Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:20
RSS

Hiệu trưởng trường Mầm non Ngọc Sơn nói gì trước nghi vấn trẻ bị bạo hành tại trường?

Thứ tư, 06/12/2017, 17:24 (GMT+7)

Lãnh đạo trường Mầm non Ngọc Sơn lên tiếng trước thông tin cháu Lê Thuỳ D. bị bạo hành khi đi học tại trường.

Liên quan đến vụ việc gia đình anh Lê Xuân Nhất (SN 1987, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) phản ánh về việc con gái mình là cháu Lê Thuỳ D. (4 tuổi) xuất hiện nhiều vết bầm tím khắp cơ thể khi được trông giữ tại trường Mầm non Ngọc Sơn, chiều ngày 6/12, PV Đời sống Plus đã có cuộc trao đổi với đại diện của trường.

Trao đổi với PV vào buổi chiều cùng ngày, cô Dương Thị Thắm (Hiệu trưởng trường Mầm non Ngọc Sơn) cho biết, sự việc xảy ra vào hồi 12h ngày 1/12, tại thời điểm trên, cô giáo Nguyễn Thị Trường (giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo 4 tuổi) sau khi cho học sinh đi ngủ, cô Trường có sang lớp 3 tuổi để ăn trưa.

Khi nghe có tiếng khóc, cô Trường nhờ cô Hương (giáo viên lớp 5 tuổi) sang xem cháu nào khóc. Khi cô Hương chạy sang thì phát hiện cháu Lê Thuỳ D. đang khóc. Thấy vậy, cô Hương chạy sang thông báo với cô Trường về việc cháu D. bị các bạn tại lớp đánh.

Sau khi nghe cô Hương thông báo, cô Trường chạy sang xem thì thấy cháu D. vẫn đang khóc. "Cô Trường có hỏi lý do thì được cháu D. cho rằng, cháu bị các bạn cùng lớp đánh. Trong lúc đó, cô Trường có kiểm tra thì phát hiện má cháu D. xuất hiện vết bầm đỏ nên đã dỗ để cháu D. nín khóc và cho cháu đi ngủ", cô Thắm thông tin.

Trường Mầm non Ngọc Sơn lên tiếng về trẻ bị bạo hành tại trường
Trường mầm non Ngọc Sơn - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Duẩn

Trong buổi chiều ngày hôm đó, cô Trường có tiến hành quan sát cháu D. thì nhận thấy cháu vẫn chơi đùa, hoạt động với các bạn như bình thường. Đến giờ ăn, cháu D. vẫn ăn hết khẩu phần ăn của mình như mọi ngày.

Cuối buổi chiều ngày 1/2, cháu D. được ông Hoạt (ông nội) đến đón về. Tại đây, cô Trường có trình bày về việc cháu D. bị các bạn đánh dẫn đến tím má. Sau đó, cháu D. được ông nội đưa về nhà. Thấy má cháu bị sưng, ông Hoạt đã dùng dầu gió trẻ em để thoa lên vết tím trên má cháu.

Cùng lúc đó, bố cháu D. là anh Lê Xuân Nhất về nhà và phát hiện má con gái bị sưng lên đã đèo cháu D. lên trường Mầm non Ngọc Sơn để hỏi rõ ngọn ngành vụ việc. Khi đi đến ngã 3 xóm Đồi, anh Nhật có gặp cô Trường và phản ánh về việc má con gái bị thâm tím. Tại đây, cô Trường đã khuyên anh Nhật về nhà để nói chuyện.

Khi nghe xong trình bày của cô Trường về việc cháu D. bị các bạn cùng lớp đánh, anh Nhật đã yêu cầu cô Trường đi mời phụ huynh có con đánh cháu D. đến nhà để xin lỗi gia đình.

Khi cô Trường đi mời được người nhà 2 cháu bé đã đánh cháu D. theo lời của anh Nhật thì được biết anh Nhật cùng vợ đã đưa cháu D. đến Bệnh viện Sơn Uyên để khám.

"Nghe thông tin thế, cô Trường lại tìm đến bệnh viện để xem tình hình của cháu thì gia đình đã cho cháu chiếu chụp gần xong và đang đợi kết quả.

Trường Mầm non Ngọc Sơn lên tiếng về trẻ bị bạo hành tại trường2
Cháu D. Đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hiệp Hoà. ​Ảnh: Duẩn

Tại đây, cô Trường có hỏi kết quả thăm khám của cháu D. thì được gia đình anh Nhật cho biết đây là bệnh viện tư nhân nên chưa có kết quả, mai (ngày 2/12) sẽ đưa cháu D. lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang để kiểm tra", cô Thắm thông tin.

Khi biết thông tin về vụ việc, cô Thắm yêu cầu cô Trường đến nhà cháu D. để nói chuyện và đề nghị sáng hôm sau được đưa cháu D. đi khám. Cô Trường có trình bày nguyện vọng với gia đình anh Nhất và đã nhận được sự đồng ý.

Buổi sáng ngày 2/12, cô Thắm cùng một cô giáo tại trường đã trực tiếp mua quà đến thăm cháu D. cùng với 3 triệu đồng để hỗ trợ gia đình thăm khám cho cháu.

"Cháu D. học tập tại trường xảy ra sự việc như trên cũng có trách nhiệm của nhà trường nên nhà trường hỗ trợ cho cháu điều trị. Tuy nhiên, gia đình cháu D. không nhận.

Trong suốt thời gian 2 tiếng trao đổi cùng với gia đình cháu D. hôm đó, tôi thấy cháu D. vẫn ngồi chơi đồ chơi trong phòng gần đó", cô Thắm cho biết.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, cô Thắm đã yêu cầu cô Trường viết bản tường trình lại toàn bộ vụ việc đồng thời cũng đến nhà thăm hỏi sức khoẻ cháu D.

Nhận xét về cô Trường, Hiệu trưởng trường Mầm non Ngọc Sơn cho hay: "Cô Trường là người hiền lành, có chuyên môn tốt, rất yêu quý trẻ nhỏ.

Còn về phần cháu D., qua quá trình tiếp xúc với cháu, tôi có nhận xét cháu rất ngoan ngoãn, hiền lành và không nô nghịch như các bạn cùng trang lứa. Sự việc xảy ra nhà trường rất tiếc và mong được phối hợp với gia đình trong việc thăm khám sức khoẻ cho cháu", cô Thắm thông tin.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN