
 HLV Sydney FC dành những lời có cánh cho HAGL sau trận đấu cuối ở AFC

Ở chiều ngược lại, HLV Kiatisak tự hào với màn thể hiện của các cầu thủ: "Trước cuộc so tài này, các cầu thủ trải qua 5 trận rất khó khăn. Cả 6 trận tại giải đều khó khăn và toàn đội đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi cố gắng chơi trận đấu thật hay để tri ân khán giả và đã nỗ lực hết mình. May mắn là sự ủng hộ của khán giả đã tiếp thêm năng lượng cho HAGL chiến đấu, để chúng tôi chia tay giải bằng một thắng lợi.

HAGL lần đầu dự giải nhưng đã học hỏi, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm. Trải qua những trận đấu lớn, mật độ dày, đó là thử thách để chúng tôi thích nghi với điều kiện mới. Hy vọng HAGL tiếp tục tham dự giải đấu này để chạm trán với những đội bóng tầm cỡ châu lục", HLV Kiatisak nhấn mạnh. 

Trong khi đó tiền đạo Nguyễn Văn Toàn - cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trận đấu cho biết: “Tôi đã có thể thả lỏng được đầu óc, nhưng cũng hụt hẫng vì đây đã là trận đấu cuối cùng.

Lần đầu tiên dự AFC Champions League mang đến những kỷ niệm và không biết đến bao giờ có cơ hội được tham dự lần nữa. Nhưng tôi và toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng. Chúng tôi còn phải dự V-League và muốn quay trở lại sân chơi này thì phải thi đấu tốt hơn năm ngoái”.

Đội hình thi đấu:

HAGL: Tuấn Linh, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Mauricio, Văn Thanh, Công Phượng, Tuấn Anh (Jefferson, 87’), Minh Vương (Hữu Phước, 75’), Brandao (Xuân Trường, 80’), Văn Toàn. 

Sydney FC: Heward Belle, James Donachie, Warland, Connor Otoole (Van der Saag, 46’), Paulo Retre (Amini, 46’), Barbarouses (Segecic, 70’), Trent Buhagiar, Le Fondre (Bobo, 70’), Caceres, Max Burges (Yazbek, 46’), Rhyan Grant.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại