Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:37
RSS

Hà Nội: Phát hiện thi thể nam sinh lớp 12 trên sông Bùi

Thứ ba, 15/01/2019, 20:05 (GMT+7)

Sau khi đi khỏi nhà 4 ngày, thi thể nam học sinh lớp 12 được người dân tìm thấy trên sông Bùi.

Hiện trường phát hiện thi thể học sinh lớp 12 trên sông Bùi.
Hiện trường phát hiện thi thể học sinh lớp 12 trên sông Bùi.

Tối ngày 15/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Trận, Chủ tịch UBND xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể một nam thanh niên. Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng nay, một số người dân trên đường đi làm, khi đi đến đoạn Cầu Rét, thuộc xã Tốt Động thì tá hỏa phát hiện một thi thể mặc áo trắng nổi trên sông Bùi.

Ngay sau khi nhận được tin báo lược lượng Công an xã Tốt Động nhanh chóng có mặt tại hiện trường cũng như báo cáo lên Công an huyện Chương Mỹ. Lực lượng Công an xã đã thuê thuyền của một số người làm nghề chài lưới trên sông để bơi ra vớt xác nạn nhân đưa vào bờ.

Đến khoảng 9h, lực lượng Công an huyện Chương Mỹ cùng lực lượng pháp y đã có mặt tại hiện trường. Sau khi khám nghiệm tử thi và thu thập những tài liệu cần thiết, thi thể nạn nhân đã được Công an bàn giao về cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Nạn nhân sau đó được xác định là Đinh Văn T. (SN 2001), học sinh lớp 12 trường THPT Chúc Động, hộ khẩu thường trú tại xóm 1, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Văn Hoa, chủ tịch UBND xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ xác nhận, nạn nhân vừa được tìm thấy trên sông Bùi là người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Ông Hoa cho biết thêm, ngày 11/1 cháu T., đã bỏ nhà đi, khi đi cháu mặc áo đồng phục trường THPT Chúc Động và đi xe đạp điện.

“Hoàn cảnh của cháu T., thật sự rất đáng thương, cháu là hàng xóm, ngay cạnh nhà tôi. Cháu T., là người hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi nhưng có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, thi thoảng nửa đêm đi ngủ, cháu T., lại hét lên, rồi đập phá một số đồ đạc trong phòng”, ông Hoa cho biết.

Được biết T., là con cả trong gia đình, dưới T., còn có một em gái (SN 2003). Bố mẹ T., cùng làm cho một công ty trên địa bàn.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN