Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:06
RSS

Gia cảnh đáng thương của bé gái 6 tuổi bị cha đánh đập dã man tại Sóc Trăng

Thứ ba, 02/06/2020, 08:36 (GMT+7)

Đã 6 tuổi nhưng bé N. chưa một lần đến trường. Mẹ bé N. bỏ đi biệt xứ sau những trận đòn dã man của chồng. Cả N. và 2 đứa em sống cùng người cha nát rượu nên thường xuyên bị đánh đập.

Như đã thông tin, khoảng 15h chiều ngày 28/5, Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu) đi nhậu về thì thấy con gái là D.T.N (6 tuổi) làm đổ gạo xuống đất liền tát, đá, túm tóc và dùng nhánh cây đánh liên tiếp vào người con gái. Sau đó, Đa còn dùng dây để cột tay cháu N. lại quanh cột nhà để đánh đập. Sự việc được người dân phát hiện, quay clip và đưa lên mạng xã hội khiến ai cũng xót xa, đau đớn.

Ngay sau đó, Công an xã Lai Hòa và Đồn Biên phòng Lai Hòa xác định người bạo hành con chính là Danh Đa nên đưa đối tượng này về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Đa khai nhận hành vi đánh con của mình. Công an thị xã Vĩnh Châu đã khởi tố, bắt tạm giam Danh Đa để điều tra hành vi "Hành hạ người khác".

Chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên - phó chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng - cho biết đã đến bệnh viện ở Bạc Liêu thăm bé N. và trao tặng 3 triệu đồng cho bé N. qua người nhà. Bà Nhiên cho biết sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bé N. đã dần hồi phục. "Bé đã ăn uống bình thường. Tôi có nhờ bệnh viện chăm sóc cho bé chu đáo, đến khi nào thật ổn mới cho xuất viện", bà Nhiên cho biết.

Chung tay cứu giúp hoàn cảnh đáng thương của bé gái bị cha đánh đập

Chung tay cứu giúp hoàn cảnh đáng thương của bé gái bị cha đánh đập. Ảnh theo báo Người lao động.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều nhà hảo tâm cũng đã tìm đến ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu và cả Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu - nơi cháu N. đang điều trị để hỏi thăm và giúp đỡ.

Hoàn cảnh của bé N. rất đáng thương. Bé N. là chị cả, sau bé còn 2 người em. Dù năm nay đã 6 tuổi nhưng N. chưa một lần được đến trường đi học. Bố N. (Danh Đa) không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy nhưng người này lại "nát rượu" nên không được mọi người cảm thương. Tính tình của Danh Đa cục súc, bạo lực.

Trước đây, mẹ của bé N. cũng nhiều lần bị Danh Đa đánh đập dã man. Không chịu nổi tính vũ phu của chồng, người này đã bỏ lại 3 con sang nước ngoài làm ăn và lấy chồng khác. Không có bàn tay chăm sóc của mẹ, trong khi bố thì rượu chè bê tha, bé N. và 2 em sống trong hoàn cảnh khốn khó, thiếu tình yêu thương.

Ông Lý Phuông - Trưởng ấp Prey Chóp B cho biết từ khi Danh Đa bị bắt vì hành hạ con quá dã man, cậu của N. đã đưa hai người em của N. về gửi cho bà ngoại của Danh Đa vì mẹ Danh Đa cũng đã lấy chồng khác. Trong khi đó, ngoại của Danh Đa lại già yếu, ngoài 80 tuổi lại cũng sống nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm ở phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu) nên những người muốn giúp đỡ các bé rất khó đi tìm.

Căn nhà nghèo khó của bé N. Ảnh Dân trí.

Cũng theo ông Lý Phuông, nền đất nơi có nhà của Đa ở là của gia đình ông Phuông cho ông D.Đ. (cha ruột Đa) làm nhà ở. Sau khi mẹ Đa mất, ông Đ. có vợ sau, hai cha con thường mâu thuẫn dẫn tới xung đột nên ông Đ. sang ở nhà của vợ sau.

Những người hàng xóm gần nhà Danh Đa cho hay, Đa làm thuê được bao nhiêu tiền là đem mua rượu nhậu, khi nhậu say lại tìm cớ hành hạ, đánh đập vợ con. Đa đã nhiều lần đánh vợ con rất tàn nhẫn. Cũng vì thế mà hàng xóm thiếu thiện cảm, thậm chí không thích thuê Đa làm công cho mình nữa. Ba đứa con do Danh Đa nuôi dưỡng trong cùng cực. Cả bên nội, bên ngoại ai cũng khó khăn cả nên tương lai của các cháu chưa biết sẽ ra sao.

Rất may là sau trận đòn dã man của bố, bé N. chỉ bị chấn thương phần mềm. Hiện bé cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương và các tấm lòng thiện nguyện. Những tình cảm lớn lao từ cộng đồng phần nào giúp bé N. và các em vượt qua nghịch cảnh hiện tại.

Nguyễn Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN