Hoa sưa Hà Nội: "Thiên đường tuyết trắng" ngay giữa lòng thủ đô, nhiều người lầm tưởng "hoa sữa mùa thu" ghé sớm
Giữa nhịp sống hối hả, mùa hoa sưa mang đến cho Hà Nội một khoảng lặng đẹp đẽ. (Ảnh: Kiều Anh)
Cứ mỗi độ tháng 3, khi tiết trời vừa ấm lên, những cơn mưa phùn nhạt dần, hoa sưa Hà Nội bất chợt bung nở. Chỉ qua một đêm, những cành cây khẳng khiu dường như bừng tỉnh, phủ đầy những chùm hoa trắng muốt. Những tán cây mỏng manh nhưng rợp bóng phủ kín từng góc phố, con đường, khiến thủ đô như khoác lên mình một tấm áo mới - tinh khôi, lãng mạn và đầy chất thơ. Giữa bức tranh ấy, không khó để bắt gặp hình ảnh từng nhóm bạn trẻ say mê tạo dáng, ghi lại khoảnh khắc bên những chùm hoa sưa đang vào độ đẹp nhất.
Dù chỉ nở vào tháng 3, song hoa sưa vẫn thường bị không ít người gọi nhầm thành hoa sữa - loài hoa đặc trưng với hương thơm nồng nàn, gắn liền với "mùa thu Hà Nội". Sự nhầm lẫn này chủ yếu đến từ cái tên khá giống nhau và sắc trắng đặc trưng của cả hai loài hoa. Nhiều người chưa có dịp ngắm hoa sưa thường chỉ biết đến hoa sữa với màu trắng và sự phổ biến của nó vào mùa thu. Khi thấy những tán cây phủ đầy hoa trắng vào tháng 3, không ít người liền gọi nhầm thành hoa sữa, dù mùa thu vẫn còn xa.
Mùa hoa sưa không dài, vì thế ai cũng muốn kịp lưu lại chút sắc trắng mong manh trước khi hoa tàn. (Ảnh: Kiều Anh)
Thực tế, chỉ cần ngắm kỹ, du khách sẽ nhận ra vẻ đẹp rất khác biệt giữa hai loài hoa này. Hoa sưa nở vào tháng 3, khi Hà Nội vẫn còn vương chút xuân se lạnh. Hoa bung nở đồng loạt, phủ trắng cả những con phố. Hoa sưa nhỏ li ti, kết thành từng chùm dày đặc. Màu trắng của hoa tinh khôi, sáng bừng cả khoảng trời như những áng mây lơ lửng trên cành.
Khi rụng, hoa tạo thành lớp thảm trắng mỏng nhẹ, đẹp và lãng mạn. Hoa sưa gần như không có mùi hoặc chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng, đôi khi du khách phải lại gần mới cảm nhận được. Đặc biệt, cây sưa có thân gỗ quý hiếm, được xếp vào loại gỗ có giá trị cao, thường dùng để chế tác đồ mỹ nghệ.
Giữa nền trời xanh, sắc trắng mong manh của hoa sưa tạo nên khung cảnh như tranh, khiến ai đi qua cũng muốn dừng lại ghi dấu. (Ảnh: Tuyên Parafu)
Trong khi đó, hoa sữa lại là biểu tượng của mùa thu, thường nở vào tháng 9 - 11, khi tiết trời bắt đầu chuyển sang se lạnh, báo hiệu một Hà Nội dịu dàng và trầm lắng. Hoa sữa có cánh dày, hình ngôi sao, màu trắng ngà hoặc xanh nhạt, mọc thành chùm nhưng không dày đặc như hoa sưa. Khác với mùi nhẹ thoảng trong gió, hương hoa sữa nồng nàn, thậm chí gây tranh cãi vì có người rất yêu, nhưng cũng có người cảm thấy mùi quá "gắt". Mỗi loài mang một nét đẹp riêng, làm nên những dấu ấn không thể quên của Hà Nội qua từng mùa.
Những ngày đầu tiên của tháng 3, con đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám hay quanh khu vực Hồ Gươm, Hồ Tây… đều là những điểm hẹn quen thuộc của hoa sưa. Dưới nền trời xanh trong, sắc trắng của loài hoa này như một nét chấm phá nhẹ nhàng mà không kém phần nổi bật.
Lang thang khắp các ngõ ngách của Hà Nội mỗi mùa hoa sưa về, anh Phạm Quang Tuyên (1994) – một nhiếp ảnh gia tự do, đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của loài hoa này. Từ phố Ngọc Hà, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu Ngoại giao đoàn Trung Tự đến công viên Bách Thảo, mỗi địa điểm đều mang một vẻ đẹp rất riêng dưới sắc trắng tinh khôi của hoa sưa.
Dưới tán hoa sưa, chị Phạm Phương Thùy (22 tuổi, huyện Chương Mỹ) ghi lại những bức ảnh đẹp nhất. (Ảnh: Kiều Anh)
Chia sẻ với Dân Việt, anh Tuyên cho biết: "Thời điểm này, khu Ngoại giao đoàn và phố Ngọc Hà đang vào mùa hoa nở rộ và đẹp nhất. Với cá nhân tôi, hoa sưa là loài hoa tôi thích nhất ở Hà Nội. Tuy chỉ nở rộ trong thời gian rất ngắn, nhưng hoa lại đem đến cảm giác thanh khiết, nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận rằng hoa sưa giống như cái cốt cách thanh tao của con người Hà thành vậy."
Với góc nhìn của một nhiếp ảnh gia, anh Tuyên nhận thấy hoa sưa mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Những bông hoa nhỏ li ti, trắng muốt như những bông tuyết đầu mùa, tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp khi nổi bật trên nền trời xanh hoặc những bức tường cũ kỹ của phố phường Hà Nội. Nhiếp ảnh gia sinh năm 1994 không chỉ ghi lại những bức ảnh đẹp mà còn truyền tải được cả hồn phố, hồn hoa vào từng khung hình.
Cây hoa sưa bung nở rực rỡ. Phía xa, lá cờ đỏ rực phấp phới, nổi bật trên nền hoa trắng, tạo nên sự tương phản đầy ấn tượng. Dòng chữ xanh phía lăng Bác hiện lên trang trọng, càng làm tôn thêm vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và không gian lịch sử. (Ảnh: Tuyên Parafu)
"Cái hay của việc chụp hoa sưa là ở ánh sáng và khoảnh khắc. Buổi sáng sớm, khi nắng vừa lên, từng chùm hoa trắng ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng, làm cả khung hình như bừng sáng. Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng những tán cây, lại khiến hoa sưa mang vẻ đẹp ấm áp, mơ màng. Tuy nhiên, vì hoa nở thành chùm to trắng muốt, đặc điểm cây lại rất cao, lúc ngắm sẽ thấy rất đẹp, nhưng khi chụp ảnh lại khó lột tả hết được vẻ đẹp của hoa. Để có những bức hình đẹp nhất, du khách nên đi vào thời điểm có nắng nhẹ, hoặc chọn những cành có tán thấp", anh Tuyên chia sẻ thêm.
Hoa sưa nở nhanh và cũng tàn rất chóng. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, những cánh hoa nhỏ li ti đã lả tả rơi, tạo thành lớp thảm trắng dưới chân người qua. Chính sự mong manh ấy khiến người ta càng thêm trân trọng khoảnh khắc hoa còn trên cành.
Hoa sưa Hà Nội: Giới trẻ đi gần 30km, tranh thủ trước giờ bay về TP.HCM để ghé check-in với loài hoa đặc trưng của thủ đô
Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự cũng ngập tràn hoa sưa trắng tinh khôi. (Ảnh: Quang Anh)
Mỗi mùa hoa sưa nở là một mùa "săn ảnh" rộn ràng. Trên mạng xã hội hàng loạt bức hình với hashtag #hoasua #Hanoi lại ngập tràn. Từ những cô gái diện áo dài trắng e ấp, đến các nhóm bạn trẻ năng động với phong cách hiện đại, ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất với loài hoa biểu tượng của tháng 3 Hà Nội. Hoa sưa trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ sáng tạo nội dung. Những bức ảnh ghi lại vẻ đẹp mùa hoa, đến những bài viết, bài thơ đầy cảm xúc đều được chia sẻ rầm rộ.
Giữa những điểm check-in vội vàng bên lề đường, quán trà sữa Phê La trên phố Ngọc Hà lại trở thành một "tọa độ" hiếm hoi nơi du khách có thể thỏa sức hòa mình vào không gian trắng muốt của hoa sưa. Vượt quãng đường 26 km từ huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đến đây, chị Phạm Phương Thùy (22 tuổi) đã có một cuộc hẹn lần đầu với mùa hoa đặc biệt này.
Với vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng, hoa sưa biến những con phố Hà Nội thành phông nền lãng mạn, thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh. (Ảnh: Tuyên Parafu)
"Tôi tình cờ thấy ảnh hoa sưa trên mạng xã hội, thấy đẹp quá nên quyết định đi luôn. Từ Chương Mỹ lên đây cũng hơi xa, mất hơn 1 giờ đồng hồ di chuyển. Tôi đi từ 2 giờ chiều, đến khoảng hơn 3 rưỡi thì đến nơi. Dù có hơi vất vả nhưng khi nhìn thấy cây hoa sưa đầu tiên trước quán, tôi biết mình đã không hề phí công. Thật ra trước giờ tôi chưa biết đến loài hoa này, khi được tận mắt chiêm ngưỡng, tôi thật sự bất ngờ - hoa trắng tinh khôi, nhẹ nhàng mà cuốn hút lắm.
Đứng dưới tán hoa, nhìn những cánh nhỏ li ti bay trong gió, tôi thấy mọi thứ bình yên lạ thường. Cảm giác như mình đang lạc vào một góc rất khác của Hà Nội vậy", chị Thùy chia sẻ, đôi mắt ánh lên niềm vui khi lần đầu được chạm vào "giấc mơ trắng" của Hà Nội.
Hoa sưa nở trắng tại Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự. (Ảnh: Quang Anh)
Điều khiến cô gái sinh năm 2003 hài lòng nhất trong chuyến đi này là ở quán Phê La, chị được thỏa sức ngắm hoa và chụp ảnh mà không phải vội vàng như ở những điểm khác. Các địa điểm nổi tiếng như khu vực Lăng Bác, khu ngoại giao đoàn hay phố Lê Lai… tuy cũng có hoa sưa, nhưng đa phần đều nằm ven đường. Người đến đây chủ yếu dừng xe vài phút, tranh thủ chụp nhanh vài kiểu rồi rời đi, vì không gian không tiện để nán lại lâu.
Trái lại, trong khuôn viên Phê La, những cây hoa sưa bung nở rợp bóng, tạo nên một không gian vừa thơ mộng, vừa yên bình. Khách đến đây có thể ngồi nhâm nhi một cốc trà, thả mình dưới tán hoa, ngắm từng cánh hoa nhỏ rơi xuống và chậm rãi tận hưởng không khí dịu dàng của tháng 3 Hà Nội. 26 km không phải là quãng đường ngắn, nhưng với chị Phương Thùy, mỗi cây số đều xứng đáng. Bởi ở cuối hành trình ấy, cô gái gen Z đã tìm thấy một Hà Nội thơ mộng và dịu dàng - nơi sắc trắng hoa sưa đã vẽ nên những ký ức khó quên.
Trong khuôn viên khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, dưới gốc cây sưa, một cụ bà khoác chiếc áo ấm sáng màu ngồi lặng lẽ trên bậc thềm, ánh mắt như đang dõi theo nhịp thở của mùa xuân. (Ảnh: Quang Anh)
Chỉ còn vài tiếng trước chuyến bay trở về TP.HCM, chị Lê Thị Huyền Trang (1995) vẫn tranh thủ ghé phố Ngọc Hà để ngắm hoa sưa và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm với loài hoa đặc trưng của Thủ đô. Dù chỉ có hai ngày công tác ngắn ngủi ở Hà Nội, nhưng sức hút của mùa hoa tháng 3 đã khiến chị nhất định phải tìm đến.
Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng hoa sưa ngoài đời, chị Lê Thị Huyền Trang tranh thủ lưu lại khoảnh khắc bên sắc trắng tinh khôi của loài hoa đặc trưng Hà Nội. (Ảnh: Kiều Anh)
Chia sẻ với Dân Việt, chị Trang cho biết: "Tôi biết đến hoa sưa qua TikTok, thấy mọi người chia sẻ hình ảnh hoa trắng nở rợp trời đẹp quá nên rất tò mò. Ban đầu, tôi còn hay nhầm giữa hoa sưa và hoa sữa, nhưng sau mới biết đây là hai loài hoàn toàn khác nhau. Hoa sưa có vẻ đẹp rất nhẹ nhàng, tinh khôi, còn gỗ của cây sưa lại rất quý hiếm. Ở TP.HCM không có loài hoa này, nên tôi muốn tranh thủ check-in trước khi về."
Giới trẻ nô nức check-in dưới tán hoa sưa trắng muốt tại quán Phê La, biến không gian quán cà phê thành điểm hẹn thơ mộng giữa lòng Hà Nội. (Ảnh: Quang Anh)
Dù bận rộn với lịch làm việc, chị vẫn dành thời gian đi ngắm hoa, vì với chị, hoa sưa không chỉ đẹp mà còn mang nét đặc trưng rất riêng của Hà Nội. "Tôi bay lúc 7 giờ tối nên cũng vội vàng lắm. Nhưng may mắn là vẫn kịp ngắm hoa và chụp vài bức ảnh. Đứng dưới những tán hoa trắng, tôi thấy Hà Nội thật dịu dàng và lãng mạn. Hy vọng lần tới ra đây, tôi lại được gặp mùa hoa sưa", chị Trang hào hứng kể. Chuyến công tác khép lại với những trải nghiệm đẹp, và sắc trắng của hoa sưa chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với người phụ nữ đến từ TP.HCM này.
Mùa hoa sưa không chỉ là dịp để giới trẻ Hà Nội check-in, mà còn là thời gian để sống chậm lại, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên và thành phố. Những cuộc hẹn hò dưới tán hoa, những câu chuyện rì rầm bên ly cà phê nhìn hoa rơi, những bước chân lang thang qua con đường rợp sắc trắng,… tất cả tạo nên một Hà Nội tháng 3 đầy dịu dàng và nên thơ.