Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:49
RSS

Hai vợ chồng thương vong sau khi uống nước lá cây trong vườn

Thứ hai, 19/11/2018, 14:02 (GMT+7)

Trước khi xảy ra sự việc vợ chết, chồng nguy kịch, vợ chồng ông Th. có bẻ lá cây trồng ở trong vườn vào nhà đem phơi khô rồi nấu nước uống...

Uống nước lá cây trong vườn, vợ chết, chồng nguy kịch
Loài cây lạ mà vợ chồng bà H. sử dụng lâu nay. Ảnh minh họa. 

Ngày ​19/11, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết,  trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết người nghi ngộ độc từ lá cây lạ.

Theo tin tức trên Vietnamnet, vào khoảng 4h chiều 15/11, bà Phan Thị H. (58 tuổi) cùng chồng là Hoàng Xuân Th. (58 tuổi, trú thôn Xuân Dục) phải đi truyền nước do đau bụng, triệu chứng ngộ độc.

Do triệu chứng nặng nên người thân đã đưa vào Bệnh viện huyện Kỳ Anh rồi tiếp tục vào Bệnh viện trung ương Huế. Tuy nhiên, đến sáng 18/11, bà Phan Thị Hoa đã tử vong tại Huế, còn người chồng đang hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Ông Trung cho biết, gần 1 năm nay vợ chồng ông Th. có đưa một loại cây ở trong miền Nam về trồng trong vườn để sắc thuốc uống. Hiện, ông Trung cũng chưa biết đó là cây gì.

Uống nước lá cây trong vườn, vợ chết, chồng nguy kịch
Người thân đang làm lễ tang cho bà Phan Thị H.

“Gần 1 năm nay hai vợ chồng ông Th. thường sử dụng lá cây này để làm thuốc uống. Còn loại cây này không ai biết tên gì, có tác dụng như thế nào. Khi xảy ra ngộ độc, cả hai vợ chồng lại chủ quan, chỉ đi truyền nước chứ không đến ngay bệnh viện cấp cứu”, ông Trung nói.

Hiện, thi thể bà H. đã được gia đình đưa về quê an táng, còn ông Th. vẫn đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch, theo Người lao động. Hiện nguyên nhân sự việc đang được tiến hành làm rõ.


Xem thêm video: Trẻ 10 tháng tuổi bị tím đùi, xước mặt sau khi từ trường mầm non về

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN