Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:55
RSS

Hành trình đến với Miss World 2021 của Đỗ Thị Hà: Gian nan suốt chặng đường, bật khóc vào phút cuối

Thứ bảy, 18/12/2021, 11:19 (GMT+7)

Chung kết Miss World 2021 chính thức tạm hoãn trong vòng 90 ngày do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến fan sắc đẹp quốc tế cũng như người hâm mộ của Đỗ Thị Hà hụt hẫng.

Đỗ Thị Hà viết tâm thư chia sẻ cảm xúc sau khi hoãn thi Chung kết

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết: "Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để trình diễn hết mình trong chung kết, nên buồn khi hay tin sự kiện bị hủy. Tôi hiểu đây là việc cần làm để bảo vệ sức khỏe mọi người".

Trước đó, ở phần đầu bài chia sẻ dài trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà kể lại hành trình đến với Miss World 2021 của cô được chuẩn bị kỹ lưỡng trong 1 năm qua. Người đẹp khẳng định, cô đã trải qua rất nhiều khó khăn do dịch bệnh để có thể đến được với cuộc thi nhan sắc này.

Theo Hoa hậu Đỗ Thị Hà, đợt dịch gần nhất kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 khiến việc chuẩn bị cho cuộc thi bị ảnh hưởng. Giữa tháng 10, cô mới bay vào TP. HCM để bắt đầu quá trình huấn luyện và chuẩn bị các công việc còn lại. Nhiều ngày, lịch trình của cô bắt đầu từ lúc 4-5h sáng và kết thúc lúc 0h đêm.

Hành trình đến với Miss World 2021 của Đỗ Thị Hà, gian nan suốt chặng đường, bật khóc vào phút cuối

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gấp rút tập luyện kỹ năng catwalk trước khi tham dự Miss World 2021. (Ảnh: FBNV)

Hành trình đến với Miss World 2021 của Đỗ Thị Hà, gian nan suốt chặng đường, bật khóc vào phút cuối

Hình ảnh người đẹp xứ Thanh tranh thủ nghỉ ngơi tại phòng tập gym. (Ảnh: FBNV)

Và khi nhận được kết quả không vui sau một hành trình gian nan, thí sinh cùng dự thi Miss World 2021 bị nhiễm Covid-19 và chung kết buộc phải tạm hoãn khiến Đỗ Thị Hà hụt hẫng. Cô tâm sự: "Tôi đã ngồi mở lướt lại từng ảnh từ hồi bắt đầu chuẩn bị cuộc thi, cho đến những tấm hình những ngày gần đây. Có một chút hụt hẫng. Nhưng chúng tôi không khóc nữa rồi, vì chúng tôi hiểu đây là việc nên làm".

Hành trình đến với Miss World 2021 của Đỗ Thị Hà, gian nan suốt chặng đường, bật khóc vào phút cuối

Đỗ Thị Hà rạng rỡ bên cạnh các thí sinh cùng tham gia Miss World 2021 sau phần thi Tài năng. (Ảnh: FBNV)

Trong gần một tháng tham gia Miss World 2021, đại diện Việt Nam cho đó là một tháng thật đẹp của thanh xuân. Tuy nhiên, Đỗ Thị Hà cũng thú nhận: "Vui vẻ có, hạnh phúc có, áp lực cũng có. Thật sự thi quốc tế áp lực lắm mọi người ạ".

Dự kiến, Đỗ Thị Hà sẽ bay sang bang Texas, Mỹ để thư giãn ít ngày tại nhà của em gái đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Sau đó, cô sẽ về nước và chưa biết khi nào có thể quay lại Puerto Rico cho đến khi Ban tổ chức Miss World có thông báo cụ thể lịch thi Chung kết.

Hành trình đến với Miss World 2021 đầy nỗ lực của người đẹp xứ Thanh

Trước khi lên đường sang Puerto Rico tham gia cuộc thi Miss World 2021, Đỗ Thị Hà từng xúc động bày tỏ: "Ngày 20/11 năm trước, một cô gái 19 tuổi đăng quang Hoa Hậu Việt Nam. Đúng ngày này năm sau, cô ấy chinh chiến tại Miss World, mang trên mình hình ảnh của cả quốc gia lên đường chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế".

Hành trình đến với Miss World 2021 của Đỗ Thị Hà, gian nan suốt chặng đường, bật khóc vào phút cuối

Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện bộ váy đỏ, đồng điệu với màu khẩu trang và vali khi lên đường đi Miss World 2021. (Ảnh: NVCC)

Tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2021, Đỗ Thị Hà liên tiếp "lọt mắt xanh" của nhiều chuyên trang sắc đẹp uy tín. Cụ thể, cô từng được chuyên trang Missosology dự đoán lọt top 20 chung cuộc.

Đại diện Việt Nam đã gặt hái được thành công khi tham gia cuộc thi Miss World 2021. Cụ thể, cô lọt vòng bán kết Tài năng cùng dàn người đẹp đến từ Ireland, Bulgaria, Jamaica, Ecuador, Scotland, Singapore...

Tuy nhiên, màn thể hiện khả năng đánh đàn T'rưng với tác phẩm Cô gái vót chông (nhạc sĩ Hoàng Hiệp) khiến Hoa hậu Đỗ Thị Hà gặp phản ứng trái chiều.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Việt Nam nhấn mạnh: "Đây chỉ là giai điệu trên đàn T'rưng, không có Lời bài hát Tuy nhiên, mạng xã hội lan truyền thông tin hiểu nhầm tiêu cực về màn trình diễn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là tiết mục hát tại cuộc thi Miss World. Chúng tôi hy vọng các khán giả hãy hiểu rõ vấn đề, có góc nhìn tích cực về đại diện Việt Nam".

Tiếp đó, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lọt top 13 cuộc thi Top Model. Đáng nói, đại diện Việt Nam là thí sinh châu Á duy nhất có mặt trong danh sách này. Ngoài ra, cô còn xuất sắc lọt vào vào top 27 của phần thi tài năng và vào vòng 2 của phần thi "Thử thách đối đầu". Dù không giành chiến thắng một phần thi phụ nào nhưng Đỗ Thị Hà vẫn được kỳ vọng sẽ bứt phá tại chung kết Miss World 2021.

Hành trình đến với Miss World 2021 của Đỗ Thị Hà, gian nan suốt chặng đường, bật khóc vào phút cuối

Đỗ Thị Hà (váy đỏ, thứ ba từ trái sang) cùng các ứng viên còn lại trong nhóm thi thuyết trình đối đầu. (Ảnh: FBNV)

Quá trình tham gia cuộc thi Miss World 2021 của Đỗ Thị Hà cũng trải qua không ít thăng trầm, người đẹp thậm chí gặp những sự cố hy hữu. Theo đó, khi ghi hình cho phần thi "Hoa hậu biển" tại bờ biển Puerto Rico trong khuôn khổ cuộc thi, Đỗ Thị Hà cho biết, cô đã không may khi bị ong đốt vào chân. Tuy nhiên, cô vẫn hoàn thành tốt phần ghi hình của mình trên bãi biển cùng các thí sinh khác.

Hành trình đến với Miss World 2021 của Đỗ Thị Hà, gian nan suốt chặng đường, bật khóc vào phút cuối

Đỗ Thị Hà diện bikini, khoe hình thể gợi cảm trong phần quay hình "Beach Beauty". (Ảnh: FBNV)

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Đỗ Thị Hà chia sẻ với Dân Việt về mục tiêu của cô là vào Top 12 chung cuộc. Người đẹp cho biết, bản thân ý thức được trọng trách trên vai của mình và luôn nỗ lực để có thể tỏa sáng cũng như truyền tải vẻ đẹp của Việt Nam đến quốc tế.

Hành trình đến với Miss World 2021 của Đỗ Thị Hà, gian nan suốt chặng đường, bật khóc vào phút cuối

Và trước khi rời Miss World 2021 về nước vì hoãn thi chung kết, Đỗ Thị Hà nhắn nhủ: "Khi tôi viết những dòng tâm sự này là sau khi vừa bước ra khỏi nhà ăn nơi chúng tôi có bao nhiêu kỉ niệm ở đây. Mọi người vừa tạm biệt nhau, vì ngày mai mỗi người sẽ lên những chuyến bay khác nhau, mỗi người sẽ về một nơi, nhưng chúng tôi vẫn không bao giờ quên là luôn có một nơi để nhớ về đó là gia đình Miss World sẽ đợi chúng tôi quay lại. Cảm ơn Miss World vì cho tôi những người bạn tốt mới. Tôi chỉ muốn nói là hành trình này vẫn chưa kết thúc".

Phạm Huyền
Theo Dân Việt