Thứ năm, 28/03/2024 | 20:28
RSS

Vỡ hụi gần chục tỷ ở Hà Nội: "Chồng đốt quần áo, đuổi vợ ra khỏi nhà"

Chủ nhật, 17/12/2017, 15:58 (GMT+7)

Nhiều hộ dân ở huyện ngoại thành Hà Nội đang đứng trước nguy cơ trắng tay khi nhiều ngày qua chưa được trả tiền đóng hụi. Thậm chí, chồng đốt quần áo, đuổi vợ ra khỏi nhà vì mất hụi hơn 600 triệu đồng.

Vỡ hụi hàng chục tỷ ở Hà Nội, bà S bị chồng đốt quần áo, đuổi ra khỏi nhà cả tháng nay
Vỡ hụi hàng chục tỷ ở Hà Nội bà S. bị chồng đốt quần áo, đuổi ra khỏi nhà cả tháng nay

Liên quan đến câu chuyện vỡ hụi gần chục tỷ đồng do chị Quách Thị P. (SN 1981, ở thôn Châu Mai, xã Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội) làm chủ khiến cuộc sống của người dân điêu đứng, sáng ngày 17/12, PV đã tìm về xã Liên Châu để ghi nhận cuộc sống của người dân sau sự cố vỡ hụi.

Theo đó, hàng trăm hộ dân trong thôn đều là nạn nhân chơi hụi theo đường dây của chị P. với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, có những trường hợp huy động họ hàng cùng theo “dây phường” lên đến cả tỷ đồng. Người ít nhất cũng góp 90 đến 100 triệu đồng. Người nhiều thì 600 đến 700 triệu đồng rồi lên đến vài tỷ.

Dù 1 tháng trôi qua nhưng khi về đến đầu thôn Châu Mai, từng tốp người vẫn túm năm tụm ba, đứng bàn tán xôn xao chuyện chơi hụi bị “bùng” tiền. Trong đó, có cả những câu chuyện dở khóc dở cười hay nhiều gia đình nảy sinh mâu thuẫn vì không đòi được tiền.

“Sự việc này vỡ lở cả thôn ai cũng khổ vì mất tiền nhưng khổ nhất vẫn là bà S. Bà ấy chơi hụi nhà cô P. cũng hơn 600 triệu nay mất trắng, chồng đuổi đi không cho về nhà, đốt hết quần áo, chăn màn của bà ấy. Một tháng nay, bà ấy cứ đi lang thang khắp nơi vì không dám về nhà”, một người dân trong thôn Mai Châu cho biết.

Cả tháng nay, bà S đi lang thang từ sáng đến đêm không dám về nhà
Cả tháng nay, bà S. đi lang thang từ sáng đến đêm không dám về nhà

Cũng theo người dân này, sau khi vỡ hụi bà S. ngồi cả ngày ở cổng nhà chị P. gào khóc và mong được trả tiền nhưng vô ích. Tiền không lấy lại được, nhà có cũng không được về. Bà S. cứ lang thang từ đầu làng đến cuối làng, mặc mỗi cái áo tơi. Có hôm bà S. về nhà băm rau cho cá ăn bị chồng phát hiện lại đuổi đi.

 “Dân ở đây ai cũng thương bà ấy, hơn 50 tuổi mà đầu bạc trắng chỉ vì nghĩ đến tiền nong bị mất. Hôm trước, bà ấy ra đây ngồi chơi từ sáng đến tận tối, tôi bảo ăn cơm nhà tôi nhưng bà lắc đầu. Tôi cũng động viên bà ấy không nên suy nghĩ nhiều vì tiền mất đã mất rồi, giờ họ gán ruộng thì cứ nhận để làm”, người này nói.

Dù cả thôn mất tiền nhưng khi nhắc đến hoàn cảnh bà S. ai cũng cảm thấy xót thương. "Bà ấy vừa đạp xe qua đây 2 vòng rồi cô chú đứng đây kiểu gì cũng gặp được", một người dân lên tiếng.

Đến khoảng 12h cùng ngày, chúng tôi nhìn thấy bà S. đạp xe đi qua, dáng người gầy gò, gương mặt hốc hác, tóc bạc trắng, mắt đỏ hoe.

Không chỉ bà S mà hàng trăm hộ dân trong thôn Châu Mai điêu đứng
Không chỉ bà S. mà hàng trăm hộ dân trong thôn Châu Mai điêu đứng

Chia sẻ với PV, bà S. cho biết: "Tôi chơi hụi chỗ cô P. hơn 600 triệu đồng, sau đó, đòi mãi cô ấy nhận trả cho tôi được 2 xào ruộng, rồi bảo bán nhà để trả nhưng không biết có trả cho tôi không nữa vì bao nhiêu người cũng rơi vào cảnh này".

Khi hỏi về cuộc sống gia đình sau sự cố bị vỡ hụi bà S. cho hay: "Nhà tôi cứ đuổi đánh tôi, đốt hết cả quần áo, tôi phải đi lang thang cả ngày cả đêm đây này, không có chỗ về. Thật sự, giờ tôi mệt mỏi lắm rồi, tiền thì mất, nhà cửa không về được".

Theo người dân thôn Châu Mai, số người tham gia tới hàng trăm người, theo tính toán, số tiền vỡ hụi tại “dây phường” này lên tới cả chục tỷ đồng. Hiện người dân đã làm đơn trình báo lên chính quyền địa phương, Công an huyện Thanh Oai đang tiếp nhận sự việc.

Trao đổi với PV, ông Đào Trọng Huệ (Chủ tịch UBND xã Liên Châu) cho biết, chính quyền địa phương đã báo cáo sự việc này lên Công an huyện Thanh Oai từ ngày 5/12. Ước tính số tiền hụi bị vỡ xấp xỉ 8 tỷ đồng.

Chia sẻ về trường hợp bà S. bị chồng đuổi ra khỏi nhà, ông Huệ cho biết, không nắm được thông tin đó. "Có thể là do bà ấy đi chơi hay đi đâu chứ không có chuyện bị đuổi khỏi nhà"- ông Huệ nói.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN