Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:34
RSS

Hành trình truy bắt gã đàn ông rủ rê bé gái lớp 8 bỏ nhà, sống như vợ chồng

Thứ tư, 22/04/2020, 07:05 (GMT+7)

Nguyễn Ngọc Khoát (SN 1989), trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ dụ dỗ em N.T.T. (14 tuổi), học sinh lớp 8 trường THCS ở Đô Lương (Nghệ An), bỏ nhà đi vào Đắk Nông sống như vợ chồng.

Thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho Tiền Phong biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Khoát (SN 1989, ngụ huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Đây là đối tượng đã "mất tích" cùng nữ sinh N.T.T. (SN 2006), ngụ xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương. Nguyễn Ngọc Khoát thừa nhận trong thời gian gần 1 tháng “mất tích” cùng với nữ sinh lớp 8 đã nhiều lần quan hệ tình dục với cô bé này. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 11/2019, Nguyễn Ngọc Khoát làm thuê cho một chủ rạp cưới trên địa bàn huyện Đô Lương. Quá trình sinh sống và làm việc Khoát có quen biết nữ sinh T., rồi nảy sinh tình cảm. Ngày 19/3/2020, Khoát dụ dỗ nữ sinh T. đến thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu) chơi và xâm hại tình dục đối với nữ sinh này.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Khoát khai nhận trong thời gian từ ngày 18/3/2020 đến ngày 11/4/2020 đã nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh T. Theo cán bộ điều tra, đối tượng Khoát đã có vợ con nhưng đã ly hôn. Quan hệ xã hội của đối tượng này hết sức phức tạp. Thời gian gần đây, do Khoát đi làm ăn ở Nghệ An nên gia đình cũng không biết được hành tung của đối tượng này.

Vượt hàng ngàn km bắt gã đàn ông rủ rê bé gái lớp 8 bỏ nhà đi, sống như vợ chồng
Khoát và em T. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 20/3/2020, Khoát và nữ sinh T. bắt xe khách đi vào TP Buôn Ma Thuật (Đắk Lắc). Hai ngày sau cả hai đến huyện Đắk Song (Đắk Nông) để xin việc làm và ở đó cho đến khi bị Công an huyện Đô Lương phát hiện, bắt giữ.

“Do thực hiện giãn cách xã hội nên hành trình đi bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Hầu như chúng tôi ăn, ngủ, nghỉ đều trên ô tô. Gặp quán cơm họ bán mang về thì chúng tôi xuống mua lên xe ăn, xong lại tiếp tục hành trình. Đi đến những nơi không có quán xá thì chúng tôi đun nước pha mì ăn hoặc ăn lương khô”, Thiếu tá Đào Văn Sáng, Đội Phó đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đô Lương cho báo Người đưa tin biết.

Sau hơn 2 ngày, tổ công tác đặt chân đến xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song. Tuy nhiên, qua rà soát chính quyền địa phương không tìm thấy ai sinh sống và làm việc tại địa phương có đặc điểm và ngoại hình như Khoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát tìm nơi trú ẩn của Khoát và cháu T. Hai người này đag sống tại căn chòi bằng gỗ trong vườn rộng 3ha của một người dân địa phương. Người chủ khu vườn này cho biết, trước đó, Khoát và cháu T. vào thuê trọ và xin làm thuê.

Vì thấy cháu bé nhỏ tuổi, chủ vườn hỏi thì Khoát nói cháu T. là vợ mới cưới, hai người vào đây lập nghiệp. Hỏi giấy đăng ký kết hôn thì Khoát trả lời quên mang theo. Khoát được người này trả tiền công làm cỏ tiêu 180.000/ngày. Đến sáng 13/4, tổ công tác tiếp cận căn chòi mà Khoát đang ở. Thời điểm này, đối tượng đang đun nước pha mì tôm ăn sáng để đi làm thì bị công an bắt giữ. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN