Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:22
RSS

Châu Việt Cường chấp nhận bồi thường 200 triệu cho gia đình bị hại

Thứ năm, 07/03/2019, 12:42 (GMT+7)

Tại tòa, mẹ bị hại mong muốn bị cáo phải bồi thường cho gia đình nhà bà 200 triệu đồng và yêu cầu này được bị cáo Châu Việt Cường chấp nhận.

Châu Việt Cường nhét tỏi cô gái tử vong phải hầu tòa
Bị cáo Thế và Châu Việt Cường tại tòa

Sáng 7/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ Nguyễn Việt Cường hay còn gọi ca sĩ Châu Việt Cường (SN 1978) ra xét xử về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là T.M.H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội).

Có rất đông người thân bị cáo cũng như người nhà bị hại đến tòa theo dõi phiên xét xử. Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Phạm Đức Thế (SN 1981, ở Yên Khánh, Ninh Bình), chủ ngôi nhà xảy ra vụ án bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” cho biết, bị cáo là anh em xã hội với Châu Việt Cường.

Theo bị cáo Thế, đêm 4/3/2018 Châu Việt Cường có gọi điện cho bị cáo hỏi có nhà không để qua chơi. Sau đó, Cường đến nhà và rủ một số bạn bè đến. Tại đây, tất cả đều sử dụng ma túy đá, khi cơ quan chức năng đến thì số ma túy đá còn một nửa.

Thế cho biết, Cường sử dụng ma túy đá dẫn đến bị ngáo và ảo giác vào lúc 6h sáng hôm sau. Cường lấy tay vái lạy và khóc lóc thảm thiết, gọi H. (nạn nhân bị nhét tỏi vào miệng dẫn đến tử vong) là bà cụ tổ.

Khi Cường nhét tỏi vào miệng chị H. nạn nhân nói: "Cứu con, con khổ lắm". Thấy vậy, bị cáo chạy ra ngoài gọi thầy cúng, khi quay trở lại thấy Cường cầm tỏi trên tay nói mang lên để trừ tà. 

Châu Việt Cường
Châu Việt Cường nhét tỏi cô gái tử vong phải hầu tòa

"Vào nhà, Cường có nói với bị cáo nhà bị cáo có ma, H. bị ma nhập cần phải trừ tà. Thời điểm Cường nhét tỏi vào miệng bị hại Cường hoàn toàn tỉnh táo", bị cáo Thế cho biết.

Về phía Châu Việt Cường, trả lời câu hỏi của HĐXX, Cường thừa nhận bản thân có tội. Trong lúc cả nhóm chơi với nhau H. có kêu "thầy ơi cứu con", nghĩ cô ấy bị ma nhập nên bị cáo đã đi lấy tỏi về trừ tà.

Cường cho rằng, cô gái trên là lần đầu tiên bị cáo gặp và việc nhét tỏi vào miệng nạn nhân dẫn đến tử vong là ngoài ý muốn. Thời điểm xảy ra sự việc, bị cáo không nghĩ ăn tỏi có thể gây chết người. Bị cáo chỉ nghĩ rằng tỏi có thể dùng để trừ tà ma nên càng ăn nhiều tỏi càng tốt. Bởi vậy, bị cáo mới nhét tỏi vào miệng của nạn nhân.

Lúc đó, bị cáo không phê thuốc và rất tỉnh táo. Bị cáo chỉ khóc lóc khi gây ra cái chết cho H. Hành vi của bị cáo là sai trai, bị cáo rất mong sẽ được pháp luật xem xét giảm nhẹ tội để bị cáo có thể trở về với gia đình.

Tại phiên xét xử, bà Nguyễn Thị Hường (mẹ của bị hại) cho biết, khi sự việc xảy ra gia đình bà nhận được số tiền 100 triệu đồng của gia đình Cường để bù đắp tinh thần, lo ma chay cho con gái.

Châu Việt Cường được áp giải tới tòa
Châu Việt Cường được áp giải tới tòa

Theo bà Hường, bà từng có đơn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Cường nhưng giờ bà rút lại đơn, yêu cầu tòa xử đúng theo quy định pháp luật. 

Ngoài ra, bà Hường mong muốn bị cáo phải bồi thường cho gia đình nhà bà 200 triệu đồng. Bởi từ ngày con gái bà mất đến giờ, kể cả cúng 100 ngày người thân của Cường không ai đến thắp hương, thăm hỏi.

Trước việc mẹ bị hại mong muốn bồi thường thêm 200 triệu đồng bị cáo Cường đã chấp nhận đồng ý.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN