Thứ năm, 25/04/2024 | 22:11
RSS

Hà Nam: Nhói lòng cảnh người mẹ khánh kiệt chăm 2 con sinh đôi nguy kịch

Thứ tư, 16/01/2019, 17:41 (GMT+7)

Hai anh em sinh đôi gặp nạn trên đường đi học phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trong khi gia đình hoàn cảnh rất khó khăn và không có khả năng chạy chữa.

 Mẹ già bất lực nhìn hai con nằm bất động trên giường bệnh
 Chị Trần Thị Hà bất lực nhìn hai con nằm bất động trên giường bệnh.

Hai anh em sinh đôi Trần Khắc Minh và Trần Khắc Đức (SN 2002) trú tại thôn Đoài, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã gặp tai nạn trong lúc trên đường đi học, tình hình sức khỏe của hai em giờ đây đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 3/1 hai em chở nhau đi học trên chiếc xe đạp điện, khi đi đến gần trường học thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy khác. Cú va chạm mạnh khiến 2 em ngã văng xuống đất nằm bất động, ngay sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bình Lục.

Nhưng do vết thương quá nặng, hai em được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức ngay sau đó. Có mặt tại Khoa thần kinh, phòng 301 – Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhiều người vô cùng xót xa khi chứng kiến hình ảnh người mẹ ngồi bên hai giường bệnh bất lực nhìn các con mình nằm bất động.

 Mẹ già bất lực nhìn hai con nằm bất động trên giường bệnh.
Trần Khắc Minh sức khỏe đang rất yếu.

Chị Trần Thị Hà (SN 1972) mẹ của hai em Minh và Đức dù đã dặn lòng không được khóc, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe. Chị buồn bã cho biết, hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn nay lại còn khó khăn gấp bội, khi hai đứa con trên đường đi học thì bị tai nạn, lúc đó chị Hà đang chuẩn bị đi làm thì nghe tin một chị hàng xóm thông báo hai con trai bị tai nạn.

"Khi nghe xong câu nói đó, chân tay tôi như rụng rời, tôi vừa chạy vừa khóc ra chỗ hai con thì thấy Minh nằm bất động trên đường, tai chảy nhiều máu. Tôi cố lay lay con nhưng Minh không còn biết gì, còn Đức thì nhẹ hơn vẫn mở được mắt nhưng hỏi cũng chẳng nói được gì", chị Hà đau xót nhớ lại phút chứng kiến hai con gặp nạn.

Khi biết tin các con gặp nạn chị Hà cố gắng nén nỗi đau, gọi điện cho người thân vay được 10 triệu đồng để đưa các con đi viện. Khi vừa đưa vào Bệnh viện huyện Bình Lục thì bác sĩ nói do vết thương nặng quá, phải chuyển lên cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Đến Bệnh viện Việt Đức, khi vừa vào viện thì bác sĩ thông báo cần phải phẫu thuật ngay để qua cơn nguy kịch, do em Trần Khắc Minh bị chấn thương sọ não, phải mổ não để lấy máu đông, cùng với đó là em Trần Khắc Đức cũng cần một khoản tiền lớn nữa để chi phí thuốc thang. Chị Hà lại tiếp tục mếu máo gọi điện khắp nơi và vay mượn được thêm 70 triệu nữ để lo viện phí cho các con.

“Tôi đang tiếp tục nhờ người nhà vay thêm nhưng không vay được nữa, họ nói nhà cô nghèo nên không cho vay. Số tiền viện phí giờ đã lên tới 120 triệu đồng, giờ tôi không biết phải làm sao cả, không có tiền, các con tôi sẽ chết”, nói tới đây chị Hà nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.

 Mẹ già bất lực nhìn hai con nằm bất động trên giường bệnh.
Anh Trần Khắc Độ đang trông con trai Trần Khắc Đức.

Bố của Minh, Đức là anh Trần Khắc Độ (SN 1965) trước đây là lao động chính trong gia đình, anh Độ làm nghề thợ mộc, còn chị Hà làm ruộng. Hai vợ chồng có 4 người con, trên Minh và Đức còn hai chị nữa nhưng đều đã lập gia đình.

Vài năm trở lại đây, anh Độ mắc bệnh huyết áp cao, ngày nào cũng phải uống thuốc và thi thoảng lại phải nhập viện để điều trị. Vì lẽ đó, anh Độ không thể đi làm thường xuyên được, nguồn thu nhập gia đình cũng giảm đi đáng kể, cuộc sống chỉ đủ ăn.

Hiện nay, hai vợ chồng anh Độ, chị Hà đang mỗi người chăm một con, tình hình sức khỏe của em Minh hiện nay rất nguy kịch. Từ ngày nhập viện đến giờ em không ăn uống được gì và cũng nằm bất động không nói được lời nào. Còn em Đức khá hơn một chút, thi thoảng em vẫn có thể nói, nhưng chỉ được vài câu là em lại nằm lịm đi rất lâu sau mới tỉnh dậy.

Trao đổi với PV, ông Trần Thái Nam, chủ tịch UBND xã Vũ Bản, huyện Bình Lục cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Độ, chị Hà thuộc diện cực kỳ khó khăn.

Anh Độ thì bệnh tật nhiều năm nay, nguồn thu nhập chính trong gia đình chỉ trông chờ vào mấy xào ruộng do một tay chị Hà làm. Trước đây gia đình anh Độ thuộc diện hộ nghèo nhưng vài năm nay đã chuyển hồ sơ lên thành hộ cận nghèo.

Ông Nam cho biết thêm, anh Độ có mấy anh chị em đều là sống trong cảnh neo đơn, không lấy chồng lấy vợ. Người thì bị chất độc màu da cam, người thì thần kinh không ổn định nên họ cũng chẳng giúp gì được gia đình anh Độ khi hai cháu Minh, Đức gặp nạn.

Cháu Minh và Đức là niềm hy vọng của cả dòng họ để nối dõi tông đường. Thế nhưng, tai nạn ập đến khiến ai cũng đau buồn. Không biết tương lai của cháu Minh, Đức rồi đây sẽ ra sao.

Mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ hai em Minh và Đức xin liên hệ về cho chị: Trần Thị Hà (mẹ của hai em) SĐT : 0334.245.606

Hoặc gửi về cho chị gái Trần Thị Hương Loan.

STK: 16001011909134. Ngân hàng Maritime bank, chi nhánh Phủ Lý, Hà Nam.


 

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN