Thứ năm, 25/04/2024 | 09:29
RSS

Giải Nobel Văn học 2017 và những điều bất ngờ về chủ nhân

Thứ sáu, 06/10/2017, 10:59 (GMT+7)

Người được xướng tên để nhận giải Nobel Văn học 2017 là nhà văn Anh gốc Nhật tác giả của những cuốn tiểu thuyết "Never Let Me Go”.

Chủ nhân giải Nobel Văn học 2017 là một người Anh gốc Nhật

Chủ nhân giải Nobel Văn học 2017 - Kazuo Ishiguro. Ảnh TTVH

Giải Nobel Văn học 2017 vừa được trao cho tác giả người Anh gốc Nhật Bản Kazuo Ishiguro – chủ nhân cuốn tiểu thuyết “Never Let Me Go”.

Kazuo Ishiguro sinh ngày 8/11/1954 tại Nagasaki, Nhật Bản và chuyển tới Anh cùng cha mẹ và chị em khi ông mới lên 5. Vào cuối những năm 1970, ông tốt nghiệp ngành Tiếng Anh và Triết học tại Đại học Kent, và sau đó tiếp tục theo học ngành Sáng tác tại Đại học Đông Anglia.

Ishiguro là một trong những tiểu thuyết gia đương đại hàng đầu trong giới văn học ngôn ngữ Anh. Nhà văn 62 tuổi được ca ngợi là đã “khám phá vực sâu phía dưới xúc cảm hão huyền của chúng ta về sự kết nối với thế giới”. Ông là một tiểu thuyết gia hiện đại nổi tiếng nhất trong nền văn chương Anh ngữ hiện nay với 4 lần được đề cử giải Man Booker.

Năm 2008, ông Ishiguro đã xếp thứ 32 trong danh sách 50 tác giả vĩ đại nhất của Anh kể từ năm 1945 của tạp chí Time. Cuốn tiểu thuyết “Never Let Me Go” ra đời năm 2005 được Time xếp vào danh sách 100 cuốn sách tiếng Anh hay nhất từ năm 1923 đến năm 2005.

Sự nghiệp sáng tác của Ishiguro khởi đầu từ năm 1982, với tác phẩm đầu tay “A Pale View of Hills” đoạt giải thưởng Winifred Holtby của Viện Văn học Hoàng gia Anh.

Các chủ đề tác phẩm của ông thường liên quan đến ký ức, thời gian và ảo giác với văn phong giản dị và tách biệt với thực tế. Những tiểu thuyết gần đây như “Never Let Me Go” còn mang đậm chất giả tưởng.

Chia sẻ về giải thưởng trên đài BBC, Ishiguro nói rằng đây là “một vinh dự cao quý, chủ yếu là bởi nó cho thấy tôi đang theo chân những tác giả vĩ đại nhất từng sống”.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN