Thứ năm, 28/03/2024 | 17:05
RSS

Hải Phòng: Chủ hụi 'mất tích', hàng trăm người dân như ngồi trên đống lửa

Thứ tư, 15/08/2018, 13:45 (GMT+7)

Hàng trăm người dân tại một xã ở Hải Phòng đang đứng ngồi không yên khi chủ hụi bỗng nhiên biến mất và không liên lạc được.

Hải Phòng: Chủ hụi bỗng dưng mất tích, nhiều người dân đứng ngồi không yênChủ hụi bỗng dưng "mất tích" khiến nhiều người dân tại xã Đặng Cương đứng ngồi không yên. Ảnh minh hoạ

Sáng ngày 15/8, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Đặng Cương, huyện An Dương cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận khoảng 200 đơn trình báo của người dân về việc chủ hụi là bà Nguyễn Thị H. (SN 1960, trú tại thôn Đồng Quan, xã Đặng Cương) bỗng dưng “mất tích”.

Đáng chú ý, trước thời điểm “mất tích”, những người dân này cho biết đã tiến hành gửi tiền bà H. với tổng số tiền lên đến 26 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng sáng ngày 13/8. Vào thời điểm trên, một số người đến nhà bà H. để gửi tiền và lấy lãi như hàng tháng thì tá hoả phát hiện bà H. không có nhà.

Nhiều người dân đã dùng điện thoại để liên lạc theo số của bà H. nhưng chỉ thấy có chuông nhưng không ai nghe máy. Khi hỏi chồng và các con bà H. người dân được biết gia đình cũng không biết bà H. đã đi đâu.

Nghi ngờ việc bà H. ôm tiền góp hụi của người dân và bỏ trốn, nhiều người đã thông báo với nhau và kéo đến nhà bà H. để đòi tiền gây hỗn loạn. Một số cá nhân còn phát trực tiếp lên mạng xã hội facebook khiến nhiều người hoang mang.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, chính quyền xã Đặng Cương đã cử lực lượng đến hiện trường và vận động, yêu cầu người dân không được tự ý xông vào nhà, phá hoại hoặc lấy tài sản trong nhà bà H.

“Hiện, UBND xã Đặng Cương đã tiếp nhận khoảng gần 200 đơn thư trình báo của những người dân có tiền gửi cho bà H. Tổng số tiền này khoảng 26 tỷ đồng chứ không phải hàng trăm tỷ như thông tin được chia sẻ trên mạng.

Trong số gần 200 người có đơn thư trình báo, chúng tôi ghi nhận xã Đặng Cương có khoảng 140 người. Số còn lại đến từ các xã, huyện …lân cận”, đại diện UBND xã Đặng Cương cho hay.

Cũng theo vị này, theo như đơn thư trình báo, số tiền được người dân gửi cho bà H. ít nhất là vài triệu đồng và nhiều nhất lên đến cả tỷ đồng. Những người này cũng cho biết lãi xuất tiền gửi hàng tháng người gửi được hưởng là 2% đến 3%/tháng.

Trao đổi thêm về những thông tin liên quan đến bà Nguyễn Thị H., đại diện UBND xã Đặng Cương cho biết: “Bà H. là người tại địa phương, hiện tại bà này không buôn bán hàng hoá gì. Trước đây, bà này có buôn bán ở chợ tại xã nên có nhiều tiểu thương tại chợ này góp hụi cho bà H.”, đại diện UBND xã Đặng Cương cho hay.

Ngay khi phát hiện việc nhiều người tụ tập tại bà Hóa, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Công an huyện An Dương vào cuộc nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân đảm bảo công tác an ninh trật tự, tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Đại diện UBND xã Đặng Cương cũng cho biết hiện bà Hóa không có mặt tại nơi cư trú, đồng thời khẳng định việc bà này tổ chức quỹ tín dụng đen là trái pháp luật

Đại diện Công an huyện An Dương xác nhận thông tin nhiều người dân đến nhà bà H. để đòi tiền hụi là có thật. Tuy nhiên, có phải bà H. ôm tiền hụi của người dân rồi bỏ trốn hay không vẫn còn phải điều tra thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN