Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:25
RSS

Gia đình nạn nhân bị CSGT tông chết: 'Van xin 10 ngàn lần cũng vậy thôi'

Thứ ba, 09/07/2019, 15:31 (GMT+7)

Gia đình nạn nhân cho biết, không muốn bên phía gia đình thiếu tá Hùng nói về việc đền bù bởi điều đó đang động chạm đến nỗi đau của gia đình.

Ngày 8/7, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang phối hợp với VKSND huyện cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên địa bàn huyện này

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 6/7, ông Dương Văn Tốt điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 56 hướng TP Bà Rịa đi TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai). Khi về gần đến nhà thì bị ôtô BKS 150.62 đi cùng chiều tông từ phía sau. Nạn nhân bị hất văng cách vị trí va chạm khoảng 20 mét. Riêng chiếc xe máy kẹt dưới gầm ôtô kéo lê gần 100 m mới dừng lại.

Anh Dương Tấn Lộc (con trai nạn nhân) cho biết khi thấy chiếc xe máy của cha nằm dưới gầm ôtô thì yêu cầu tài xế lùi lại để kiểm tra. Tài xế bước xuống nói vài câu rồi lùi xe và rồ ga rời khỏi hiện trường. Không thấy người cha dưới gầm, khi anh Lộc chạy lùi lại thì phát hiện nạn nhân đã nằm tử vong bên lề đường.

Qua điều tra xác định người điều khiển ôtô có va chạm với xe máy là Thiếu tá Thái Văn Hùng, hiện đang công tác tại Đội CSGT Công an huyện Châu Đức. Theo lãnh đạo huyện Châu Đức, lời khai ban đầu của ông Hùng cho thấy, sau khi gây ra vụ tai nạn nghĩ rằng nạn nhân bị nhẹ nên mới rời khỏi hiện trường.

Sau khi đi được vài cây số, ông Hùng tiếp tục tự gây tai nạn, may mắn không gây thương tích cho ai nhưng bản thân thì bị thương, hiện đang điều trị tại TP HCM. Tuy nhiên, lời khai này khác hoàn toàn với những gì con nạn nhân kể lại.

Trước thông tin nghi vấn ông Hùng sử dụng rượu bia khi điều khiển ôtô, theo công an hiện vẫn chưa thể xác định được mà phải chờ kết quả xét nghiệm. Cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra.

Gia đình nạn nhân bị CSGT tông chết rồi bỏ chạy: 'Van xin 10 ngàn lần cũng vậy thôi'
Chiếc ô tô của thiếu tá Hùng. Ảnh: Dân trí

Sáng 9/7, ông Nguyễn Văn Thành (trú xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, anh vợ nạn nhân) cho báo Đất Việt biết từ khi xảy ra vụ việc, mẹ vợ của Thiếu tá Thái Văn Hùng đã đến gia đình ông 2 lần.

"Lần 1, bà này đến và thừa nhận bà đã cho con rể mượn xe và gây ra vụ tai nạn này, lần 2 bà đến là muốn phụ giúp gia đình trong việc chuẩn bị cốc chén nhưng gia đình tôi đã không đồng ý.

Tôi có nói với bà này là có thể đến để dự đám tang, còn những việc lo mai táng gia đình tôi đã có đông người làm rồi. Ngay từ lần đầu, bà mẹ vợ đã có ý muốn được đền bù cho gia đình nhưng chúng tôi cũng đã gạt ngay đi vì muốn để cơ quan pháp luật vào cuộc điều tra, xử lý", ông Thành nói.

Theo ông Thành, gia đình ông không muốn bên phía gia đình Thiếu tá Hùng nói về việc đền bù bởi điều đó đang động chạm đến nỗi đau của gia đình. Tính mạng một con người không thể đem tiền bạc ra để giải quyết trong sớm chiều được.

Về lời khai Thiếu tá Hùng nghĩ rằng nạn nhân bị nhẹ nên mới rời khỏi hiện trường, ông Thành cho rằng: "Đó chỉ là những lời bào chữa cho sự việc mà mình đã gây ra bởi khi tông vào ông Tốt, vị CSGT này đã không dừng lại, không nói bất cứ lời nào với ai có mặt ở hiện trường, cũng không chạy ra chỗ nạn nhân xem có bị sao không.

Điều đáng nói, vị CSGT này còn kéo lê hàng trăm mét chiếc xe của ông Tốt mà không dừng lại. Vị này chỉ dừng lại khi người con trai của ông Tốt chặn xe và chiếc xe máy Honda bị kẹt phía dưới, không thể di chuyển thêm được nữa. Như vậy, không thể nói, do tưởng nạn nhân bị nhẹ mà không xuống xe được".

"Sự việc đã xảy ra như này rồi, dù bên gia đình Thiếu tá Hùng có van xin 10 ngàn lần cũng vậy thôi. Chúng tôi sẽ để pháp luật giải quyết để có sự răn đe đối với xã hội Tính mạng con người không thể đổi lấy ít tiền được", ông Thành nhấn mạnh.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN