Thứ ba, 16/04/2024 | 20:44
RSS

"Khát" con, người phụ nữ hiếm muộn đến bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh

Thứ năm, 14/12/2017, 10:23 (GMT+7)

Do hiếm muộn và rất mong có con, người phụ nữ đã lân la làm quen với cặp vợ chồng sản phụ rồi "đánh liều" bắt cóc trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi về nhà nuôi.

Hiếm muộn, người phụ nữ đánh liều bắt cóc trẻ sơ sinh về nuôi
Hiếm muộn, người phụ nữ "đánh liều" bắt cóc trẻ sơ sinh về nuôi

Ngày 13/12, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Thị An, 30 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc về hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Theo điều tra, vào ngày 6/12, đối tượng An đến Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang để chăm sóc một người cháu đang nằm viện tại đây. Tại đây, An gặp anh Ph.T.X., cư ngụ ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đang đưa vợ đi sinh con, theo Sài Gòn giải phóng. 

Lúc này, đối tượng An đã tìm cách làm quen với anh X., và sau đó, đối tượng An đã nhận việc phụ giúp gia đình anh X. như chăm lo cơm nước, quần áo… sau khi vợ anh X. đã sinh con với thù lao khoảng 150.000 đồng/ngày.

Ngày 7/12, lợi dụng lúc anh X. đang chăm sóc vợ ở phòng hồi sức, An bế con trai 2 ngày tuổi của anh ra cổng bệnh viện rồi thuê xe ôm chở về nhà riêng, theo báo Thanh niên.

Nhận tin báo của anh X., Công an TP.Châu Đốc đã giải cứu bé trai an toàn. Tại công an, An khai nhận do hiếm muộn và bản thân rất ham có con nên bắt con anh X. về nuôi dưỡng.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN