Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:20
RSS

HLV Kiatisak nói gì sau trận thắng Sydney FC?

Thứ hai, 02/05/2022, 09:25 (GMT+7)

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thắng Sydney FC, HLV Kiatisak tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Bước vào cuộc đối đầu với Sydney FC khi đã bị loại, HAGL đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để có lời chia tay đẹp với AFC Champions League 2022. Do cơn mưa nặng hạt trước đó trên SVĐ Thống Nhất, hai đội thi đấu đầy quyết tâm.

Tình huống nguy hiểm đầu tiên thuộc về Brandao, ở phút thứ 17 chân sút mang áo số 30 có pha ra chân ở góc hẹp, rất may cho Sydney là thủ môn của đội bóng này đã chơi rất tập trung và dễ dàng cản phá.

Dẫu vậy, những người hâm mộ có mặt trên SVĐ Thống Nhất cũng không phải chờ quá lâu, tới phút thứ 38, lần này Brandao đã không cho hàng thủ của Sydney cơ hội sửa sai bằng pha dứt điểm vô cùng hiểm hóc.

Có được bàn thắng trong hiệp 1, đội bóng phố Núi như được cởi bỏ gánh nặng tâm lý và chơi càng lúc càng hay ở hiệp 2. Dẫu vậy đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía đoàn quân của HLV Kiaitisak.

HLV Kiatisak hài lòng với trận thắng Sydney FC
HLV Kiatisak hài lòng với trận thắng Sydney FC

3 điểm có được dù không thể giúp đội bóng phố Núi đi tiếp, tuy nhiên với vị trí thứ 3 chung cuộc và giành được 5 điểm trong 1 bảng tử thần, HAGL hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu chia tay đấu trường châu lục.

"Cảm ơn tất cả các CĐV đã luôn đến sân ủng hộ HAGL. Cả 6 trận đấu của chúng tôi trận nào cũng đều rất khó khăn. Tôi luôn bảo các cầu thủ phải thi đấu hết mình, nỗ lực hết mình để tri ân người hâm mộ. Rất may mắn, chính sự ủng hộ đông đảo của tất cả mọi người đã giúp HAGL có thêm động lực và giành trọn 3 điểm trước Sydney FC", HLV Kiatisak chia sẻ. 

"Đây là lần đầu tiên, thế hệ này của HAGL tiến ra đấu trường châu lục. Trận đấu nào cũng khó khăn hết nhưng chúng tôi đã có sự thích nghi nhanh chóng. Hy vọng đội bóng của tôi có thể tiếp tục góp mặt ở những giải đấu các năm sau. Trước khi bước vào giải đấu, nhiều người đã bảo chúng tôi rơi vào bảng tử thần, tuy nhiên mọi người có thể thấy chúng tôi đã giành được tới 5 điểm và tôi tự hào về các học trò của mình", HLV Kiatisak chia sẻ thêm.

Sau trận đấu này, HAGL sẽ bước vào ít ngày nghỉ ngơi trước khi trở lại với giải Tú hùng trên sân nhà do chính đội bóng này tổ chức.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại