Trong chiều ngày 2/5, người dân ở khắp mọi tỉnh thành dồn về Tp. Hà Nội khiến giao thông ở các cửa ngõ thủ đô bị ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ liền.
Khi đến địa phận huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), chiếc xe khách, xe con và xe tải tông vào nhau khiến 5 người bị thương nặng, người ngồi trên xe la hét, hoảng loạn.
Dù xe chỉ cho phép chở tối đa 40 người nhưng nhà xe Đức Lộc (Quảng Ninh) đã nhồi nhét thêm lên tới 70 người/xe, lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện và xử phạt 40 triệu đồng.
Một tình huống bi hài được nhiều người chia sẻ khi cô gái đi Lexus xi nhan phải rồi rẽ trái nên không may đâm phải xe bên cạnh rồi liên tục mắng chửi người được cho là... cấp trên của mình.
1h sáng ngày 1/5, tại đường quốc lộ 51, hàng nghìn quái xế từ mọi ngả đường đổ về, tập trung, la hét, lột xác thành những "sói đêm" để tham gia cuộc đua tốc độ kinh hoàng.
Trong ngày nghỉ lễ thứ 3, số người chết vì tai nạn giao thông tăng vọt so với 2 ngày trước đó, nâng tổng số nạn nhân tử vong trong dịp lễ 30/4 – 1/5 lên 47 người.
Ray đường sắt bị gãy làm đôi, vênh lên 2cm, nhân viên đường sắt đoạn Cẩm Giàng - Cao Xá đã nhanh chóng báo lên cấp trên để dừng đoàn khách chở 1100 người đang lao đến.
Sau ngày làm việc cuối cùng trước khi chính thức bước vào ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp 30/4 - 1/5, hàng nghìn người đã đổ về các bến xe tại Hà Nội để tìm phương tiện đi lại di chuyển về quê.