Thứ năm, 25/04/2024 | 21:25
RSS

Người hâm mộ vạch trần sự thật V-League làm khổ ĐTVN như thế nào?

Thứ năm, 30/03/2017, 16:37 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam đã không đáp ứng được kỳ vọng khi thể hiện một bộ mặt hết sức bạc nhược trong hai trận đấu gần đây (với Đài Loan và Afghanistan) khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.

Bài viết được đăng tải trên trang Fanpage Ultras HAGL, và nhận được những phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng với nhiều lượt like, chia sẻ. Đời sống Plus xin được trích nguyên văn để gửi tới độc giả:

V-League làm khổ ĐTVN như thế nào?

Tuyển Việt Nam vừa có trận hoà chấp nhận được trước chủ nhà Afghanistan vào tối 28/3. Tuy nhiên, chứng kiến các học trò của HLV Hữu Thắng thi đấu rất nhiều người thấy rõ những điểm yếu đã phơi bày ở các tuyến mà hệ luỵ của nó đến từ chính giải vô địch quốc gia của chúng ta.

Đầu tiên, phải kể đến là tốc độ các trận đấu. Ở V-League các trận đấu thường diễn ra vô cùng chậm chạp. Cầu thủ chủ yếu đi bộ thay vì chạy và áp sát đối thủ trên toàn mặt sân theo xu hướng phát triển của bóng đá hiện đại ngày nay.

Quãng đường trung bình một cầu thủ di chuyển trong một trận đấu ở V-League rơi vào khoảng 5 đến 6km, một con số bằng phân nữa so với các nền bóng đá phát triển. Việc lười di chuyển dẫn đến các cầu thủ khi lên Tuyển rất hay cóng mỗi khi đối thủ chơi pressing vây ráp liên tục.

Thứ nữa, các CLB ở V-League sử dụng ngoại binh gốc Phi cao lớn ở hàng tiền đạo rồi dùng sức để ghi bàn. Nhìn cái cách Văn Quyết bế tắc trước hàng thủ của Afghanistan, người hâm mộ (NHM) thấy được hội chứng phụ thuộc Tây ở hàng công các CLB là lớn đến như thế nào? HLV Hữu Thắng đã vi hành trên khắp các sân đấu nhưng vẫn không tìm ra được một tiền đạo cắm thực thụ cho đội tuyển.

Ở hàng tiền vệ, hai cầu thủ hay nhất tháng 2 và tháng 3 là Vũ Minh Tuấn cùng Đinh Thanh Trung cho thấy họ chỉ chơi tốt khi trước mặt là những hậu vệ chơi bóng chậm rãi không áp sát như ở V-League. Suốt 90 phút của Thanh Trung hay 53 phút của Minh Tuấn luôn bị các hậu vệ bên phía đội bóng Tây Á quây rát chân dẫn đến họ không còn sắc sảo.

Người hâm mộ luôn quan tâm và đồng hành cùng ĐTVN. Ảnh: internet

Hàng hậu vệ là nơi tiềm ẩn nổi lo lớn nhất nơi NHM. Ngoài Quế Ngọc Hải có thể hình chơi bóng bổng tốt thì trung vệ Tiến Dũng chỉ giỏi đọc tình huống rồi băng cắt chứ không chiến là điểm yếu khó khắc phục nơi chàng lính Thể Công.

Mỗi quả treo bóng của đối phương vào khu vực 16m50 của Tuấn Linh là mỗi lẫn người xem như ngồi trên "đống lửa". Thêm nữa, ở V-League các hậu vệ thường có xu hướng thi đấu đầu óc chứ không áp sát các mũi nhọn đối phương. Vì thế, khi gặp những tiền đạo có lối chơi thông minh thì họ gặp vô vàn khó khăn để theo kèm.

Tựu chung lại, để xây dựng một Đội Tuyển mạnh trong giai đoạn chuyển giao thế hệ này là rất khó khăn với chiến lược gia gốc Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trong cái khó vẫn còn có cái may. Đó là BĐVN đang có những cầu thủ trẻ chất lượng được đầu tư bài bản như của PVF, Thể Công hay các cầu thủ HAGL đang dần trưởng thành và khẳng định được giá trị của mình trên Tuyển.

Cùng với đó là một số cầu thủ dường như đã đi vào dĩ vãng như Tiền đạo Hà Minh Tuấn của Quảng Nam, trung vệ Bật Hiếu của Thanh Hoá, Đại Đồng của Hà Nội FC hay Huy Cường của Than Quảng Ninh nay đang trở lại ấn tượng. Nếu Hữu Thắng có thể kết hợp tốt những con người đó lại với nhau chắc chắn ĐTVN sẽ trở nên lợi hại hơn rất nhiều trong thời gian tới.

(Tuấn- Ultras HAGL)

VIỆT NAM 1-1 AFGHANISTAN. Nguồn: VFF

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus