Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:14
RSS

Hiệp gà nói về nỗi đau của Châu Việt Cường và mẹ: Quá nhiều đắng cay, quá nhiều éo le!

Thứ hai, 29/07/2019, 13:06 (GMT+7)

Rất nhiều nghệ sĩ đã về quê nhà ca sĩ Châu Việt Cường để lo tang lễ cho nam ca sĩ.

Hiệp gà: Châu Việt Cường cũng biết tin mẹ qua đời rồi!
Hình ảnh tang lễ mẹ Châu Việt Cường.

Ngay sau khi biết tin, ngay chiều tối qua, tôi cùng với một số ca sĩ như Nam Khang, Du Thiên và những người bạ đã cùng nhau đi vào Thanh Hóa chia sẻ nuỗi buồn với gia đình và lo tang lễ cho mẹ Châu Việt Cường.

"Sau khi sự việc xảy ra, anh em chúng tôi đã thông báo với trại và quản giáo, nơi Cường bị giam giữ. Khả năng Cường cũng biết thôi", Hiệp gà nói. 

Nam diễn viên trầm ngâm: "Quá nhiều đắng cay, quá nhiều éo le, không biết làm sao nó đổ lên gia đình Cường trong hoàn cảnh như vậy.  Anh em nghệ sĩ có người hỏi thăm, có người vào trực tiếp.  Mỗi người một chân một tay. Cả hai người vợ và các con của Cường cũng về đầy đủ và cũng chu đáo".

Hiệp gà cho hay đến sáng nay mẹ của Châu Việt Cường đã được hỏa táng sau đó bà đã được đưa về nghĩa trang.

Sáng ngày 28/7, bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1958), mẹ Châu Việt Cường trú ở thôn Nam Thôn, xã Hà Hải đi từ nhà lên chợ Lèn (thị trấn Hà Trung) để mua rau về bán.

Khi đến đoạn đường thuộc địa phận tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung thì bà Huệ thấy có ít vỏ nhựa, lon nước ngọt vứt trên đường tàu, bà dừng xe xuống lấy về bán thì bị tàu hỏa tông chết tại chỗ.

Được biết, hoàn cảnh bà Huệ rất khó khăn. Bà thường xuyên lên chợ Lèn mua rau về bán lại. Gần đây, ngoài việc bán rau bà còn tranh thủ đi nhặt ve chai bán kiếm sống qua ngày.

Trước đó, vào tháng 3/2018, ca sĩ Châu Việt Cường bị bắt về tội "Vô ý làm chết người", sau đó bị điều tra về tội "Giết người". Ca sĩ được xác định sau khi dùng ma tuý đá đã bị ảo giác, cho rằng cô gái 20 tuổi tên H. bị ma nhập nên rắc tỏi quanh phòng trừ tà và nhét tỏi vào miệng chị H. khiến cô gái này chết ngạt.

Chiều 7/3/2019, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức Châu Việt Cường) 13 năm tù về tội Giết người.

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN