Hoa bắp cải, hoa rau củ “cháy hàng”
Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3), thị trường hoa tươi trở nên nhộn nhịp khi nhu cầu mua sắm tăng cao. Ghi nhận của PV Dân Việt tại các cửa hàng hoa ở quận Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Tây Hồ…, năm nay hoa tươi không chỉ đa dạng về chủng loại mà còn phong phú về màu sắc, mẫu mã.
Thị trường hoa tươi sôi động ngày lễ 8/3 ở nhiều tuyến phố tại Hà Nội (Ảnh: Ngân Hà)
Bà Trần Liên (58 tuổi, làm việc tại một cửa hàng chợ hoa Quảng An) cho biết, thị trường ngày 8/3 năm nay vẫn chủ yếu gồm các loại hoa quen thuộc như hoa hồng, cẩm tú cầu, đồng tiền, cẩm chướng, hướng dương, ly… Tuy nhiên, so với ngày thường, giá hoa dịp lễ tăng khoảng 20% - 30%.
Cụ thể, hoa hồng ngày thường có giá khoảng 120.000 đồng/20 bông, nay tăng lên 150.000 đồng/bó, hoa đồng tiền giá 115.000 đồng/10 bông, hoa tulip khoảng 250.000 đồng/bó, hoa cẩm tú cầu dao động từ 30.000 đến 100.000 đồng/bông. Các lẵng hoa cắm sẵn có giá từ 100.000 - 400.000 đồng/bó tùy loại.
Bà Liên chia sẻ thêm: “Thị trường hoa năm nay sôi động hơn cùng kỳ năm ngoái, sức mua tăng khoảng 50%. Từ ngày 3/3, cửa hàng đã đông chật khách. Chúng tôi phải huy động toàn bộ nhân lực và làm việc hết công suất”.
Cửa hàng nơi bà Liên làm việc tấp nập khách hàng từ đêm đến tối. (Ảnh Ngân Hà)
Trong khi đó, cửa hàng hoa của chị Đỗ Nguyễn Thanh Ngân (22 tuổi, chủ cửa hàng hoa tại Cầu Giấy, Hà Nội) đã ngừng nhận đơn từ ngày 6/3 do quá tải. Ngoài các loại hoa tươi truyền thống, cửa hàng còn nhập thêm hoa bắp cải và bó hoa rau củ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng yêu thích sự mới lạ.
Hoa bắp cải, hoa rau củ “cháy hàng” dịp 8/3 nhờ vẻ ngoài độc đáo. (Ảnh: Ngân Hà)
Vừa nhanh tay cắm hoa để kịp giao hàng, chị Thanh Ngân vừa chia sẻ: “Hoa bắp cải, hay còn gọi là hoa hồng sa mạc, được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ vẻ ngoài độc đáo. Cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải đơn hàng, khách phải đặt trước vì dịp lễ nhập hàng rất khó”. Dù giá tăng gần gấp đôi, từ 75.000 đồng/ bó lên 130.000 đồng/bó, hoa bắp cải vẫn cháy hàng và không thể nhập thêm tuy nhu cầu của khách cao.
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các cửa hàng hoa đều làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. (Ảnh: Ngân Hà)
Với hoa rau củ, chị Thanh Ngân cho biết nhiều khách hàng trung niên không thích hoa tươi vì cho rằng lãng phí, do đó cửa hàng đã thử bán hoa rau củ và nhận được sự quan tâm lớn: “Hoa rau củ đặc biệt ở chỗ vừa tươi lâu, vừa ăn được, là một món quà độc đáo dành tặng mẹ, người thân”. Tuy nhiên, mặt hàng này cũng nhanh chóng hết do cửa hàng không đủ nhân lực để đáp ứng nhu cầu.
Hoa len đắt khách, chủ tiệm đóng đơn từ sớm
Không chỉ hoa tươi truyền thống, thị trường hoa 8/3 năm nay còn có nhiều mặt hàng khác như hoa sáp, hoa lụa, hoa len, hoa kẽm nhung..., thu hút đông đảo người mua. Giá một bông hoa dao động từ 15.000 - 20.000 đồng, còn những bó lớn có giá từ 100.000 - 300.000 đồng tùy loại.
Hoa len được nhiều người ưu tiên làm quà tặng 8/3 với nhiều kiểu dáng bắt mắt. (Ảnh: Ngân Hà)
Đặc biệt, hoa len là một trong những mặt hàng được ưa chuộng trong dịp 8/3 năm nay. Anh Phùng Quang Huy (25 tuổi, chủ cửa hàng len thủ công tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Dù thị trường hoa len cạnh tranh cao, nhưng dịp này sức mua rất mạnh. Có những đơn hàng sỉ lên đến 7.200 bông, lượng khách năm nay tăng gấp 2-3 lần so với năm ngoái. Chúng tôi đã dừng nhận đơn từ ngày 5/3 để kịp trả hàng và chỉ nhận khách lẻ sau 8/3”.
Hoa thủ công được bày bán phổ biến tại nhiều tuyến phố như Kim Mã, Đào Tấn (quận Ba Đình), Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Nguyễn Khang, Hồ Tùng Mậu, Trung Kính (quận Cầu Giấy), Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm)... với nhiều mẫu mã bắt mắt. (Ảnh: Ngân Hà)
Ngoài kiểu dáng đẹp mắt, hoa len thủ công còn có độ bền cao nên được nhiều người lựa chọn. Để chuẩn bị cho dịp 8/3, anh Phùng Quang Huy đã lên kế hoạch từ đầu tháng 2, thuê ba kho để chứa hàng, sản xuất hoa và thuê thêm nhân lực để đảm bảo tiến độ giao hàng.